08/05/2025
Bật mí bài chia sẻ trong group bí mật Phật Thánh Song Tu.
Các bạn cứ đi trải nghiệm các kiểu thầy bà đi rồi về đây tui tiếp.
----------------
Em chào các anh chị em đồng tu. Em xin phép được chia sẻ câu chuyện của mình ạ.
* So với các anh chị trong nhóm, trường hợp của em không có gì đặc biệt cả (Trước khi gặp chị Thoa em tưởng mình đặc biệt lắm) Từ nhỏ em hay bị đau đầu, uống thuốc giảm đau như cơm bữa, bố mẹ cho đi khám chụp chiếu không ra bệnh. Bị ma trêu, bị bóng đè, chết hụt, nhìn thấy ma....Đi học thì đầu óc mụ mị, chẳng học được gì (học dốt), lúc nào cũng ngẩn ngơ, học không tập trung được. Ít bạn bè, cảm giác không ai hiểu mình, một mình một kiểu. Ở nhà lúc thì trầm ngâm chẳng nói gì, hay cáu gắt...Có 3 chị em gái thì suốt ngày cãi nhau, chửi nhau, đánh nhau. Tình trạng đau đầu càng lớn càng vơi dần, học tập cũng đỡ dốt hơn (mặc dù rất ham học nhưng học không vào). Lớn hơn thì hay bị mỏi vai gáy, mơ bị đuổi bắt liên tục, mơ bay, mơ xuống âm phủ chơi, mơ thấy rắn rất nhiều, có lần sợ nhất là mơ bị rơi xuống hố có cả trăm, cả nghìn con rắn, mơ đánh nhau chém giết ( trong mơ bị ngta đâm, giết, mơ thấy có người đàn ông ngủ cùng, quan hệ như thật...). Sau khi lấy chồng, sinh bé đầu hay bị sốt rét về đêm chỉ tầm 1- 2 phút là khỏi, hay bị thức dậy nửa đêm (từ 1h-3h). Hay thích xem bói cho người khác ( cái gì cũng biết tí nhưng k đến đầu đến đuôi: Biết xem chỉ tay, xem tướng, xem tử vi....) ( sau khi gặp chị Thoa em mới biết đó là tình trạng Đồng điên bóng dại). ĐI làm chỉ ngồi không cũng thấy buồn nôn, nôn mửa (xảy ra ít). Học đến hết thạc sĩ rồi mà không xin được việc, nộp hồ sơ đâu cũng không ai gọi, có gọi phỏng vấn cũng trượt. Đỉnh điểm sau khi bố chồng em mất, em thấy tình trạng nặng vai gáy nặng hơn, đầu nặng chịch, choáng váng, đứng không vững, mắt díp lại k mở ra được. (Đoạn này đã kể khi gặp chị Thoa).
* Tuy em gặp tình trạng cũng như mọi người nhưng suốt quá trình đó cũng đã hơn 30 năm, trong hơn 30 năm đó không phải không có điểm sáng, em luôn cảm nhận được ông bà tổ tiên luôn bên cạnh và độ thương em rất nhiều, em tin nhân quả từ nhỏ, nhìn thấy mọi việc diễn ra em đều hiểu đó là nhân quả mình phải chịu. Từ khi có mạng em đã biết nghe pháp ( hồi đó hay nghe của thầy Tịnh Không, thầy Chân Quang), nghe nhiều nhưng k thấm gì cả, đầu óc vẫn mụ mị như vậy nhưng được cái hiểu rằng mọi việc xấu hay tốt đều do nhân quả mình làm mình chịu. Rồi không biết mình là ai, mình đến thế gian để làm gì, mình đã gieo nhân gì mà khổ tâm vậy... dẫn đến đi xem bói tứ tung. Thầy thì bảo kiếp trước có tu nhưng không tới, kiếp này tu tiếp thì mới an. Thầy thì bảo cao số, số khổ, thầy thì bảo có căn số căn cô chín, bóng cô bơ... Gần như các thầy bà nổi tiếng ở HN em đi xem hết nhưng may mắn không mất tiền làm lễ, chỉ mất tiền xem....Các thầy nói vậy chứ em chẳng tin, k biết vì sao mình k ưng các thầy, tâm không phục nên k muốn nghe theo ( sau này xem video của c Thoa nhiều mới biết phần tâm linh, gia tiên k ưng nên ứng tâm cho mình). Em xin kể một số trường hợp đặc biệt.
* Thầy LGL (Ngọc Hoàng Đại đế) thầy phán em k có căn số đi về mặc dù em đi gặp thầy 4, 5 lần mới đến lượt thầy xem cho.
* Đồng thầy của một cô đồng rất nổi tiếng trên tictok phán online cho em có căn số, đang sát căn, cần tu tập. Nhưng em bảo em quy y tam bảo rồi thì theo Phật thôi được không thì cô mắng và dọa, rồi em chỉ phải làm lễ tôn nhang, em cũng k phục nên làm lễ xong để đó. Vì em tin mình có căn số thật nên mới làm lễ tôn nhang.
