02/09/2025
The Lovers (VI)
Tôi thấy một khu vườn rực nở trong thung lũng xanh, được bao bọc bởi những ngọn đồi lam dịu. Trong khu vườn ấy có một Người Đàn Ông và một Người Đàn Bà, trần thế nhưng tuyệt mỹ. Họ yêu nhau, và Tình Yêu của họ chính là sự hiến dâng cho Đấng Sáng Thế - một lời cầu nguyện, một sự hy sinh. Qua Tình Yêu ấy, họ kết nối cùng Thần Linh, nhận được những mặc khải cao cả nhất; trong ánh sáng ấy, những chân lý sâu thẳm được hé lộ; cánh cửa của thế giới nhiệm màu rộng mở; tiên, thủy linh, tinh linh và thổ thần xuất hiện công khai trước mắt họ; cả ba giới tự nhiên - khoáng vật, thực vật và động vật - cùng bốn yếu tố lửa, nước, khí, đất đều phục vụ họ.
Qua Tình Yêu, họ nhìn thấy bí ẩn về sự cân bằng của thế giới, và chính bản thân họ là biểu tượng cho sự cân bằng ấy. Hai tam giác hòa làm một ngôi sao sáu cánh. Hai nam châm tan chảy thành hình elip. Họ là hai, nhưng luôn có một “Thứ Ba” - chính là Tương Lai chưa biết. Ba hợp thành Một. Tôi thấy người đàn bà ngây ngất nhìn ra thế giới với ánh mắt say mê vẻ đẹp của nó. Và từ một thân cây sai quả vàng, một con rắn lặng lẽ bò xuống.
Nó thì thầm bên tai người đàn bà. Ban đầu nàng nghe với sự ngờ vực, rồi tò mò, rồi niềm hân hoan. Nàng quay sang thì thầm với người đàn ông. Tôi để ý, chàng chỉ nhìn nàng với ánh mắt ngưỡng mộ, mỉm cười đầy cảm thông và vui sướng trước mọi điều nàng nói.
“Bức tranh ngươi thấy đây chính là hình ảnh của sự cám dỗ và sa ngã”, một giọng nói vang lên.
“Sa Ngã là gì? Ngươi có hiểu bản chất của nó không?”
“Tôi nghĩ… đời sống thật tươi đẹp, thế giới thật kỳ diệu. Người đàn ông và người đàn bà ấy muốn tin vào sự thật của chính họ và thế giới quanh mình. Họ muốn thôi phục vụ, và chỉ đơn giản đón nhận điều thế giới có thể cho. Thế là họ tách mình khỏi thế giới, nói rằng: ‘Chúng ta ở đây, còn thế giới ở kia’. Và thế giới liền tách biệt khỏi họ, trở nên xa lạ và thù địch.”
“Đúng vậy”, Giọng Nói đáp. “Sai lầm muôn đời của nhân loại là cho rằng sự sa ngã nằm trong tình yêu. Nhưng Tình Yêu không phải là rơi xuống — mà là bay lên trên vực thẳm. Và càng bay cao, mặt đất càng trở nên quyến rũ và lộng lẫy. Thế nhưng trí khôn bò dưới mặt đất lại thì thầm khuyên họ tin vào mặt đất, vào hiện tại. Đó chính là Cám Dỗ. Và người đàn ông, người đàn bà ấy đã nghe theo. Họ rơi khỏi cõi vĩnh hằng, khuất phục trước thời gian và cái chết. Cán cân vĩnh cửu bị phá vỡ. Cánh cửa thần thoại khép lại. Tiên, thủy linh, tinh linh, thổ thần biến mất. Gương Mặt của Thượng Đế thôi không hiện ra với họ nữa, và vạn vật đảo lộn.”
“Sự Sa Ngã này - tội nguyên thủy của nhân loại - lặp lại mãi mãi, bởi con người luôn tin vào sự tách biệt và chỉ bám vào Hiện Tại. Chỉ qua những đau khổ lớn lao, con người mới có thể thoát khỏi xiềng xích của thời gian để trở về với Vĩnh Cửu - rời bỏ bóng tối và trở lại cùng Ánh Sáng.”
- The Symbolism of the Tarot by P.D. Ouspensky (1913)