Huang Wei

Huang Wei Không nên coi Tử Vi là thứ gì đó ma quỷ huyền bí, mà hãy hiểu và sử dụng nó để thiết kế cuộc đời mình

LÁ SỐ ALBERT EINSTEINTóm tắt: tuổi thơ đao đao, lớn lên thiên tài =)))---Nghiên cứu 9 chị đủ rồi chuyển sang khoa học tí...
18/10/2025

LÁ SỐ ALBERT EINSTEIN

Tóm tắt: tuổi thơ đao đao, lớn lên thiên tài =)))
---

Nghiên cứu 9 chị đủ rồi chuyển sang khoa học tí nhỉ.
Có thể nói đây là một lá số thể hiện tư tưởng vượt thời đại, xuyên qua mọi định kiến, những phẩm chất đó đã giúp ông được xướng tên trên bảng vàng những nhà khoa học vĩ đại nhất lịch sử loài người. Giờ sinh được confirm nhờ Astro với rating cao nhất là AA, ngoài ra thì mình cũng có check hạn nên có thể coi đây là lá số chuẩn 100%.

Tam hợp mệnh:
Tử Tham + Tuần Triệt + Không Kiếp + Tuế Phá + Cô Quả + mệnh tự hoá kị=> Tính cách lập dị, khó gần, hướng nội. Đổi lại có tố chất tư duy những thứ "siêu hình" => Lá số này có tư chất cực tốt trong việc nghiên cứu triết học, tôn giáo... nhưng ông lại chọn Vật Lý như mọi người đã biết.
Cơ mà tư chất đó đã được ông sử dụng để phát triển Thuyết tương đối - Một lý thuyết dựa trên những giả thuyết và lý luận vô hình (khác với Newton phát hiện định luật VVHD bằng cách thấy quả táo rơi - một thứ hữu hình).
Ngoài ra những người có những sao này tính cách rất "phản động" - cụ thể là ông đã đưa ra một lý thuyết phản biện lại Newton - nhà khoa học vĩ đại nhất lịch sử thời điểm đó, đáng nói là lý thuyết này lần đầu được công bố khi ông mới chỉ 26 tuổi.
Ngoài ra thì Tử Vi Tuần/Triệt + sát tinh khiến cho sức khoẻ hồi nhỏ của ông khá kém và trí óc có phần chậm phát triển. Einstein lên 3 vẫn chưa biết nói, lên 8 vẫn chưa biết đọc. Cơ mà như mọi người đã biết thì ngày nay ông là biểu tượng vĩnh cửu của thiên tài. Kết luận là hồi bé mấy người ngu ngu đao đao có khi lớn lên lại trở nên xuất chúng =))))))))

Phu thê:
Tam hợp phu thê sáng thế này mà lại ly dị =)))))
Thiên Phủ + Phượng + Cái => Vợ tài giỏi, xinh đẹp, giàu có, tần tảo. Ngoài ra Phủ cũng có tính bao bọc nên khả năng ông lấy người lớn tuổi (Thực tế là vợ ông - bà Mileva Maric lớn hơn ông 4 tuổi). Bà Mileva cũng là một nhà toán - vật lý học tài năng như Einstein, và họ là bạn Đại học. Nói chung là một người tuyệt vời.
Cơ mà cuộc đời bà khá bi kịch: Mang thai ngoài ý muốn, thi trượt (vì phải vừa học vừa chăm con), nghỉ học và làm nội trợ fulltime sau hôn nhân. (Chắc là) vì tấn bi kịch đó + ở nhà lâu quá + đứa bé kia chết non nên bà có dấu hiệu của trầm cảm (theo lời Einstein tả). Sau này hôn nhân của 2 người đã trở nên rất ngột ngạt, đặc biệt là sau giai đoạn 1910. Tới giờ vẫn có khá nhiều tranh cãi trái chiều về việc bà có hỗ trợ chồng trong việc phát triển thuyết tương đối hẹp không.
Những năm cuối hôn nhân, để mà nói thì Einstein đã đối xử rất tệ với vợ: Đặt ra những yêu cầu vô lý, ngoại tình... Điều này khiến hôn nhân của họ chính thức đổ vỡ vào năm 1919. Cơ mà ít ra sau này Einstein đã gửi tặng bà toàn bộ số tiền thưởng từ giải Nobel của ông.
Từ case này và 1 số case khác trong quá khứ thì tôi nhận ra rằng cung phu thê không xấu vẫn có thể ly dị như thường. Cơ mà về hình thái thì nó sẽ khác 1 xíu là nguyên nhân của sự đổ vỡ đó đến từ chính bản thân đương số chứ không phải do vợ mình mà thôi. Nên tóm lại là anh chị em muốn hôn nhân bền vững thì trước nhất cần tự mình sống tốt lên nhé =)))))
(Với cả cung gốc không xấu nhưng đại vận khá xấu cho hôn nhân nữa).

