01/12/2025
Mệt mỏi, túng thiếu vì lấy chồng không có chí tiến thủ…
Mình và chồng cùng 28 tuổi, yêu nhau 2 năm thì cưới, mới có một bé trai 6 tháng tuổi. Ngày còn yêu nhau, lương cả 2 đứa đều không cao. Mình 7tr, còn anh 11-15tr tùy tháng. Hồi đó bạn bè nhiều đứa có người yêu lương cao, được chiều chuộng,... mình cũng chạnh lòng lắm. Nhưng chồng mình chăm chỉ, chịu khó, tìm tòi mọi cách để kinh doanh, đầu tư nên mình quyết đặt lòng tin và cưới anh với lại, 2 đứa 20tr ở quê cũng không tới nỗi vất vả lắm…
Nhưng cuộc sống không biết trước được, lấy nhau về thì anh không còn tu chí làm ăn nữa, anh bảo sau bao năm cố gắng thì anh thấy năng lực mình chỉ đến vậy thôi, có cố gắng nữa cũng chỉ thêm mệt mỏi. Thế là ngày đi làm, đêm về phụ vợ được cái gì thì phụ, rồi lên phòng chơi game. Hôm nào không đi chơi game thì đi nhậu, đi đá bóng, đi đánh cầu lông. Chồng còn bảo hài lòng với cuộc sống hiện tại. Bản thân mình không thấy ổn chút nào. Nhiều tháng qua mình nghỉ làm để sinh con, chăm con. Thu nhập chẳng có, chỉ biết sống tằn tiện bằng đồng lương ít ỏi của chồng. Mình từng nhiều lần khuyên anh kiếm thêm việc gì để học để làm nhưng anh bảo đi làm cả ngày mệt lắm rồi, không có sức làm gì nữa. Còn khuyên ngược mình nên biết đủ với những gì đang có. Căn nhà hiện tại là bố mẹ chồng cho tiền xây, đất thì có từ lâu, tất cả đứng tên chồng. Mỗi tháng gia đình nhỏ của mình chỉ dành ra được vài triệu, một năm được vài chục triệu thì bao giờ mới mua được cái này cái kia chứ đừng nói đến chuyện làm giàu. Đấy là những tháng 2 đứa cùng đi làm, còn thời gian mình ở nhà chăm con thậm chí còn âm tiền lương của chồng. Nhìn con hom hem mà thấy xót, muốn mua cái gì cho con cũng phải nghĩ.
Chúng mình cãi nhau không ít, chủ yếu là mình nói nhiều, trách anh, còn anh cứ làm thinh, im lặng, lâu lâu nói 1 2 câu vô nghĩa. Anh còn bảo rằng mình thấy thiếu thốn thì sửa soạn đi làm lại mà có tiền. Mình mà đi làm được thì mình đã đi vội rồi, mình đẻ xong sức khỏe yếu, đi đứng lâu cũng chóng mặt, đang cố hết sức để đi làm trở lại. Nhìn bạn bè xung quanh, mình đâu thua kém những cô gái khác mà sao lấy phải người chồng kém cỏi đến thế. Bây giờ mình mới thấm câu nói ''phải lấy chồng có kinh tế, có chí tiến thủ''.
Có lẽ cuộc đời mình đã đi sai hướng, chọn sai người rồi….
Cre: NEU Confessions