10/01/2026
Dân gian có câu: “Phúc đức tại Mẫu.”
Phúc của một gia đình không chỉ nằm ở lời cầu khấn nơi cửa Phật, cửa Thánh, mà bắt đầu rất gần – ngay từ cội nguồn Gia tiên của mỗi người.
Bạn có thể đi lễ nhiều nơi, cầu xin rất thành tâm, nhưng nếu quên mất bàn thờ Gia tiên trong chính ngôi nhà mình, thì đó là một thiếu sót lớn. Bởi Gia tiên là gốc rễ, là mạch nguồn âm phúc đang âm thầm nâng đỡ con cháu từng ngày.
Dù chồng bạn không tín, mẹ chồng bạn không để tâm, nhưng bạn nhất định phải tín. Bởi đời con cháu sau này ra sao – an ổn hay long đong, hưng thịnh hay suy hao – phần lớn khởi từ cái tâm của người phụ nữ trong nhà.
Có thờ thì có thiêng, có kiêng thì có lành. Đó không phải mê tín, mà là đạo lý giữ gốc. Thờ cúng Gia tiên không hề tốn nhiều thời gian, cũng chẳng hao tổn tiền bạc hơn những thứ ta chi tiêu mỗi ngày cho quần áo, mỹ phẩm hay những thú vui chóng qua.
Điều Gia tiên cần không phải mâm cao cỗ đầy, mà là một tấm lòng biết nhớ – biết hướng về – biết tri ân. Khi ta thờ phụng Gia tiên bằng cái tâm ngay thẳng và thành kính, thì tự nhiên âm phúc sẽ sinh, sự che chở sẽ đến.
Đừng nghĩ rằng: “Đã có mẹ chồng lo rồi, mình không cần làm gì.” Mẹ chồng làm là phúc của mẹ chồng, là phần chung cho đại gia đình.
Còn bạn – bạn có gia đình nhỏ của riêng mình: có chồng, có con, có hậu vận của chính bạn. Một nén nhang bạn thắp, một bát hương bạn giữ ấm, một sự chăm chút bạn dành cho hương khói – đó là lời thưa gửi riêng của bạn với Gia tiên.
Và Gia tiên sẽ độ cho chính bạn, cho gia đình nhỏ của bạn, và cho các con bạn về sau. Giữ được đạo thờ cội nguồn, gia đạo tự khắc an. Gốc vững thì cành lá mới xanh, phúc đức mới bền lâu.
🌿 Chúc gia đạo luôn bình an, trong ấm ngoài êm, vạn sự cát lành.
St.