Vận trình:
2 đại vận Thiên Phủ và Thái Dương cực thuận cho phát triển danh vọng tiền bạc. Vì Einstein là nhà Vật Lý nên khi này vận sẽ ứng vào danh vọng - thành tựu nhiều hơn. Thực tế là trong 20 năm này, ông đã nhận đủ vinh quang cao quý mà một khoa học gia có thể có: Công bố thuyết tương đối hẹp (1905) và thuyết tương đối rộng (1915). Ngoài ra cuối đại vận (1921) thì ông được trao giải Nobel Vật Lý - giải thưởng danh giá nhất cho một nhà khoa học.
Sau đấy về cơ bản là qua thời đỉnh cao của Einstein: Ông về Đức; nhưng phải rời đi sau khi Hi**er lên làm Thủ tướng; ông qua Bỉ và cuối cùng là Mỹ định cư, và cuối cùng là kết thúc một đời đầy danh tiếng nhưng gợn chút tai tiếng.

Một số sự kiện nổi bật:
1905 (Ất Tỵ - 26t): lưu hoá lộc nhập lưu cung Điền => Einstein công bố thuyết tương đối hẹp
1915 (Ất Mão - 36t): ĐV Hoá Lộc nhập lưu cung Điền => Einstein công bố thuyết tương đối rộng
1919 (Kỷ Mùi): lưu mệnh nhập cung Phu Thê + cung ĐV Phu Thê bị 3 hoá kị vây chiếu => Ly dị. Nhưng cùng năm thì lưu cung Phu Thê được 2 hoá lộc => Cưới vợ mới.
1921 (Tân Dậu): Lưu mệnh nhập mệnh gốc + lưu hoá quyền nhập ĐV mệnh + lưu hoá lộc và lưu hoá khoa nhập ĐV quan => Nobel Vật Lý
Sau đó mình lười nên thôi không check thêm nữa .-.

Tuyến Tử - Điền: Di sản một đời người
Có quan điểm cho rằng, tuyển Tử Điền không đơn giản phản ánh con cái (Tử) và nhà cửa (điền) mà chúng phản ánh di sản mà một người để lại cho hậu thế. Nghiệm thực tế thì mình thấy quan điểm này đúng khi tuyến này của Einstein sáng quắc - tương xứng với di sản đồ sộ của ông. Mình có thực nghiệm 1 số nhà khoa học (vợ chồng nhà Marie Curie, Isaac Newton...) và 9 chị gia (Bác Hồ) thì thấy khá chuẩn.

Tổng kết:
Lá số hay phết =))))

REUP: LÁ SỐ CỦA ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI(Bài khá dài nên mọi người cân nhắc trước khi đọc nhé)---Hôm trước lỡ mồm nói mệ...
10/10/2025

REUP: LÁ SỐ CỦA ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI
(Bài khá dài nên mọi người cân nhắc trước khi đọc nhé)
---

Hôm trước lỡ mồm nói mệnh Phủ Tướng chưa thấy ai nổi tiếng trong lịch sử, cơ mà nay tự dưng tìm được lá số của một "người" mà chắc chắn nghe đến tên thì ai cũng biết - Đức Phật Thích Ca Mâu Ni - Người sáng lập Phật Giáo.

Cơ mà đến cả lá số Phật mà giới tử vi lý số cũng tìm ra (và có lẽ là đủ tin cậy vì mình không thấy tranh cãi) thì công nhận quỷ vl. Và nói thật đây là 1 lá số rất hay, cụ thể là:

Tam hợp Phủ Tướng + Hữu Bật hoá khoa + Quan Phúc => Tính thiện rất lớn và thường làm những việc mang tính chất phụng sự cộng đồng.

