17/04/2024
✨ #15 YÊU THƯƠNG VÔ ĐIỀU KIỆN (UNCONDITIONAL LOVE) ✨
Yêu thương thuần khiết là bản chất tự nhiên của Thượng Đế bên trong mỗi chúng ta.
----------
"Một giống loài đã tỉnh thức trải nghiệm và thể hiện Tình Yêu Thương Vô Điều Kiện cho tất cả mọi người. Con người trong trạng thái chưa thức tỉnh thường không thể tưởng tượng ra một vị thần nào làm được điều này, càng không thể tự mình làm được nó."
Thật đáng buồn khi tôi nhận thấy rằng từ thuở sơ khai, tất cả những gì chúng ta mong muốn là yêu thương và được yêu thương, nhưng từ thuở sơ khai cho đến nay, tất cả những gì chúng ta từng làm là tạo ra các quy tắc, quy định, hướng dẫn và tiêu chí, truyền thống văn hóa và phong tục xã hội, giáo lý tôn giáo và định nghĩa pháp lý cho chúng ta biết là với ai, khi nào, như thế nào, tại sao chúng ta được yêu, và với ai, khi nào, tại sao và bằng cách nào chúng ta không được yêu. Chúng ta đã tạo ra trên hành tinh này một trải nghiệm được gọi là tình yêu có điều kiện, đó là "Tôi yêu bạn, nếu...".
Đối với hầu hết chúng ta, trải nghiệm đó bắt đầu từ khi chúng ta còn rất nhỏ. Cha mẹ chúng ta tất nhiên không nói điều đó bằng lời, họ chỉ đơn giản thể hiện điều đó một cách mạnh mẽ bằng hành động của họ.
-Mẹ yêu con nếu con đi ngủ mà không mè nheo.
- Bố yêu con nếu con không cãi lại khi bố yêu cầu con làm gì đó hoặc khi bố yêu cầu con dừng làm gì đó.
- Bố mẹ yêu con nếu con không chọc ghẹo em gái.
- Bố mẹ yêu con nếu con cắt tóc, không mặc những bộ quần áo đó, đạt điểm cao và không chơi với đám bạn của con. ..
Cha mẹ dĩ nhiên không cho rằng họ đang hạn chế tình thương của mình trong những trường hợp này, họ đơn giản chỉ hạn chế sự chấp thuận của họ. Nhưng đối với chúng ta, trong giai đoạn mong manh này của cuộc đời, việc hạn chế sự chấp thuận lại cảm thấy giống như việc hạn chế tình yêu. Chúng ta không thể phân biệt được, chúng ta còn quá nhỏ và vì vậy chúng ta đã trộn lẫn hai thứ đó thành một. Không có gì lạ khi khi trưởng thành, nhiều người trong chúng ta cũng làm điều tương tự, chúng ta nhận thấy mình nhận được tình yêu và trao tình yêu cho người khác một cách có điều kiện.
Tuy nhiên, khi trưởng thành, chúng ta lại thường xuyên mong mỏi được thể hiện tình yêu một cách vô tư, thuần khiết. Tình yêu thuần khiết có nghĩa là gì? Thuần khiết có nghĩa là: không mong đợi được nhận lại bất cứ điều gì cho bản thân. Tình yêu thuần khiết được xây dựng trong nhận thức rằng nó không cần, không yêu cầu, không bắt buộc, không đòi hỏi phải có bất cứ điều kiện gì để có thể trở nên hoàn toàn hạnh phúc.
Đây là trạng thái thần thánh tự nhiên, và không phải ngẫu nhiên mà Thượng Đế không yêu cầu, đòi hỏi và ra lệnh gì cho chúng ta cả, ít nhất là không cần phải sự khuất phục tuyệt đối, sự hạ thấp phẩm giá, sự bôi nhọ, sự quỵ lụy và sự thờ phượng trong sợ hãi. Thượng đế không cần những thứ đó.
Vì vậy, bạn biết rằng, bạn đã tìm thấy tình yêu thuần khiết và trao đi tình yêu thuần khiết khi bạn không cần nó mang lại lợi ích gì cho bạn. Mỗi biểu hiện thuần khiết của tình yêu đều mang lại lợi ích cho người yêu thương ở chỗ: nó mang lại cho tất cả những ai yêu thương thuần khiết trải nghiệm cao nhất và trọn vẹn nhất về bản chất thần thánh thực sự của họ. Hãy để tôi nhắc lại cho bạn: mục đích tối thượng của bản thân cuộc sống là trải nghiệm tối thượng của bản chất thần thánh, thông qua biểu hiện tối thượng của tình yêu thương, và đó cũng là Định nghĩa Tối thượng của Thượng Đế.
Nghe thật đẹp đẽ biết bao, nhưng liệu con người có thể biểu lộ một trải nghiệm như thế này không? Liệu con người có thực sự cảm nhận được tình yêu này không?
