17/01/2025
"TRÍCH TÂM SỰ CỦA NGƯỜI MẸ DÙNG MEN AZ48 CHO CON"
Đôi lời tâm sự của em Hương dành cho các mẹ! Em là một mẹ bỉm sữa trẻ 2 con, nên cũng khá là áp lực trong việc chăm 2 con. Làm sao để con mình lớn khôn, phát triển toàn diện cả mặt thể chất và tinh thần. Vốn kỹ tính, em lên mạng tìm hiểu thiết kế các bữa ăn để đảm bảo đầy đủ chế độ dinh dưỡng cho hai con. Nuôi con, chăm con vật vã mà cả năm chỉ nhích được vài lạng thịt. Những hôm thay đổi thời tiết ốm là lại sút cân. Uống thuốc kháng sinh rồi lại rối loạn tiêu hóa, một vòng luẩn quẩn mệt mỏi🥲. Hệ tiêu hóa kém bé lười ăn, thường xuyên nhịn đi vệ sinh dẫn đến táo bón, con khóc mẹ khóc. Em cũng đã cho con đi khám rất nhiều nơi. Em nghe mọi người mách thử cho con uống philatop, bia acimin, men sống của Viện Bạch Mai đủ các thể loại mà con cũng chả cải thiện được là bao. Đi đâu hay về quê cũng đều chê không chăm con à, không cho nó ăn à, nó thích ăn cái gì thì cho nó ăn... nẫu ruột lắm các mẹ ạ😄😄😄Rồi em được chị phụ huynh cũ chia sẻ cho dòng . Đầu tiên thì em cũng bán tín bán nghi, nhưng sau tìm hiểu về nguồn gốc sản phẩm thì em thấy yên tâm vì men được sản xuất bởi Viện công nghiệp thực phẩm, đơn vị hàng đầu nghiên cứu về thực phẩm của chính phủ Việt Nam. Rồi thì cuối cùng kết quả hơn cả sự mong đợi của em, giờ thì đi đâu cũng được khen có tay nuôi con, mẹ phổng cả mũi😂
Mẹ nào mà chả thương con vô bờ bến đúng không ạ. Các mẹ chả phải nhìn đâu xa cứ nhìn hình ảnh thực tế của con em là biết được chất lượng của tuyệt vời như thế nào ạ ❤️❤️❤️