24/09/2025
HỌC VĂN YẾU, CON THIỆT THÒI ĐIỀU GÌ?
Là người học văn, yêu văn và lăn xả vào nghiên cứu Văn học - ngôn ngữ, ứng dụng vào cuộc sống, cô Tâm hiểu rằng: Văn không chỉ là một môn học. Văn là hơi thở của cảm xúc, là cách con tự tin nói lên điều mình nghĩ, là cây cầu để con chạm đến trái tim người khác.
Khi con học Văn/ Tiếng Việt yếu, con không chỉ bị điểm số thấp. Con thiệt thòi nhiều hơn thế:
- Con khó nói trọn vẹn suy nghĩ của mình.
- Con ngại đứng trước đám đông, ngại viết một lá thư hay trình bày một ý tưởng.
- Con dễ hụt hẫng khi những cảm xúc chất chứa chẳng biết gửi gắm ở đâu.
- Con viết xấu, viết ẩu, làm mọi thứ vội vàng theo kiểu “sao cũng được”, theo phong cách “ngoại ngữ” và vô tình tước đi cơ hội rèn sự kiên nhẫn – sự lắng nghe nơi chính mình.
- Con thiếu vốn từ, thậm chí viết và nói ngoại ngữ nhanh hơn tiếng mẹ đẻ, để rồi bỏ lỡ nhiều cơ hội khi cần xuất hiện, thể hiện trước đám đông… ngay tại quê hương – đất Việt.
Và thế là, dần dần con tự ti, con khép lại, con mất đi cơ hội tỏa sáng ở những nơi con xứng đáng.
Cha mẹ nào mà không xót xa? Bởi rồi mai này, bước ra đời, không phải lúc nào kiến thức toán, lý, hóa cũng được dùng, nhưng cách con diễn đạt, cách con giao tiếp, cách con chạm đến lòng người – thì đi theo con suốt cả cuộc đời.
Học Văn không phải để làm nhà văn hay dạy Văn.
Học Văn là để con biết cách lắng nghe, biết cách thấu hiểu, và biết cách truyền tải những gì đẹp nhất trong trái tim mình. 🌷
BeGe - giáo dục từ Tâm.
(Các lớp online và offline lớp 2-9)