Hồng không cô quả => Bộ cách giác ngộ, từ bỏ tham sân si (hợp đi tu).

Thanh - Phi - Phục + Không Kiếp từ cung Di chiếu về => Type người nghi ngờ nhân sinh & chống đối định kiến sâu sắc. Nếu ai đọc về phật giáo nguyên thuỷ (Theravada) sẽ biết Phật có tư tưởng rất giống một nhà khoa học chân chính - không tin vào bất kì điều gì cho tới khi tự kiểm nghiệm nó một cách liên tục.

Cung Tật ách khá "sạch" => Khả năng tiết chế tính "con" a.k.a bản năng tốt + Thai Toạ Quang Quý Tứ Linh chầu hết về => Lúc mất cảm thấy rất nhẹ nhõm, an vui.

Cung Phụ mẫu có Đồng Âm vượng sáng + cát quý thiện tinh chiếu về đồng thời cũng có Thiên Hình Kình đà=> Cha mẹ có kinh tế địa vị tốt và yêu chiều, tuy nhiên cũng áp đặt và chống đối con (xuất thân của Phật là Thái Tử Tất-Đạt-Đa, được vua cha yêu chiều và cho đủ mọi thứ để con mình không xuất gia). Ngoài ra cung Phụ Mẫu bị dính chính Triệt => Xa cách bố/mẹ từ nhỏ (mẹ của Tất-Đạt-Đa mất từ khi Ngài mới lọt lòng).

Năm Phật bỏ hoàng cung để đi tu là đầu năm Bính Dần, khi Ngài 29 tuổi (Đại vận cung Phúc - Vũ Tham) => Đại vận thay đổi con người + quyết liệt (do Chính tinh là Sát phá tham). Lưu niên nhập cung Điền Trạch có song hao + lưu Thiên Mã, đồng thời tiểu vận nhập cung Tử Tức và cũng có thiên mã => Sau khi sinh con thì Phật đã dứt khoát từ bỏ cuộc sống thế tục và đi tìm chân tu (do vua cha bắt ông phải sinh được người con nối dõi thì mới cho rời cung).

Và còn nhiều thứ khớp với cuộc đời của Phật nữa nhưng chắc nói vậy thôi :))))
..

Lá số này hay là bởi vì:
- Tính thiện đủ lớn để nghĩ tới chuyện xuất gia (dù cuộc đời Ngài trước đó không hề khổ hạnh để Ngài phải buông bỏ). Và tính thiện đó đủ độ tĩnh (Phủ Tướng tả hữu) để Ngài suy ngẫm, và đủ tính động (Quan Phúc) để Ngài biến những suy nghĩ đó thành hành động.

- Tính "phản động" đủ lớn để Ngài tự đi tìm chân lý riêng của mình và liên tục thử nghiệm ra cách tu chân chính 👇

(Trích nguyên văn: "Theo truyền thống Ấn Độ bấy giờ chỉ có con đường khổ hạnh mới đưa đến đạt đạo. Nhưng Tất-đạt-đa cũng không tìm thấy nơi các vị đó lời giải cho thắc mắc của mình. Ngay cả cấp độ thiền định cao nhất là "Phi tưởng phi phi tưởng xứ" cũng chưa đạt đến mức độ triệt để cho việc giải thoát khỏi khổ đau, không phải là chân lý tối hậu, nên ông quyết tâm tự mình tìm đường giải thoát. Sau 5 năm tu khổ hạnh, có lúc gần kề cái chết, Tất-đạt-đa nhận ra đó không phải là cách tu dẫn đến giác ngộ, nên ông bắt đầu ăn uống bình thường...)

- Và tính "ác" đủ lớn để Ngài dứt khoát từ bỏ vua cha, vợ con và thần dân để đi theo con đường riêng của mình.

- Và số phận đủ sướng để Ngài đủ định lực vượt qua chính cám dỗ đó, từ đó thì không gì có thể lay động được Ngài nữa.
..

