17/09/2025
Gửi những mẹ có con hay ốm....
Nhìn con cứ còi dí dị hơn các bạn cùng tuổi, các mẹ khoe nhau cân nặng của con, các bé bụ bẫm từng ngấn từng ngấn một, còn bé con của mẹ lại như một cây kẹo bé xíu xiu. Mẹ đã cố hết mình gồng lên tìm hiểu mọi thứ để mong con ăn ngon hơn, ngủ yên hơn, tăng cân tốt hơn, nhưng kết quả vẫn vậy. Mẹ chả dám mua gì cho mình vì kinh tế mẹ không dư dả, nhưng ai mách gì mẹ cũng mua cho con. Nhiều khi, muốn buông xuôi, thôi kệ, con nhanh nhẹn là được, nhưng những lời ra tiếng vào, những lời chê bé mẹ còi me không khỏi chạnh lòng mà rơi nước mắt. Nhiều khi ngắm con ngủ, mẹ lại thương con vì con có một người mẹ không tốt. Rồi con còi con lại hay ốm, con cứ ốm suốt, cứ trái gió trở trời con lại ho lại sốt lại nước mũi dòng dòng, từng đợt con dùng kháng sinh, rồi con tiêu chảy, biếng ăn sau mỗi đợt đó lại khiến mẹ stress. Con vào viện nhiều tới mức bác sĩ còn biết tên con. Mẹ không khỏi chạnh lòng. Nếu như mẹ có thể ốm thay con. Nhìn bé con ngủ ngon trong lòng mẹ mà nước mắt mẹ cứ vô thức rơi thương con.
Các mẹ ạ, ai rồi cũng muốn con của mình bụ bẫm mạnh khỏe. Bác vẫn nói, nuôi con là một hành trình, nếu mẹ may mắn hành trình của mẹ là một đường thẳng thì thật sự rất đáng quý, nhưng nếu như con đường mẹ nuôi con vất vả, như một hình sin, nhiều khi như 1 hố đen không lối thoát thì mẹ hãy luôn nghĩ rằng ,mình đã cố hết sức trong khả năng của mình để mang lại điều tốt đẹp cho các bé. Các mẹ ạ, các bé không cần gì nhiều đâu, với bé chỉ cần tình yêu thương của ba mẹ là đủ. Bác mong rằng, trên hành trình chăm bé, các mẹ hãy luôn chia sẻ với người xung quanh, để mình sẽ không bao giờ cô đơn, đặc biệt hãy để bố bé hiểu và san sẻ cùng mẹ.
Và bác luôn muôn lan tỏa những kiến thức nuôi bé đơn giản nhất để giúp các mẹ bớt đi 1 phần nào những lúng túng khi chăm bé.
Gửi các mẹ nuôi con còi, bất kể là vấn đề gì, chỉ cần mẹ nghĩ nó đơn giản thì mọi thứ đề trở nên đơn giản và dễ dàng, bé còi đều có lí do. Và chỉ cần nhìn lại hành trình nuôi con của mình, nhìn lại lí do ở đâu để mình giải quyết thì các bé đều sẻ ổn hơn thôi.
Đêm rồi, có mẹ stress quá gọi cho bác nên bác muốn chia sẻ đến các mẹ cùng hoàn cảnh như vậy.
Chúc các mẹ và các bé luôn mạnh khỏe.