21/12/2020
🤔🤔😍Cha mẹ thật lạ: Luôn muốn con lớn lên sống hạnh phúc nhưng chưa bao giờ hỏi con có thật sự cần những điều cha mẹ đang làm hay không?
Cha mẹ thân yêu có khỏe không ạ? Hôm nay cô giáo bảo con viết một bức thư gửi đến cha mẹ nè.
Cha mẹ hay nói với con rằng “Mong con lớn lên sẽ sống thật hạnh phúc.” Thật ra, con cũng không hiểu rõ thế nào là hạnh phúc đâu. Chỉ cần được chơi với cha mẹ mỗi ngày thôi là con đã thấy vui lắm rồi ý.
Hôm trước mẹ cứ bắt con ăn thêm cơm. Con khó chịu lắm, không thấy hạnh phúc tí nào. Mẹ bảo “Ăn nhiều mới tốt cho con”. Nhưng con no thật rồi, đừng bắt con ăn nữa mà.
Cha mẹ nói bạn Tún nhà bên chăm học lắm, bạn Bông xóm kia thì không quấy khóc bao giờ. Mỗi lần như vậy con đều thấy rất buồn, con không thích bị so sánh như thế đâu. Con nói cho cha mẹ bí mật này nha. Hôm qua bạn Tún ngủ gật trong lớp vì mệt còn bạn Bông thì làm đổ nước rồi nghịch ướt hết quần áo đó. Cha mẹ thấy không, trẻ con có ai là hoàn hảo đâu, đừng so sánh con với hai bạn ý nữa nha.
Cha mẹ ơi, con cũng thích học lắm, vì có bao nhiêu là điều hay trong sách ý. Nhưng mà cha mẹ đừng đưa con đi học thêm ở chỗ này chỗ kia nữa được không? Con cảm thấy mệt lắm, mắt cũng đau nữa. Cặp sách thì càng ngày càng nặng, vai con đau quá đi. Con thích được vẽ, tự vẽ ngôi nhà của mình, có ba có mẹ, con vẽ bầu trời lấp lánh ánh sao và cả những mơ ước to lớn của mình. Mỗi lần con cầm bút vẽ nên những nét nghệch ngoạc, những màu sắc bay lượn khiến con cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Con ước gì được mẹ ủng hộ sở thích của con mẹ nhỉ, thay vì nhồi nhét tiếp những con số khô khan sau giờ học ở trường.
Hôm nay cô giáo khen con giỏi vì con đã biết tự gấp chăn sau khi ngủ dậy rồi. Sau này cha mẹ hãy để con tự làm mọi việc nhé. Đánh răng, rửa mặt, gấp quần áo rồi dọn đồ chơi. Con làm hơi chậm, chờ một chút xíu thôi. Con không muốn lúc nào cũng phải nhờ đến cha mẹ đâu. Cha mẹ hãy nghỉ ngơi đi ạ.
Với cả cha mẹ cũng đừng lo lắng khi con hay chạy nhảy xung quanh. Con biết là hai người sợ con đau, nhưng hãy để con được trải nghiệm và cảm nhận mọi thứ. Nếu bị ngã, con sẽ tự đứng lên và học được một bài học mới. Vì con đã lớn rồi đó.
😍Yêu cha mẹ thật nhiều.😍