23/08/2025
Ngót 10 năm rời Quy Nhơn về Đà Nẵng. Cái nơi mà ngày xưa đi thi đại học đã ước có một căn nhà nhỏ. Bôn ba gần chục năm, cầm máy ảnh cũng ngần ấy thời gian, càng đi càng thấy ngoài kia vẫn còn nhiều điều dễ thương lắm.
Ở Đà Nẵng, không khó để bắt gặp những khoảnh khắc rất “người”:
✂️ Một bác thợ cắt tóc vỉa hè, khi thì miễn phí, khi thì giá rẻ cho ai cần.
🚖 Bác xe ôm dừng lại giúp cô nhặt rác.
🚛 Bác tài nhường đường cho chú grab.
Máy ảnh chỉ kịp giữ lại một góc nhỏ. Nhưng chính những khoảnh khắc như thế mới làm mình thương thành phố này hơn.
Foto by Trần (Đà Nẵng, 23/8/2025)