* Thầy Cao A. Cả 2 vợ chồng em đều đem lá số đến xem thầy, mỗi lá số 1 củ, thầy nói 5 phút xong. Nhưng vấn đề lúc này nó ở bố mẹ chồng em là chính. Bố Ck em hay hoang tưởng, nghĩ mẹ ck em ngoại tình rồi đánh bà gần 40 năm liền. Mẹ ck em sợ quá bỏ lên HN với vk ck em, tiện xem lá số thầy Cao nên hỏi thầy luôn nhà em đang có vấn đề gì, thầy giải thích qua loa rồi bảo làm lễ mất 15 củ thì tình trạng đó của bố mẹ chồng em sẽ hết. May hôm đó chồng em đi cùng bảo về suy nghĩ ( còn em thì muốn bỏ tiền ra để làm lễ cho bà luôn). Về chồng em bảo linh tinh không lễ gì cả. Từ đó cũng không xem thầy luôn, sau này thì thầy phốt tùm lum. Xem xong tâm vẫn không an, k giải quyết được những thắc mắc, vấn đề của mình. Thầy tử vi ngoài thầy Cao, em còn xem thầy Lăng, cô Ngân,...
* Thầy Diệu P, ôi hành trình đến thầy này gian nan lắm, đi tắc đường, lạc đường tận 1,5h mới đến nhà thầy ( giờ em mới hiểu gia tiên không cho đến) mặc dù đi có 7km mà em không thể tìm được nhà thầy. Đến thầy cũng phán em không có căn số, các thầy bà lừa em đó, rồi dụ em mua ấn của thầy ( em mất 3 củ) thế mà em cũng mua, lúc đó còn đủ tỉnh táo bảo là ơ thầy ơi, nghiệp ai gieo người ấy hưởng chứ sao Phật ban cho được ạ, thầy bảo Phật ban được chứ mua ấn An, Tài, Lộc của thầy là được. Thế mà vẫn mụ mị mua. Haizz. Mua xong về đang đi xe tự ngã mất cái móng tay, chân tay xước hết, đi chấm phẩy 1 tuần. Xong mấy tháng sau bị lừa mất hết tiền trong tài khoản (Bị đội lừa đảo căn cước công dân gọi), nhắn tin cho thầy thầy k thèm trả lời, lúc này mới biết thầy dởm.
* Thầy Tr. Đến xem thầy phí tùy tâm, thầy phán có căn số, đang sát căn, về tìm thầy đi là vừa. Lúc này em tỉnh táo hơn, về lẩm bẩm trong đầu xin các cụ cho con tìm được thầy theo Thánh mà cũng theo Phật nữa thì con mới theo. Thế mấy hôm sau lướt tictock gặp chị Thoa, xem 2 video của chị là nhắn tin cho chị luôn, may mắn được chị xếp lịch cho 5 hôm sau gặp. Ban đầu nghĩ sao chị xếp lâu thế, sau này xem video của c Thoa mới thấy có người phải chờ cả tháng.
Em của hiện tại không dám nhận đã đạt được gì nhưng em biết mình là ai, cần phải làm gì, không thầy nào dọa được mình lễ lạt gì nữa. Không mơ ác mộng nữa, vai gáy gần như không còn nhức, mỏi. Công việc khá tốt, có chút danh tiếng, được tăng lương ( ở mức cao nhất so với mọi người). Nhưng quá trình tu tập em cũng có lúc lười và thối tâm nên cũng bị ăn vả. Em biết con đường phía trước của em còn dài và còn nhiều khó khăn nhưng em có tấm bản đồ c Thoa đưa rồi em vững tâm lắm, không sợ gì cả.
Hiện tại: Ngày nào em cũng lạy Phật sám hối, đọc sám hối thầy Tịnh Không, quyên góp từ thiện trong nhóm của chị Nhi, phóng sinh hàng tuần, làm video ngắn trên tiktoc, nghe pháp của chị Thoa và các thầy hàng ngày. Nhưng khẩu em vẫn chưa tu được, tính tình vẫn hấp tấp. Sách đọc kém, em vẫn cần tu tập rất nhiều.
EM CHÂN THÀNH CÁM ƠN C THOA, NGƯỜI THẦY TUYỆT VỜI, CÁM ƠN CÁC ANH CHỊ ĐỒNG TU ĐÃ GIÚP ĐỠ EM như a Trung, a Dũng, em Trang, Hiền... Cám ơn các anh chị em rất nhiều ạ.
Đây là video gặp bạn từ T2/2025:
🔔 MỘT NGHÌN LỜI QUẢNG CÁO HAY KHÔNG BẰNG MỘT VIDEO DẪN CHỨNG NGƯỜI THỰC, HIỆU QUẢ THỰC!!!👉Danh sách video nên xem: • Video này nhất định phải xem. https://...