28/04/2022
Cùng lắng nghe chia sẻ của anh Hồng về hành trình chiến đấu
Thoát khỏi bệnh viêm xoang mãn tính 20 năm như thế nào nhé !!!
Xin chào , tôi là Mai Văn Hồng , năm nay 45 tuổi . Công việc chính của tôi là giáo viên. Tôi đã phải chịu đựng bệnh viêm xoang này hơn 20 năm và tôi biết rằng rất nhiều người khác cũng đang trong tình trạng tương tự, tốn kém tiền của, thời gian và công sức vô cùng, nhưng bệnh vẫn ngày một nặng hơn. Do vậy tôi muốn chia sẻ những kinh nghiệm của mình để mong nhiều người tránh được nỗi khổ ải như thế.
20 năm trước tôi bị một đợt viêm xoang cấp, và được kê kháng sinh. Đợt đó tôi khỏi nhanh chóng. Vài tháng sau, tôi bị một đợt nặng hơn, với rất nhiều mủ xanh, mũi nghẹt thở, mủ chảy cả xuống họng kéo theo viêm họng. Lần này, sau gần 2 tuần hút mủ, dùng thuốc Tây, bệnh vẫn chưa dứt. Tôi được khuyên nên rửa mũi thường xuyên bằng nước muối sinh lý để loại bỏ mủ. Quả thực, phương pháp ấy khá hiệu quả , dịch mủ ra nên nhẹ đầu nhưng vẫn không khỏi. Kể từ đó, thi thoảng viêm xoang lại tái phát, đặc biệt là khi nhiễm lạnh (nằm điều hòa lạnh hoặc đi xe máy trời mùa đông). Về sau, bệnh dần nặng hơn, rất dễ bị mủ xanh kèm theo ngạt thở, hắt hơi. Một năm tôi uống cả chục đơn thuốc kháng sinh, kháng viêm, tiêu đờm và thuốc chống dị ứng, cả thuốc tăng miễn dịch, có đợt phải thay đến loại kháng sinh thứ 3 thậm chí là mổ lệch vách ngăn mà bệnh vẫn không dứt hoàn toàn. Cứ được vài ngày mũi trong là mủ xanh lại xuất hiện, ngạt mũi trở lại.
Suy đi nghĩ lại số tiền mà tôi dùng để chữa bệnh này có khi đã lên cả trăm triệu nhưng không khỏi , sức khỏe lại ngày càng yếu đi .
May mắn thay , tôi gặp lại ông bạn , trước chúng tôi cùng học chung trường và cũng bị bệnh viêm xoang như tôi . Nay thấy bạn đã hết bệnh , tôi mừng huýnh khi được bạn mách bài thuốc XOANG CÁT VƯỢNG HOÀN Tôi gọi ngay cho nhà thuốc, được tư vấn tận tình , tôi dần hiểu rõ nguồn cơn bệnh tình của mình và tin tưởng điều trị bên nhà thuốc với 3 liệu trình điều trị . Kết quả ngoài sức mong đợi , sau 3 liệu trình tôi không còn đau nặng đầu , dịch mủ không còn , hốc xoang cũng thông thoáng dễ chịu hơn .
Nhưng vì lo lắng và muốn dứt tận gốc , tôi vẫn mua thêm 1 liệu trình nữa để dùng vì CÁT VƯỢNG HOÀN làm hoàn toàn từ thảo dược nên vô cùng an toàn , lại giúp tôi khỏe hơn ăn uống ngon miệng , ngủ sâu giấc , đầu óc lại minh mẫn trở lại . Tháng rồi tôi đã đi khám và nhận được kết quả :” NIÊM MẠC XOANG TÁI TẠO HỒNG HÀO “
Tôi vô cùng hài lòng và biết ơn nhà thuốc về cả sản phẩm lẫn phương cách phục vụ tận tình , chu đáo của các dược sĩ nơi đây . Qua đây , tôi cũng khuyên bà con mình “ Đông y hay Tây y đều có mặt tốt , quan trọng là mình lựa chọn sáng suốt , tránh tiền mất tật mang “ . Chúc cả nhà nhanh khỏi bệnh .