01/02/2026
🐒 KHỈ ĐẦU ĐÀN BẮC CẦU CỨU ĐÀN
(Tiền thân Đức Phật)
Thuở xa xưa, trong một khu rừng rậm ven sông, có một đàn khỉ lớn sống yên ổn dưới sự dẫn dắt của một con khỉ đầu đàn hiền trí. Nó không mạnh nhất, cũng không hung dữ nhất, nhưng lại được cả đàn kính trọng vì luôn nghĩ cho kẻ khác trước mình.
Một năm nọ, bên bờ sông mọc lên một cây xoài lớn, quả chín thơm lừng, vị ngọt thanh mát. Đàn khỉ thường sang đó hái ăn. Khỉ đầu đàn dặn dò:
“Chúng ta được hưởng phước từ cây này, nhưng đừng để quả rơi xuống sông, kẻo con người phát hiện ra, sẽ sinh tai họa.”
Đàn khỉ nghe lời, nhưng một hôm gió lớn làm rụng một quả xoài xuống nước. Quả trôi dạt về phía hạ lưu, nơi vua nước ấy đang ngự giá du ngoạn. Nhà vua nếm thử, thấy ngon lạ thường, liền cho người lần theo dòng nước tìm nguồn gốc.
Không lâu sau, họ phát hiện cây xoài và đàn khỉ. Vua sai quân bao vây hai bờ sông, định sáng hôm sau săn bắt toàn bộ.
Đêm ấy, đàn khỉ hoảng loạn. Chỉ có khỉ đầu đàn vẫn bình tĩnh. Nó quan sát khoảng cách từ cây xoài sang bờ bên kia, rồi nói:
“Chỉ còn một con đường sống. Ta sẽ làm cầu cho các ngươi sang sông.”
Nói rồi, nó phóng mình từ cành cao nhất sang bờ đối diện, bám chặt thân cây, rồi quay lại kéo thân mình căng ra giữa hai bờ, tạo thành một chiếc cầu sống.
Khỉ đầu đàn hô lớn:
“Mau qua đi! Từng con một!”
Đàn khỉ lần lượt chạy trên lưng nó mà sang bờ an toàn. Con nào cũng run rẩy, nhưng nhờ sự hy sinh của khỉ đầu đàn, tất cả đều thoát nạn.
Khi gần hết đàn, có một con khỉ to khỏe, vì sợ chậm chân nên dẫm mạnh lên lưng khỉ đầu đàn, khiến thân nó đau nhói, gân cốt rã rời. Nhưng nó vẫn nghiến răng chịu đựng, không buông tay.
Cuối cùng, con khỉ cuối cùng cũng sang được bờ bên kia. Ngay lúc ấy, khỉ đầu đàn kiệt sức, rơi xuống đất trước mặt nhà vua.
Vua tận mắt chứng kiến toàn bộ sự việc. Ông xúc động sâu xa, hỏi:
“Ngươi vì sao lại hy sinh mạng sống mình để cứu đàn?”
Khỉ đầu đàn yếu ớt đáp:
“Bởi vì chúng là đàn của ta. Nếu ta sống mà chúng chết, sự sống ấy có ý nghĩa gì?”
Nói xong, nó nhắm mắt.
Nhà vua đau xót, truyền lệnh dừng săn bắn, cho người chăm sóc khỉ đầu đàn. May mắn thay, nó dần hồi phục.
Từ đó, vua ban chiếu bảo hộ muông thú trong rừng, không còn săn bắn vô độ nữa.
🌸 Ý NGHĨA CÂU CHUYỆN
1️⃣ Lãnh đạo chân chính là hy sinh, không phải thống trị
2️⃣ Tình thương có thể chuyển hóa bạo lực
3️⃣ Bồ-tát hạnh là đặt mạng sống kẻ khác lên trước mình
4️⃣ Người có đức, không cần vũ khí, cũng cảm hóa được thế gian
🌿 Một câu thiền quán
Người thật mạnh,
là người chịu gánh nặng cho kẻ khác.