08/08/2025
NHỮNG ĐIỀU TƯỞNG CHỪNG NHƯ KHÔNG THỂ!
Ngày trước, anh chồng đã từng lên bàn mổ để tìm tinh trùng, mong có cơ hội làm IVF. Nhưng lần đó, mọi nỗ lực đều không thành — chẳng tìm thấy tinh trùng nào. Hai vợ chồng lặng lẽ rời bệnh viện, mang theo nỗi buồn và thất vọng nặng trĩu trong lòng.
Thời gian cứ thế trôi qua, 5 năm sau, một điều bất ngờ xảy ra: hai vợ chồng lại quay trở lại, mang theo hy vọng thử thêm một lần nữa. Sau khi được bác sĩ khám và làm đầy đủ các xét nghiệm, lần này, anh chồng được chỉ định dùng thuốc nội tiết trong 3 tháng để hỗ trợ trước khi phẫu thuật lại.
Và lần mổ thứ hai này như có phép màu. Bác sĩ đã tìm được đúng 6 “chiến binh” tinh trùng quý giá. 6 tinh trùng ấy ngay lập tức được kết hợp với trứng của vợ. Kết quả chỉ tạo được duy nhất 1 phôi ngày 2. Dẫu chỉ có một, nhưng cả ê-kíp và hai vợ chồng vẫn đặt trọn niềm tin vào điều kỳ diệu nhỏ bé ấy.
Sau khi vợ được chuẩn bị nội mạc tử cung thật tốt, phôi được chuyển vào, bắt đầu chuỗi ngày hồi hộp đếm từng ngày chờ thử thai. 14 ngày đó dài như cả thế kỷ. Ngày nào hai vợ chồng cũng thấp thỏm ngóng đợi, hy vọng và cầu mong.
Và rồi duyên con cái cũng đến, kết quả thử thai báo tin vui bất ngờ: chị vợ đã có thai, chỉ số beta hCG lên đến 793 mIU/ml. Bao năm mong mỏi, bao lần thất vọng cuối cùng cũng được đền đáp. Giờ đây, cô công chúa bé bỏng, xinh xắn đã chào đời khoẻ mạnh ở tuần thứ 39 của thai kỳ.
Thật hạnh phúc khi được đồng hành cùng gia đình từ những ngày đầu tiên khám bệnh, điều trị, rồi chăm sóc thai kỳ cho đến khi bé cất tiếng khóc chào đời. Mỗi lần được đồng hành cùng những cặp vợ chồng như anh chị, Bs Thanh lại thêm một lần tin rằng: chỉ cần còn hy vọng và kiên trì, kỳ tích sẽ có ngày mỉm cười với chúng ta.
Gửi tới các cặp vợ chồng hiếm muộn: Đừng bao giờ buông tay với giấc mơ của mình khi còn có thể!