02/12/2020
Về ngộ độc rượu.
Tác hại của rượu thì gu-gồ sẽ ra một biển kiến thức và hình ảnh kinh dị của những nạn nhân lạm dụng. Nếu chỉ để nói muốn không hại thì đừng uống thì Ok, chuẩn quá rồi cãi thế nào được mà cãi.
Các anh chị nói bỏ uống rồi bỏ ngay như thế thì quá tuyệt, xin mời “thánh nhân” like bài này một phát rồi té qua chỗ khác chơi – bài này không dành cho cacc.
Hôm nay nhân dịp tiệc tùng tất niên, tân niên bla bla kéo dài trong một vài tháng tới, A3 xin viết vài dòng liu í cho một số anh chị thường xuyên phải sử dụng bia rượu cẩn thận hơn để bảo vệ phần nào sức khỏe của mình.
Suy cho cùng, cái gì tồn tại và phát triển trên đời này đều có lý do của nó và Bia, Rượu cũng vậy. Anh em bạn bè lâu năm gặp nhau không uống rượu, bia thì còn gì cuộc vui hả giời? Tất nhiên, ép nhau đến tận cùng để nó ói mửa, còn mình ngồi cười ha hả thì loại bạn ấy chả ra gì (một dạng tâm lý kiểu như “bạo dâm”, chỉ cực khoái khi thấy đối tác đau đớn). Còn anh em, chiến hĩu cùng nhau uống theo nhu cầu hoặc “vượt” tí xíu vì quá vui, đó là điều hoàn toàn có thể thông cảm được.
Chuyện gì xảy ra khi ta uống đồ có cồn?
Vài li (3-4) rượu nồng độ tương đương Vodka, cacc sẽ có được cảm giác hưng phấn nhẹ, khá là thú vị và hầu như vô hại. Tất nhiên là tôi nói cái chung, có nhiều người có thể hơn do tửu lượng khá, nhưng đa số sẽ là như thế. Sau hưng phấn sẽ là “say”.
Không có một quy ước chung rằng uống bao nhiêu sẽ là say cho nên tất cả những gì chung ta có là dấu hiệu cơ bản: choáng khi đứng dậy đi tè, nói năng sẽ bị lắp hoặc khó nói, “hết thấy mồi gắp đường” nên thường sẽ làm ngã ly, chén, rơi đũa... nếu ngưng uống tại đây thì rất hay vì các cung bậc cảm xúc thường sẽ được bộc lộ: có đứa thì ngửa cổ cười ha ha mà hỏi ra bản thân nó cũng đóe biết nó đang cười gì, có đứa thì lấy điện thoại gọi không chừa một số nào trong danh bạ, có đứa thì khóc hu hu vì nhớ cha mẹ, nhớ người yêu đi lấy chồng rất là dễ thương đó là hiện tượng hệ thần kinh bắt đầu mất kiểm soát... cá biệt sẽ có đứa cà khịa, bắt bẻ, gây chuyện (loại này nên đưa vào black list và đừng bao giờ bia rượu chung với nó – tai họa không sớm thì muộn). Đọc đến đây thì nhớ bạn đồng dâm nào có dấu hiệu trên thì tag nó vào nhé.
Đáng sợ nhất sau cơn say quá đà chính là NGỘ ĐỘC RƯỢU
Trọng tâm bài viết này là ở chỗ này, đồng bào liu ý dấu hiệu của nó: Ngất trên cành quất và gọi, tát, véo không có chút phản ứng nào cả, nôn ói không kiểm soát, co giật, thở yếu, nó nói cc gì mình nghe không hiểu luôn (thường là nó sẽ kể đích danh thằng A, con B nào trong quá khứ - sau này nó tỉnh lại hỏi thì nhân vật đó chết mấy năm rồi, hỡi ôi té đái), ỉa đái không kiểm soát, cơ thể mềm nhũn, bụng chướng lên...
Các dấu hiệu căn bản trên là để đồng bào có kiến thức nhận diện và NHỚ RẰNG chỉ cần 1 trong các dấu hiệu đó thì đã là rất nguy hiểm và cần sự can thiệp về y tế, chứ tới hồi nó ngộ độc rồi mới lấy Face A3 ra điểm danh đợi nó full option cái list này thì lúc đó gọi luôn nhà đòn tới làm thủ tục khâm liệm chứ đừng gọi cấp cíu tốn xăng.
