02/12/2026
Mái ấm Từ Ân ở Vũng Tàu.
Hôm nay mình về với Mái Ấm Từ Ân – Vũng Tàu, mang theo chút quà nhỏ và thật nhiều tình thương.
Đi để thấy mình may mắn hơn. Đi để học cách biết ơn
Rời Mái Ấm Từ Ân, lòng mình nhẹ mà cũng nặng.
Nhẹ vì thấy các con vui.
Nặng vì ước gì có thể làm được nhiều hơn nữa.
Cảm ơn những ai đã đồng hành, ủng hộ, gửi gắm yêu thương để hôm nay mình có mặt ở đây.
Mỗi sự đóng góp – dù nhỏ – đều tạo nên một điều lớn lao.
Mong chúc các con luôn mạnh mẽ, ngoan ngoãn và giữ mãi nụ cười ấy.
Mỗi đứa trẻ đều xứng đáng được yêu thương. Và các con cũng vậy. 💛