27/11/2021
[ CONFESSION NO.2 ]
Hello, mình vô tình biết đến page của bạn qua một người quen. Mình nhận thấy rằng, thời gian gần đây , mình đã bị sốc và áp lực cùng trang lứa quá khủng khiếp dẫn đến nhiều lúc mình chỉ muốn ngất đi và không thể hoàn thành được việc học. Mình hay so sánh bản thân với người khác, dù biết đó là không nên nhưng mình luôn luôn có những suy nghĩ đó trong đầu, dù đã cố gắng để loại bỏ nhưng không thể nào có thể xóa bỏ hoàn toàn. Một phần mình áp lực học tập như thế này cũng là do gia đình của mình. Mặc dù ba mẹ mình luôn luôn trong thái độ không trách mắng, nói chuyện gì với mình, nhưng mình lại càng cảm thấy sự im lặng đó mới làm mình càng ngày càng áp lực hơn nữa để trở nên hoàn hảo. Khi mình đến chơi nhà bạn, nhìn cảnh bạn mình thân thiết với bố, mẹ, mình cảm thấy rất thèm muốn cảm giác đó vì lâu lắm rồi mình không thể hiện tình cảm đó với bất cứ ai. Dường như giữa gia đình ít có sự kết nối nên đôi khi mình cảm thấy quan hệ giữa từng thành viên trong nhà ngày càng trở nên gượng gạo. Mình quá áp lực. Những câu từ mình vừa kể có thể hơi lủng củng nhưng mình mong các bạn sẽ đọc và dành lời khuyên cho mình! Cảm ơn
-----------
Cảm ơn bạn và đã chia sẻ câu chuyện của mình.
Câu chuyện của bạn được kể trên góc nhìn cá nhân, là dựa vào những thứ bạn cảm nhận thấy. Void.ce xin mạn phép hỏi, bạn đã bao giờ có một cuộc nói chuyện thật sự với bố mẹ của mình chưa? Một cuộc nói chuyện mà bạn dùng hết sự dũng cảm để nói ra điều mình muốn, điều mình khao khát cũng như nỗi sợ dai dẳng của mình.
Nếu bạn đã bày tỏ hết tâm tư mà mọi việc vẫn quay về điểm xuất phát thì đừng nản chí. Nên nhớ rằng:
“Mọi việc trở nên tốt đẹp hơn hay tồi tệ đi đều bắt nguồn từ suy nghĩ của bạn.“ – William Shakepeare
Void.ce tin rằng những áp lực sẽ không thể quật ngã bạn nếu bạn không cho phép chúng làm thế!