01/09/2022
“Gửi Mẹ!
Cảm ơn mẹ vì những tháng ngày vất vả chăm lo cho bố con con.
Con biết, mẹ chịu thiệt nhiều, và so với những chị dâu khác trong nhà, mẹ là người vất vả hơn cả.
Con biết, đằng sau những lần chị em con mắc lỗi, mẹ không nói đâu nhưng con biết đêm đó mẹ sẽ chẳng ngủ mà thức trắng cả đêm. Con xin lỗi vì đã làm khóe mắt mẹ cay mỗi lần như vậy.
Con cũng biết, mẹ thương ngoại thật nhiều, và mẹ vẫn luôn ân hận vì đã chẳng thể chăm lo cho bà ngoại một cách chu toàn nhất vào những ngày cuối đời. Con cũng thương bà, vì bà cũng một đời tảo tần vất vả để nuôi mẹ và các bác mà chẳng một lời ca thán, hay mong muốn được báo đáp điều chi.
Con luôn mong mẹ sẽ cảm thấy an lòng, vì bà đã ra đi thanh thản, và rằng dù có điều gì xảy ra đi nữa, thì mẹ và bà ngoại luôn là những người mà con thương yêu và kính trọng nhất cuộc đời!
Cảm ơn mẹ vì đã sinh ra con. Cảm ơn mẹ vì đã là mẹ của con! Yêu mẹ thật nhiều! ❤
Gửi Bố!
Con còn nhớ mãi đôi mắt đục ngầu của bố ngày con mắc lỗi. Bố khóc. Và khi con nhìn vào ánh mắt ấy, con nhận thấy bản thân mình đã thực sự sai rồi, vì để cho người đàn ông cả một đời bao bọc cho mình vô điều kiện, phải rơi nước mắt vì mình.
Ánh mắt ấy cứ ám ảnh con cho đến mãi sau này, mỗi khi nhớ lại, con lại không ngừng dằn vặt bản thân.
Những ngày bố đi làm xa, đi ngày đi đêm không nghỉ, 4 mẹ con ở nhà, chẳng ai nói đâu nhưng con biết lòng ai cũng nóng, để rồi cả 4 mẹ con thở phào nhẹ nhõm khi thấy bố mở cửa bước vào nhà lúc gà chưa thức giấc. Thương bố lắm bố ơi!
Ngày đưa con xuống nhập học, nhìn bóng bố xa dần mà con cứ khóc. Con biết mình từ nay không còn được bao bọc trong vòng tay bố mẹ nữa mà phải tự bước đi trên chính đôi chân của mình rồi. Những ngày mệt mỏi hay gặp khó khăn, con nhớ nhà lắm bố ạ!
Cảm ơn bố đã hy sinh thật nhiều cho gia đình. Con chỉ mong bố có nhiều sức khỏe, để nhìn 3 chị em con lớn lên và trưởng thành. Yêu bố nhiều thật nhiều! ❤
Mùa Vu Lan năm nay, con lại không về nhà được. Ở nơi xa mong bố mẹ luôn an vui và có nhiều sức khỏe ❤
Yêu bố mẹ thật nhiều ❤ “
Cre: Sống là thế
Không biết đến bao giờ Cá Rán mới lớn khôn, mới biết đến ý nghĩa của ngày lễ Vu Lan nhỉ? :”>
Giờ vẫn còn ở trong bụng mẹ :))