Khi mình nhìn lá số và xuất thân của Ngài, có thể nói rằng từ khi sinh ra thì Phật đã được tạo hoá chọn để làm Phật (giống với truyền thuyết). Mình là người vô thần, nhưng cũng là người học tập theo tư tưởng và tư duy của Phật Thích Ca, không phải vì mình coi Ngài là một thế lực siêu nhiên gì mà chỉ đơn giản mình ngưỡng mộ Ngài về rất nhiều thứ. Trong đó thì điều mình ngưỡng mộ và cảm thấy đồng cảm nhất là điều mà các Phật Tử đã ghi lại trong kinh Kamala và mình có trích bên dưới 👇

"Một là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
Hai là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
Ba là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.
Bốn là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong kinh điển hay sách vở.
Năm là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều đó thuộc lý luận siêu hình.
Sáu là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
Bảy là, chớ vội tin một điều gì, khi mà điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
Tám là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.
Chín là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
Mười là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.

- Này các thiện nam tín nữ, khi nghe một điều gì, các vị phải quán sát, suy tư và thể nghiệm, chỉ khi nào, sau khi kiểm nghiệm, quý vị thực sự nhận thấy: “Lời dạy này tốt lành, đạo đức, hướng thiện, chói sáng và được người trí tán thán. Nếu sống và thực hiện các lời dạy này sẽ đưa đến hạnh phúc, an lạc ngay hiện tại và về lâu, về dài” thì lúc ấy quý vị hãy đặt niềm tin bất động và thực hành theo."

[Re-up]GIÀU NGHÈO CÓ ĐƯỢC ẤN ĐỊNH TRÊN LÁ SỐ?---Mình là một người học Tử vi, và phải công nhận rằng đây là một bộ môn kh...
06/09/2025

[Re-up]
GIÀU NGHÈO CÓ ĐƯỢC ẤN ĐỊNH TRÊN LÁ SỐ?
---

Mình là một người học Tử vi, và phải công nhận rằng đây là một bộ môn khó, vì từ khâu nhập môn đã có quá nhiều thứ cần nhớ và hiểu. Nhưng đáng nói hơn nữa, môn huyền học này đã có tuổi đời hơn 1000 năm. Chưa bàn đến chuyện lý thuyết của Tử Vi có hoàn thiện hay không, qua một thiên niên kỉ, có lẽ rằng xã hội đã thay đổi quá nhiều, cùng với đó là sự thay đổi về góc nhìn về một vấn đề trong xã hội. Vì vậy, một quan điểm nào đó về một sao/tổ hợp sao/khía cạnh trong Tử Vi cũng là điều cần phải được cân nhắc kĩ lưỡng, cũng như bản thân người luận cần có một thế giới quan, kinh nghiệm cùng với một tinh thần luôn cầu tiến, rộng mở.

Nếu mình không nói chủ nhân lá số này là ai, mình khá chắc là kha khá người học Tử Vi sẽ nhận định đây là một lá số xấu, hoặc ít nhất cũng sẽ bị đánh giá là không thể giàu, thậm chí là nghèo rớt mồng tơi. Cơ mà mọi người có biết ai là chủ lá số này không?

Là STEVE JOBS - Đồng sáng lập và là cựu chủ tịch kiêm CEO của Apple - Công ty lớn nhất thế giới tại thời điểm ông mất - và vị thế đó vẫn đang được duy trì ở hiện tại.

Bất ngờ chưa?

Nếu luận theo cách thông thường, lá số này có quá nhiều vấn đề, kể cả là sống như một người bình thường chứ chưa nói đến việc khởi nghiệp: Mệnh Liêm Tham Hãm Địa ngộ Tuần, Mã ngộ Tuần, Không Kiếp hãm trong tam hợp Mệnh Tài Quan, mệnh phi kỵ Tật, vận 34-43 có 2/3 tam ám (riêu + đà), vận 44-53 Sát Phá Liêm Tham Không Kiếp hãm, hành của vận khắc hành mệnh :))) Xét yếu tố khởi nghiệp thì có cung Nô ở vị trí khắc hành Mệnh, ăn đủ Kình Đà Hình Riêu Kỵ & phi kị Mệnh...

