22/11/2021
Mình thích cảm giác ngồi yên tĩnh một nơi vắng và nghiền ngẫm những lá bài, ý nghĩa của nó, tên gọi, hình ảnh rồi điên cuồng tìm hiểu tất cả những gì liên quan mà không cần để ý thời gian đang trôi qua như thế nào.
Hôm nay mình học thêm Lenormand - công cụ bói bài 36 lá, nó khác Tarot ở hệ thống và phương thức sử dụng, mình học để làm phong phú thêm công cụ và kiến thức của mình. Đây là đam mê, mình không ngại học nữa học mãi nên có thời gian là mình lên lịch triển luôn.
Cảm xúc ùa về như hồi đầu mình mới học Tarot, mình yêu những lá bài và tò mò về nó biết bao. Dù Lenormand là một công cụ mới, nhưng mình cảm nhận mình học nó dễ dàng và quen thuộc bởi vì đã có sự linh hoạt trong kỹ năng, sự cảm nhận, cách vận dụng và liên tưởng vào cuộc sống được tích luỹ trong thời gian qua. Đương nhiên không thể nhầm lẫn giữa Tarot và Lenormand, nhưng trải nghiệm cá nhân thì là cái có thể gọi là “của riêng” của từng Reader.
Đó là thành quả của cả quá trình học tập, trải nghiệm và đồng hành cùng hàng trăm khách hàng suốt khoảng thời gian qua (cái này mình thống kê và thấy tự hào lắm, sau mình sẽ viết vào CV =))) 🥰 luôn nuôi dưỡng đam mê và một khi bước chân vào là không bao giờ hối hận khi đi trên con đường này.