14/06/2022
TIN ANH ĐI
Thấm thoát nhoằng cái lại đến mùa sấu, mình thì thích ăn chua, thích ăn phở bỏ nhiều hành, ây da.. nên có lẽ cũng gặp nhiều phen "mặn".
Nhớ mùa hè năm trước, lúc còn mới bán mấy gói bảo hiểm sức khoẻ bé bé, mình gặp 1 anh, anh kể trước anh cũng làm bảo hiểm, kiếm khá lắm, xong làm 1 thời gian thấy hết khách, ng thân ng quen mua hết rồi, anh quay trở lại công việc cũ. Hỏi ra mới biết anh làm từ cái thời 2012, lúc đó bh còn ít quyền lợi, mình bảo a thế của a có thẻ sức khoẻ chưa, anh có Quyền lợi bệnh hiểm nghèo chưa?... anh bảo Uh để cuối năm anh có tiền anh mua ủng hộ cô 1 cái, hd to thì anh ko mua được chứ bên cô có chục triệu thì khó gì.
Cuối năm covid vẫn âm ỉ, thương anh mình chả nhắc, nhưng chắc công ty anh ko trả tiền thưởng, chỉ trả xi măng, cát sỏi thôi thì phải, anh ko biết làm gì đành xây cái nhà mới, anh làm xây dựng mà.
Đợt anh sinh bé thứ nhất, anh gọi điện bảo Cô Lan ơi bên cô bán thẻ sức khoẻ rời ko kèm nhân thọ đúng ko, trẻ con mua độc lập được à, tốt quá, giờ khó khăn thế mà con anh hết viêm hô hấp lại đi ngoài mà bọn D cứ bắt p mua cả hd mấy chục, bla bla... Thôi đợi ku ra viện cô qua làm giúp anh 1 cái.
Con anh hết ốm, mình qua thăm, anh nghe bảo thẻ mua độc lập tăng phí 30%, anh ngẫm rồi bảo thế cũng ko được mấy, thôi để tiền mua cho con cái to cho tiết kiệm cả luôn đi, tin anh đi, vài tháng anh có thưởng quý, anh lại gọi cô.
Bẵng đi hơn năm cũng ko thấy anh gọi, chắc trộm vía con anh cũng khoẻ, chỉ nghe mấy đứa bạn kể anh kiếm cũng được, vẫn nuôi được vợ ở nhà chăm con, còn chuẩn bị mua xe.
Hôm kia anh nhắn tin bảo cô Lan đang làm gì ở à? Có phải là cứ nộp hồ sơ là đòi được cty Bảo hiểm trả tiền ko? Giúp anh với, hồ sơ của anh chả biết làm sao mà Cty nó ko trả. Con anh mới đi viện. Lúc anh mua tvv nói tốt lắm mà giờ nó nghỉ, hồ sơ chuyển sang đứa khác rồi mà nó cũng k giúp anh !
Mình cũng nhận xem hồ sơ của anh, thấy anh mua hợp đồng từ năm ngoái, đầu quyền lợi thì đủ nhưng anh claim đúng quyền lợi cty loại trừ.
Minh giải thích và tóm tắt lại cho a từ đầu nhưng anh cũng chỉ ậm ừ rồi bảo thế sao thế này, sao thế kia.
Tóm lại, cô Lan đúng là làm TCA, có Trung tâm hỗ trợ bồi thường nơi giúp Khách hàng đấu tranh giành Quyền lợi bảo hiểm thật, nhưng đâu phải thần thánh mà đổi trắng thay đen. Khách hàng ko mua của Lan cũng ko sao, vì Lan cũng biết mỗi cty đều có ưu thế nổi trội riêng, tùy mong muốn của kh mà lựa chọn, nhưng thôi thì 1) là trong 21 ngày cân nhắc để Lan đọc và tư vấn cho, 2) là nhỡ mua rồi cho Lan đọc để Lan giúp hiểu, thấy thiếu mà có tiền thì bổ sung, ko thì có kế hoạch mà dự phòng trong trường hợp cần quyền lợi đó. Đừng để mình ở trong tình trạng Mua tạm cái là đủ, rồi đến lúc ko được lại ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa!
Lan trân quý tình cảm và sự tin tưởng của mọi người khi nhờ Lan đọc hợp đồng, vì Lan tin chắc chắn các bạn đều sẽ cần Lan, vào 1 ngày nào đó!