04/11/2025
NHỎ NHƯNG … CÓ VÕ (Tiếp 5)
HOA CÁI, KHÔNG PHẢI HOA … ĐỰC
- Kiểu “một mình” của Hoa cái có “hơi bị lạ” so với các alone khác trong Tử vi. Hoa cái trong Tử vi cũng chủ về cô đơn, “đêm đêm liêu xiêu con đường nhỏ, cô đơn cùng với tôi về”. Thậm chí cái sự “cô” của Hoa cái, còn được nâng cấp thành “Chánh hoa cái” để biểu thị cho mệnh số muốn xuất thế.
Nói “hơi bị lạ”, là bởi Hoa cái tuy cũng có tánh chất cô độc, “lặng lẽ nơi này”, thiếu hẳn sự “mồm năm miệng mười” hoặc xông xáo đú trend. Song Hoa cái một mình, mà lại ở trong bộ “Tứ Linh” (Long Phượng Hổ Cái), cứ như là “tứ Đại thiên vương” vần vũ xung quanh Thái tuế, để khiến cho Thái tuế “đổ hào quang”, nghiễm nhiên quân tử; còn chủ về sự Phụng Sự trong tâm linh, dễ làm Thầy, dễ có căn số.
Một mình, mà khi “cư Thân (Thân Mệnh)” thì “xuất ngoại đa ái”-ra ngoài lắm kẻ yêu vì.
Hoa cái được ví như là Tiểu văn xương, chủ về học hành thông tuệ, có trí tuệ, học hành thi cử dễ được thành tích cao. Tuy nhiên cũng chính vì có trình độ, đam mê học hành mà Hoa cái luôn có xu hướng bảo thủ, bướng bỉnh, ngang tàng; luôn lắng nghe người khác nói, hiểu người khác. Thế nhưng trong sâu thẳm con người chưa chắc là đã phục người nói.
Hoa cái thủ mệnh dù nam hay nữ đều là người bảo thủ, thích chưng diện, thích làm đẹp, bảo thủ, cái tôi lớn, chăm chỉ, chịu khó, học hành thông tuệ.
(Còn tiếp)
Tiểu Lãn.