16/05/2023
💞Chuyến Thiện Nguyện tại Trường mầm non Tây Tiến, Xã Mường Lý, Mường Lát, Thanh Hóa của Dược Phẩm Bảo Minh 2023
Vừa qua, đoàn thiện nguyện Dược Bảo Minh để đến với các em nhỏ ở điểm trường Mầm Non Tây Tiến - Địa chỉ ở Bản Xi Lô, xã Mường Lý, Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa ngày 13-14/5/2023. Trường mầm non Tây Tiến là một trong hai trường còn lại duy nhất của 27 huyện thị tỉnh Thanh Hoá chưa đủ điều kiện để thực hiện chương trình bán trú của bộ giáo dục. Đây là là điểm trường nhỏ, nằm cách trung tâm xã gần 20km với 100% học sinh là người dân tộc H'Mông - Nơi cuộc sống người dân nghèo khó và gặp rất nhiều khó khăn.
⏰ 12h trưa ngày 13/5/2023 đoàn Thiện nguyện chúng tôi xuất phát từ Trụ sở công ty Dược Phẩm Bảo Minh, vượt qua quãng đường hơn 250km đầy hiểm trở, gập ghềnh khúc khuỷu:
“Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm
Heo hút cồn mây súng ngửi trời” “Trích bài thơ Tây Tiến - Quang Dũng”
🍀Cuối cùng thì sau hơn 6h tiếng đồng hồ. Đoàn đã đến được Xã Mường Lý, Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa. Thật may mắn khi chuyến đi bình an, tốt lành, đoàn Thiện Nguyện may mắn được thời tiết rất ủng hộ. Trời trong lành, không mưa to, không sạt lở.
Dọc đường vào bản là các nếp nhà lưng chừng vách núi chỉ chực gió thổi bay, trường nằm chênh vênh nhìn xuống suối. Suối đầu hè róc rách bình yên, nhưng nhìn các em bé và người dân nơi đây ai trong đoàn cũng xót xa thốt lên nghèo thế, sao lại nghèo thế?
Cả đoàn cùng nhau đi bộ vượt qua quãng đường núi cheo leo để lên tới điểm trường. Đây cũng chính là quãng đường mà các em nhỏ vẫn ngày ngày đến trường. Ngôi trường nhỏ cấp 4 nằm lưng chừng đỉnh núi, không thể tin vào mắt mình, phòng học tối om, không một bóng đèn, nhìn lên trần nhà, lỗ chỗ các chấm sáng. Như lời cô hiệu trưởng kể thì là, ngày nắng thì các con học được, còn ngày mưa thì nghỉ học vì lớp học bị dột, ướt hết, tối tăm. Trong lớp học còn không có bàn ghế chứ chưa nói đến dụng cụ học tập. Các cô trải chiếu ra cho các con ngồi, rồi phát quà.
🍀Thương các em bé nghèo vùng cao với những đôi chân trần, áo rách. Thương những e bé 5, 6 tuổi đã cõng em ngoặt ngoẹo ngủ trên lưng. Thương những đôi mắt sáng long lanh trong từng em bé khi nhận quà. Thương người dân hồn hậu, chân phác đến cùng. Thương các cô giáo cắm bản với tình yêu nghề lớn lao, với sự nồng hậu đón tiếp.
Tiễn nhau đoạn đường đất dài để có lời hẹn sẽ sớm quay lại nơi đây vào mùa khai trường tới.
💞Mường Lý - Mường Lát - Thanh Hóa 13-14/05/2023