24/10/2025
THỨC KHUYA, DẬY MUỘN – Hai thói quen đang làm rối loạn âm dương và phá giấc ngủ🙏
Cứ đêm khuya mà anh chị vẫn đang cắm cúi trước màn hình thì đúng là bài này Lương y Đăng viết cho anh chị rồi đấy! 👇
Người trẻ bây giờ làm việc muộn, giải trí muộn, ngủ cũng muộn, sáng lại cố dậy gấp cho kịp giờ. Cứ tưởng quen rồi, nhưng cơ thể không quen được đâu – nó chỉ đang chịu đựng thôi.
Không ít anh chị đến gặp Lương y Đăng bảo: Em chỉ ngủ 5–6 tiếng thôi mà vẫn khỏe. Nhưng nhìn kỹ thì da xỉn, mắt thâm, tinh thần dễ cáu gắt, giấc ngủ không sâu, sáng dậy mệt, đầu nặng. Tất cả đều là dấu hiệu rối loạn âm dương, mà gốc là do thức khuya, dậy muộn.
Theo Đông y, con người sống thuận tự nhiên thì âm dương điều hòa, khí huyết lưu thông, tạng phủ vận hành nhịp nhàng.
- Ban ngày dương thịnh để hoạt động, ban đêm âm thịnh để nghỉ ngơi. Thức khuya là lúc dương chưa tắt mà âm không sinh – âm dương lệch, thần không yên, khí huyết không được phục hồi.
- Còn dậy muộn lại khiến dương khí bị chậm khởi, tinh thần trì trệ, cơ thể uể oải, đầu óc mờ mệt, tâm hỏa dễ bốc.
Từ 23h đến 3h sáng là thời điểm gan, thận, và não bộ phục hồi mạnh nhất. Nếu anh chị vẫn thức, hormone melatonin không tiết ra đủ, cơ thể không vào giấc sâu, thần kinh căng, cortisol tăng – đó là lý do sáng dậy mệt, da xấu, trí nhớ giảm. Dậy muộn lại khiến nhịp hormone lệch, cơ thể rơi vào trạng thái lờ đờ, mất năng lượng.
Người xưa có câu: “Ngủ sớm là dưỡng tinh, dậy sớm là dưỡng dương.” Thức khuya có thể giúp anh chị xong một việc, nhưng sẽ lấy đi nhiều năm sức khỏe. Giấc ngủ là lúc cơ thể tự chữa lành; thức khuya chẳng khác nào tự cắt mất thời gian phục hồi đó.
Cơ thể không phản đối, nhưng cũng không tha thứ cho sự lặp lại. Cứ sống lệch âm dương lâu ngày, khí huyết sẽ rối, tinh thần sẽ yếu. Muốn trẻ, muốn khỏe – đừng đợi đến lúc mệt mới đi ngủ cô bác anh chị nhé!
Lương y Phùng Hải Đăng - Trung tâm Thuốc Dân tộc!