Dịch ra ngôn ngữ người thường: Sức khoẻ kém, sống không điều độ, tính cách rất nóng vội, thất thường và khó gần, sự nghiệp bất ổn thăng giáng thất thường, tiền tài khó tụ, dễ đi tòo, bạn bè cấp dưới toàn lũ anh em cây khế, lừa thầy phản bạn. Vận 44-53 xấu sức khoẻ, công danh tiền bạc rất bất ổn, có thể phá sản.

Thực tế: Steve Jobs sống không thọ, bệnh tật phát từ sớm, mặc dù có thể chữa nhưng chính ông đã trì hoãn việc đó (dẫn tới cái ch*t sau này). Được cho là CEO cá tính mạnh và "điên" nhất thung lũng Silicon thời đó, từng bị đuổi khỏi chính Apple do mình sáng lập, và người đuổi là người mà ông đã mời về trước đó. Không thật sự được gọi là giàu nếu so với vị thế của ông (tài sản = 1/5 Bill Gates mặc dù Apple to gấp rưỡi Microsoft tại thời điểm đó).

Hmm, mọi người có thấy luận theo lý thuyết và thực tế nghe na ná nhau đúng không, cơ mà khác mỗi cái định lượng:
● Sự nghiệp thất thường thật, nhưng sau cùng vẫn là Chủ tịch kiêm CEO của Apple cho tới lúc mất.
● "Không giàu" thật, nhưng là so với vị thế, chứ tài sản ròng ước tính cũng phải hơn 10 tỷ đô.
● Giai đoạn 44-53 bất ổn thật, cụ thể đang bắt đầu lại với cty nhỏ hơn (Pixar) mà ông điều hành sau khi bị đá khỏi Apple thì tự dưng lại "bị" gọi về Apple điều hành tiếp, và cuối cái vận này là lúc Apple ra mắt Iphone 2G - sản phẩm đưa hãng điện thoại số 1 thế giới lúc bấy giờ là Nokia chìm vào quên lãng. Về Pixar thì ông đã mất quyền điều hành (do bán lại cho Disney vào năm 2006).
● Và 1 cái quan trọng nữa là Steve đã mất gần 15 năm rồi mà thỉnh thoảng vẫn "được" dân công nghệ đào lên vì nuối tiếc cho 1 Apple từng rất bản sắc.

---

Cuộc đời của Steve Jobs, để mà nói vẫn là một cuộc đời trải qua quá nhiều gian truân và bất ổn; cơ mà điều đó không quyết định số phận sau cùng của ông, và cũng không quyết định ông sẽ đứng ở vị thế nào. Có thể nhiều người sẽ không thích một cuộc đời như vậy (vì nó quá mệt và có phần nào đó bất hạnh khi vừa chớm lên được đỉnh cao thì đã không còn sống để tận hưởng nó), cái này thì tuỳ quan điểm cá nhân thôi nhưng chắc chắn không thể nói rằng cuộc đời Steve Jobs là tệ (như lý thuyết cổ Tử Vi phán). Thậm chí nếu coi cuộc đời là một trải nghiệm, mình nghĩ Steve đã có cuộc đời tuyệt vời hơn ai hết; vì ông đã được hưởng đủ mọi dư vị trên cuộc đời, ngồi trên mọi vị trí mà một người có thể ngồi. Và chắc chắn rồi, những trải nghiệm khó ai có được đó đã tạo ra một Steve Jobs - biểu tượng của thung lũng Silicon - một con người với tính cách và tư chất có một không hai.

---

Hopefully các bạn khi được phán lá số xấu, không giàu được hay gì đó tương tự sẽ có thêm sự tự tin và cố gắng, vì nếu cuộc đời quay bản thân vào một lá số "xấu" thì các bạn có thể biến nó xấu theo cách mà Steve Jobs đã từng xấu mà ^^

P.S: Ngày giờ sinh của Steve mình lấy trên web Astro với Rating AA (đáng tin), cộng với nhận định tính cách, tư chất và vận hạn thì mình confirm 100% đây là lá số đúng của cựu CEO Apple nhé :)))

Address

Hanoi

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Huang Wei posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn
Share on Pinterest Share on Reddit Share via Email
Share on WhatsApp Share on Instagram Share on Telegram

Category