21/11/2024
Cựu Chiến Binh & Hành Trình chiến đấu với căn bệnh Phì Đại Tiền Liệt Tuyến
Chào mọi người! Tôi là Lý, năm nay 60 tuổi, là cựu chiến binh đã từng tham gia chiến đấu ở Campuchia nhằm đánh tan chế độ diệt chủng Pôn Pốt – Iêng Xary. Trong suốt cuộc chiến, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ hy sinh và bị thương, nhiều đồng bào bị Pol Pot giết hại, hàng loạt nhà cửa, xã ấp bị tàn phá nặng nề. Nhưng bằng vào niềm tin, sự đồng lòng, đoàn kết mà cuối cùng chúng ta đã tiêu diệt và loại bỏ kẻ thù. Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái vẫn còn mái trong tôi – một người linh cụ Hồ. Vì thế, sau khi về cuộc sống thường ngày, có gì hay tôi đều chia sẻ cho mọi người. Hôm nay tôi muốn chia sẻ câu chuyện điều trị căn bệnh tuổi già, phì đại tiền liệt tuyến của tôi đến với mọi người với hy vọng có thể giúp được nhiều người chữa hết phì đại tiền liệt tuyến mà không tốn nhiều tiền bạc và thời gian.
Từ đầu năm 2020 tôi bắt đầu bị các triệu chứng rối loạn tiểu tiện, đứng tiểu lâu, tiểu đêm 2-3 lần, lúc đầu do tuổi đã cao, nghĩ do bệnh tuổi già nên tôi cũng không đi khám, chỉ tập thể dục và ăn uống điều độ, kiêng uống rượu bia. Nhưng tình trạng đó ngày càng nặng, có đêm dậy đi tiểu 4-5 lần, việc đó khiến tôi ngủ không ngon giấc, sáng dậy mệt mỏi, cơ thể suy nhược, còn ảnh hướng đến vợ tôi, mỗi lần tôi dậy là bị giật mình. Đến cuối năm 2021 thì nó bị nặng hơn, đi tiểu đau buốt, đứng rặn mãi mới ra, có khi phải đứng cả 30 phút trong nhà vệ sinh mới tiểu được, Quá mệt mỏi nên tôi quyết định đi khám.
Đi khám thì tôi được biết kích thước tiền liệt tuyến của tôi khi đó là 64gr, đã rất là to, bác sĩ kê thuốc tây Avodart, tôi kiên trì dùng hơn 6 tháng theo chỉ định của bác sĩ tuy nhiên hiệu quả cũng không rõ rệt. Tôi hỏi mấy anh làm quân y thì có bảo thuốc tây chủ yếu để chống viêm, giúp lợi tiểu chứ không làm giảm phì đại. Dùng thuốc tây lâu ngày khiến cơ thể mệt mỏi, ăn uống không ngon miệng, tôi ốm nặng mấy lần và nhất là sức khoẻ đàn ông không còn được như trước nữa, 10 phần thì suy giảm cũng tới 8-9 phần. Tôi chán quá bỏ luôn thuốc được bác sĩ kê cho. Sau đó, ai chỉ gì tôi cũng làm theo nào là nước dứa nướng, nước chuối hột, đu đủ, các thuốc như Vương Bảo, X Niệu Khang, hay thuốc nhập khẩu tôi cũng mua về dùng thử cũng không có kết quả gì mà kích thước tiền liệt tuyến lên tới 85gr, đau vẫn hoàn đau. Buồn nhất là khi tiểu xong, vào nằm ngủ thì tự nhiên nước tiểu lại rỉ ra, không kiểm soát được, dơ dáy, bẩn thỉu.Tôi buồn quá không biết làm thế nào, cả ngày chỉ lo nghĩ đến việc tiểu tiện. Lần khám gần đây nhất vào ngày 13/06/2024 thì khối phì đại đã tăng lên 110gr, lúc đó tôi rất là hoang mang và lo lắng.
Một hôm trong họp mặt cựu chiến binh vào cuối tháng 06 năm 2024 tôi có gặp lại anh Phát là trung đoàn trưởng của tôi, nhớ ngày xưa anh cũng bị phì đại tiền liệt tuyến, rất nặng, bị cả viêm, nhiễm khuẩn nặng, không điều trị sớm có khi còn dẫn đến suy thận mà nay gặp lại thấy anh khỏe khoắn lắm. Tôi cũng tò mò, không ngần ngại mà hỏi xem anh cách làm như thế nào, và anh đã chỉ tôi chữa bằng thuốc từ thảo dược, chữa tại nhà và hiệu quả còn rất nhanh. Lúc đầu tôi cũng không tin lắm vì đã làm quá nhiều cách rồi. Nhưng rồi vợ tôi cũng khuyên tôi thử nốt lần này, cũng may hợp thuốc nên chỉ hơn 3 tuần sử dụng tôi thấy những cơn đau buốt khi đi tiểu có giảm, tiểu cũng dễ hơn chứ anh Phát bảo phải kiên trì dùng 3-4 tháng mới có hiệu quả, dùng được hơn 2 tháng thì tình trạng Đi tiểu nhiều lần cũng giảm bớt, không còn cảm thấy tiểu buốt và tia nước tiểu ra mạnh không còn tình trạng tiểu đêm, ngủ 1 mạch tới sáng. Điều tôi mừng nhất là khi siêu âm lại, kết quả cho thấy tiền liệt tuyến của tôi chỉ còn 75gr, nhỏ đi rất nhiều. Ôi, lúc đó tôi mừng quá rồi, cầm tờ siêu âm trên tay mà vui không nói lên lời,chỉ có những ai từng nếm trải cảm giác đau đớn khi bị phì đại tiền liệt tuyến thì mới biết nó sung sướng như nào. Hiện tại tình trạng của tôi ngày càng tốt, bác sĩ điều trị cũng khuyên tôi nên kiên trì dùng tiếp nên tôi mới tự tin chia sẻ cho anh em chiến hữu có hoàn cảnh bệnh giống tôi để cùng nhau điều trị. Ai gặp tình trạng giống tôi nhắn tin tôi giúp cho. Chúc mọi người nhiều sức khỏe.