24/07/2024
Thật ra lúc đầu mình không định lên bài vì nhận thấy không có điều gì chắc chắn cả, mọi thứ thay đổi nhanh đến chóng mặt, bất kỳ dự định gì được đặt ra cũng chẳng thể suôn sẻ thực hiện.
Quý III này vì vậy mình chỉ chọn làm 1 tụ bài cho tất cả, là lời khuyên chung và chỉ dẫn chung đến cho mọi người.
Nhận định đầu tiên thì năm nay vẫn là một năm đầy cơ hội dù trắc trở vẫn đó. Tuy nhiên thay vì bị cuốn theo và mong muốn mọi thứ lúc nào cũng phải nhanh chóng được hoàn thành hoặc phải làm ngay vì không muốn là người bị bỏ lại, hãy thật sự cân nhắc. Mình biết điều này thật khó, vì chẳng ai muốn là người duy nhất không làm gì cả khi chung quanh mọi người đều rối rít để thực hiện. Nhưng mà nó có thật sự phù hợp hay không? “Phù hợp” không chỉ nói về việc bạn có thích hay không mà còn phải suy xét kỹ liệu rằng bạn có đủ nguồn lực, có đủ khôn ngoan và bao quát để đưa ra những đánh giá khách quan nhất hay không.
Ngoài ra, cơ hội ở thời điểm hiện tại được trao đi rất công bằng cho tất cả mọi người, theo nghĩa ai cũng sẽ có con đường và lựa chọn riêng, vì vậy đừng vì chút lợi ích nhất thời mà chúng ta phải làm đủ mọi cách để đạt được thành quả. Ở điểm này, bạn cũng nên cẩn trọng trong việc kết hợp, liên kết với người khác, đừng chỉ nghe, hãy nhìn cách mà họ hành động, đó là bằng chứng rõ ràng nhất. Cân nhắc kỹ lưỡng lúc nào cũng không thừa.
Thời điểm sắp tới, bạn sẽ không chỉ phải lo lắng cho riêng bản thân mình, mà còn là những người chung quanh. Vì vậy khi quyết định làm một điều gì đó, một lần nữa mình nhắn nhủ đến bạn, hãy thật sự cân nhắc và đánh giá một cách khách quan, vì bạn sẽ không phải là người duy nhất chịu ảnh hưởng bởi quyết định của mình.
Mong rằng chúng ta chân cứng đá mềm đi qua được thời khắc mà mọi thứ chẳng hề dễ dàng và rõ ràng như hiện tại. Bước nhỏ thôi cũng được, miễn là chúng ta không dừng lại.