Không giống như đồ ăn thông thường luôn cần time để tiêu hóa, rượu vào cơ thể luôn được ưu tiên hấp thụ. Cacc sẽ ngạc nhiên nếu biêt khi đói mà uống chừng 3 ly liên tục thì sẽ có 1 ly được thấm và đưa lên đến não trong vòng 1 phút thôi - vầng! 1 phút thôi – đó là lý do khi đói uống vào là muốn say sml ngay. Gan của anh chị bắt đầu làm việc để cứu cơ thể, “hàng độc” về liên tục, gan liên tục lọc, chưa lọc xong lứa này thì lứa khác lại về... đó là lý do vì sao nói rượu là kẻ thù của gan.
Tửu lượng không ai giống ai và bản thân một người hôm nay uống nhiều nhưng ngày mai chưa chắc uống được... vì vậy đừng lấy thể tích làm quy chuẩn, hãy lấy niềm vui và sự tôn trọng nhau làm quy chuẩn, mời nhau bằng vài câu vui vẻ và nếu thấy bạn thật sự mệt thì thôi, bạn ngồi chơi với mình, hát vài bài cho mình nghe, kể vài câu chuyện vui cũng là trân quý nhất trên đời rồi, ép bạn say thì ai chơi với mình nữa?
Thằng to con thường sẽ hấp thụ cồn tốt hơn thằng còi (cái này tương đối thôi chứ nhiều thằng còi nó uống mà A3 đóe hiểu nó chứa chỗ nào luôn), thanh niên thường sẽ uống nhanh hơn người lớn tuổi... nên chăng cố gắng hài hòa cho cuộc vui trọn vẹn.
Lời khuyên (phần này quan trọng – đồng bào đọc kỹ)
Cho thằng ma men uống nhiều nước ấm, ói ra thì uống tiếp để bù nước và nằm gối cao hơn 1 tí, nếu thấy quá chóng mặt thì một chân trên giường – một chân đặt dưới đất sẽ cảm thấy đỡ chóng mặt hơn (mẹo này khá hay đấy), nới quần áo thoáng để ma men thở.
Tuyệt đối không được uống thuốc bổ gan để giải độc lúc này, không được nuốt vitamin B1, B6, acid folic để bảo vệ gan và nhớ rằng nếu không muốn xuất huyết dạ dày và hoại tử tế bào gan thì phải tránh xa Paracetamon, aspirin. Đó cũng là lý do đang điều trị cảm sốt bằng các loại thuốc này thì phải tránh xa bia rượu, bác sĩ không dọa cacc đâu, đừng vì vài câu khích đểu của bạn nhậu mà đổi bằng mạng sống của mình – loại bạn mà thấy mình đang sốt vẫn ép mình uống thì loại ấy không ra gì đâu, A3 nói thật là nên tránh xa nó ra. Lộn cái bàn.
Không nên “tao ra ngoài đi bộ cho mát”, làm ly cà phê cho tỉnh, tắm cái cho khỏe... vì đột quỵ sẽ ghé thăm bất cứ lúc nào và tuyệt đối không được lái xe... tóm lại anh chị không được để người ngộ độc rượu một mình.
Khi say thì 99,69% các anh chị sẽ buồn nôn (thằng nào nói tao say không bao giờ nôn vì “phí bia phí rịu” hãy vả vào mồm nó, bố láo ăn cắp), nôn là phản ứng tích cực của cơ thể đào thải độc nhanh và an toàn nhất, hãy nôn khi có dấu hiệu buồn nôn, không có gì phải xấu hổ ở đây cả, bố thích thì bố ói thôi slgb, một mẹo nữa cho ma men là hãy há miệng thật to khi nôn và không cúi đầu quá thấp để tránh chất nôn tràn lên mũi lòng thòng cọng hành, cọng bún lên xoang mũi khổ tâm, nóng rát vô cùng (cái này các ông thường xuyên bị, khó chịu cỡ nào thì không nói cũng biết).
Cuối cùng, đồng bào nên nhớ rằng bạn bè, đối tác, chiến hữu... dù có thương nhau cỡ nào thì khi đồng bào ngã xuống vì bệnh tật thì cùng lắm họ đến thăm vài lần hoặc nhỏ vài giọt nước mắt lúc tang gia... còn di chứng ăn, ngủ, ỉa, đái thực vật, suy kiệt kinh tế, sự nghiệp tan tành, gia đình ly tán, con cái bơ vơ thì chỉ người thân và bản thân đồng bào gánh chịu. Vui thôi, đừng vui quá đó là cái vui của người trí, vui đến tang thương là cái vui của kẻ mê.
Mọi sai lầm đều phải trả giá bằng tiền và sinh mạng, tiếc rằng đời là chợ trời chứ không phải siêu thị, không hề có giá niêm yết và dù trả kiểu gì cũng luôn ôm hận tiếc nuối mà thôi...
Nguồn Bs Nguyen Khanh Anh ba sai gon