02/01/2026
Nghị lực phi thường của cô gái mắc ung thư vòm họng
Ở tuổi 25, khi nhiều người đang ấp ủ ước mơ và dự định tương lai, Nguyễn Thúy Loan một sinh viên y khoa lại phải đối diện với chẩn đoán ung thư vòm họng giai đoạn 3. Hiểu rõ bệnh tình và tiên lượng, cô từng chuẩn bị ảnh thờ, viết di thư, sắp xếp việc học như thể đang khép lại cuộc đời mình.
Hành trình điều trị là chuỗi ngày khắc nghiệt của hóa trị, xạ trị, những cơn đau bỏng rát, buồn nôn, rụng tóc và cô đơn kéo dài trong bệnh viện mùa dịch. Có lúc, thuốc giảm đau trở thành điểm tựa duy nhất giúp cô cảm thấy mình còn đang sống.
Nhưng cũng chính từ đáy sâu của đau đớn ấy, cô gái trẻ đã học cách bám víu sự sống. Khối u đáp ứng điều trị tốt, cơ thể dần hồi phục. Sau 35 lần đi về giữa phòng bệnh và khu xạ trị, cô được xuất viện, bắt đầu một “cuộc đời thứ hai”.
Vượt qua bệnh tật, Thúy Loan quay lại giảng đường, trở thành bác sĩ da liễu và sau đó tiếp tục theo đuổi lĩnh vực dinh dưỡn mang theo trải nghiệm của một người từng là bệnh nhân để đồng hành, tiếp sức cho những người đang chiến đấu với bệnh tật.
Câu chuyện của cô không chỉ là hành trình chiến thắng ung thư, mà còn là lời nhắc về sự trưởng thành, lòng biết ơn sự sống và sức mạnh bền bỉ của con người khi không từ bỏ hy vọng, ngay cả trong những thời khắc tưởng chừng yếu đuối nhất.
Nguồn: Zingnews