16/07/2019
CHỒNG GIÀ CHÊ VỢ!!!
( Viết lại dựa trên câu chuyện có thật của chị khách tâm sự cùng shop)
- Sao giờ anh cứ hằn học với em thế? Khó chịu bực dọc chuyện gì nói ra đi.
- Anh bực cũng là do em. Kiểu như em chả ai sống cùng được lâu đâu.
Em nhìn lại mình đi. Về đến nhà là thấy cái mặt cau có của em.
- Ơ. Sao trước đây anh không chê em như vậy? Tính em trước giờ như thế. Không chịu được sao còn lấy? Bây giờ con cái rồi mới chê đủ thứ?
- Trước khác giờ khác. Tóm lại anh chán nhìn thấy em rồi.
- Ok. Anh chê đi. Giỏi thử vứt con này ra ngoài xem. Không sợ thằng khác nó Hốt thì vứt luôn đi cho tôi nhờ.😏😏
- ......
P/s: Câu cuối là shop tự nghĩ thôi chứ cô vợ kia thấy chồng nói vậy cũng chả nói thêm gì nữa. 😑😑
Sau đó. Ngay lập tức cô ấy inbox cho nhờ tư vấn:
- Chị với chồng vừa cãi nhau. Chồng chị chê chị xấu, hay cau có, khó chịu..
- Em hiểu rồi. Chị em mình sinh con, chăm bẵm con vất vả đêm hôm bồng bế con. Chưa kể lúc con ốm đau rồi strees nhiều chuyện nữa. Cũng mệt mỏi, hay cáu...
- Dù chị không thể vừa chăm con vừa kiếm ra nhiều tiền. Nhưng chị luôn cố gắng làm tốt mọi việc. Thế mà...người ta không hiểu 😓
- Chị ơi. Thôi đừng suy nghĩ nhiều nữa. Bây giờ chị phải chăm sóc bản thân hơn.
Biết là có con rồi phải lo cho con. Nhưng mình cũng phải khỏe đẹp mới tự tin chăm sóc được cho mọi người.
Bây giờ chị dùng viên uống này cho em. Nó là thuốc đông y:
- Giúp Dưỡng Nhan Sắc,
- Bồi bổ khí huyết,
- Tăng nội tiết tố nữ, hết khô hạn,
- Tăng size và làm săn chắc vòng ngực..
- Hay vậy à em? Để chị uống thử.
- Vâng. Chị dùng đi. Khỏe đẹp từ trong ra ngoài. Giờ chị chăm sóc chị không phải vì chồng chị nữa. Mà vì chính bản thân mình và vì các con chị nhé.!
Phụ nữ! Không tự yêu lấy mình còn chờ ai yêu hộ nữa?
Xuân Nữ Khang_ Đồng hành cùng bạn!