Không những có thể, mà mọi người đều đã từng trải qua. Không có con người nào trên hành tinh này chưa từng cảm nhận được nó. Có lẽ họ đã cảm nhận được điều đó khi bế em bé trong tay. Có lẽ họ đã cảm thấy tình yêu này dành cho một địa điểm hoặc một vật thể nào đó, ngay cả khi nó có vẻ tầm thường như chiếc gối yêu thích hay thú nhồi bông. Có lẽ họ đã cảm thấy tình yêu này dành cho một cái cây, một món ăn ngon, một bình minh hay bầu trời đêm. Chưa bao giờ bạn cảm thấy yêu bầu trời đêm ư? Ý tôi là, bạn chưa bao giờ ngước nhìn bầu trời và cảm thấy toàn bộ con người mình tràn ngập yêu thương sao? Bây giờ bạn có thể gọi đó là sự kinh ngạc và điều tuyệt diệu, nhưng đây chính là hình thức cao nhất của tình yêu. Sự kinh ngạc và điều tuyệt diệu chính là hình thức cao nhất của tình yêu bởi vì nó không mong muốn, không cần thiết, không đòi hỏi và không nhận lại bất cứ thứ gì. Mọi người đều đã từng cảm nhận được tình yêu này - đây chính là tình yêu mà Thượng Đế dành cho chúng ta, từng người chúng ta.
Dù có thế nào đi nữa, bất kể chúng ta đã làm gì hay không làm gì, đã hiểu lầm hay không hiểu lầm, đã tin hay không tin vào điều gì, con người đều có khả năng yêu thương theo cách Thượng đế yêu thương mỗi người chúng ta. Mỗi người đều đã từng làm điều đó. Khi bạn yêu thương một thứ gì đó vì vẻ đẹp thuần túy của nó, vì sự kỳ diệu tuyệt đối của nó, vì niềm vui thuần túy mà nó mang lại, vì hạnh phúc mà nó mang đến cho bạn, cảm nhận được năng lượng đó rực sáng bên trong bạn và tỏa ra từ bạn, thì bạn đã yêu thương một cách thuần khiết.
Nếu bạn đang tìm kiếm thứ gì đó để nhận lại như phần thưởng cho việc trao đi tình yêu, thì bạn không thực sự yêu thương thứ gì đó hoặc ai đó, mà đơn giản là đang yêu thương bản thân bạn, chỉ sử dụng thứ gì đó hoặc người khác như một phương tiện để làm điều này.
Bây giờ bạn có thể nói, "Chờ đã, có gì sai với việc yêu bản thân? Chẳng phải tất cả tình yêu đều bắt đầu từ tình yêu bản thân sao?" Câu trả lời là có, nhưng tình yêu bản thân không phải là tình yêu nhận được từ bất cứ thứ gì bên ngoài Bản thể. Tình yêu bản thân là tình yêu của bản thân dành cho bản thân vì vẻ đẹp thuần túy, sự kỳ diệu tuyệt đối, niềm vui thuần túy của việc bản thân chính là con người như nó vốn có. Đây là cách Thượng Đế yêu thương chính mình, và đây là cách Thượng Đế mời gọi bạn yêu thương nhau và yêu thương chính mình.
Khi còn là một chàng trai trẻ, tôi nghĩ rằng mình có thể đạt được tình yêu của người khác. Tôi thực sự đã nghĩ vậy. Tôi nghĩ tình yêu là thứ gì đó tôi nên trân trọng, không phải thứ gì đó tôi nên coi là điều hiển nhiên. Và bạn biết đấy, động lực của tôi dường như rất trong sáng đối với tôi, nhưng tất nhiên, cuối cùng chúng vẫn hoàn toàn ích kỷ. Tình yêu của người khác không thể đạt được, cũng như không ai được yêu cầu phải có được tình yêu của bạn. Khi chúng ta bước vào kiểu sắp xếp này, chúng ta đơn giản đã thiết lập một thỏa thuận thương mại, giống như các Quốc gia ký kết thỏa thuận với nhau. Bạn đưa tôi thứ này và tôi sẽ đưa bạn thứ kia. Nhưng tất nhiên, trong các mối quan hệ được xây dựng trên một thỏa thuận không thành văn như vậy là một sự hiểu biết rõ ràng: nếu bạn ngừng trao đổi với tôi, tôi sẽ ngừng trao đổi với bạn. Nếu tôi không nhận được những gì mình muốn từ mối quan hệ thì tôi sẽ có lý do chính đáng để rời khỏi mối quan hệ đó. Nhưng mục đích của một mối quan hệ không bao giờ là để xem chúng ta có thể nhận được gì từ nó, mà là để xem chúng ta có thể đóng góp gì vào đó. Thật tuyệt vời khi nói với người khác rằng "cuộc sống của tôi không trọn vẹn cho đến khi tôi tìm thấy bạn", nhưng mục đích của tình yêu không phải là để tìm thấy sự trọn vẹn mà là để chứng minh rằng bạn đã trọn vẹn rồi và chia sẻ sự trọn vẹn của bạn với người khác.
Tình yêu vô điều kiện là thứ sẽ nói với người mình yêu rằng: "Ước muốn của tôi dành cho bạn là ước muốn của bạn dành cho bạn. Tôi muốn cho bạn những gì bạn muốn. Tôi sẽ không bao giờ phán xét bạn, cũng không bao giờ cản đường bạn. Tôi sẽ không bao giờ ngăn cản bạn đạt được điều bạn mong muốn bởi vì việc bạn đạt được điều bạn mong muốn, cũng là những gì tôi mong muốn. Đây là cách tôi yêu bạn và đó chính là ý nghĩa của tình yêu thuần khiết, Tình yêu Vô Điều Kiện."
Và đây là những gì được trải nghiệm bởi những con người đã được đánh thức hoàn toàn.
----------
Nguồn cô Phụng Thái ❤️
Ghi chép từ bài giảng của thầy Neale Donald Walsch