03/06/2022
CUỘC ĐỜI NÀY, BIẾT BAO NGƯỜI ĐÃ THUA BỞI MỘT CHỮ "ĐỢI"…
Dường như trong cuộc đời mỗi người, trước sau cũng có chữ “Đợi”: Đợi tương lai, đợi lần sau, đợi có thời gian, đợi có điều kiện, đợi tiền, đợi người…
Tuy nhiên…
Đợi rồi đợi mãi, đợi hoài mà chẳng thấy. Đợi đến cuối cùng, chẳng còn sức khỏe, không còn cơ hội. Đợi đến tiếc nuối, đợi đến vô vọng, đợi đến hối hận.
Đợi ai đó đến chủ động nói yêu bạn, nhưng đợi hoài đến khi thanh xuân trôi qua. Đợi đến khi có thời gian sẽ đi chơi, nhưng đến lúc đó sức khỏe của bạn lại không tốt. Đợi đến khi đi làm sẽ giúp đỡ bố mẹ, nhưng đến khi đi làm tiền lương lại không đủ xoay sở cho bản thân.
Đợi đến khi con có thể bước trên con đường của mình thì cha mẹ yên tâm. Đợi đến khi con đi học thì cha mẹ yên tâm. Đợi đến khi con đỗ đại học thì cha mẹ yên tâm. Đợi đến khi con đi làm thì cha mẹ yên tâm. Đợi đến khi con lập gia đình cha mẹ yên tâm. Đáng tiếc là, đến cuối cùng, cha mẹ vẫn chưa hưởng thụ được một ngày thảnh thơi trọn vẹn nhất
Vạn vật của thế giới luôn nằm trong sự biến đổi không ngừng nghỉ, con người cũng vậy, không ai biết được tương lai sẽ ra sao! Ngày mai cũng không chắc chuyện gì sẽ đến, có những biến cố bất ngờ trong một khoảng thời gian vô cùng ngắn cũng có thể khiến ta m.ấ.t đi ngày mai vĩnh viễn. Vì vậy ngày hôm nay, khi ta muốn làm một điều gì đó hãy bắt tay làm, đừng chờ đợi. Xưa nay, có biết bao nhiêu người thua bởi một chữ “ĐỢI”.
Khi muốn làm gì đấy, hãy bắt tay làm ngay, đừng chờ đợi, đừng trì hoãn. Trân trọng mỗi phút giây được sống, trân trọng mỗi một tấm chân tình, trân trọng lấy những gì mình đang có… để tránh những tiếc nuối muộn màng!
Nguồn: tamlyperg