28/02/2022
💚
[Chuyện nghề Dược] “Dịch thế này bán thuốc chắc lãi lắm nhỉ?”
Hôm qua, cả nước ghi nhận gần 100.000 ca mắc mới. Khỏi phải nói, nhu cầu về các sản phẩm liên quan tới F0 tăng vọt. Vật dụng khan hiếm, giá trên trời. Trên mạng người người đua nhau bán đồ tăng cường miễn dịch, thuốc Tây, thuốc Đông.. đến cả chủ shop order áo quần cũng bán hẳn thuốc kháng virus.
Ngay chai nước muối sinh lý hàng ngày mua có 9k hẳn chai 500ml chả nhà nào thèm tranh khách, giờ cũng “không có mà bán”. Con bạn mình bị cúm, test vẫn 1 vạch nhưng đi mua đồ sẵn cho chắc cú. Qua mấy nhà thuốc đến cái nhiệt kế cũng hết.
Mình còn nhớ hồi đầu tháng 1 khi bản thân dính Cô Vy, mua lẻ 1 bộ test giá tầm 62k. Giờ người ta bán 72k, nhưng mà theo kiện 1000 kit! Anh người quen ở chung cư bảo nhà thuốc dưới tầng 1 còn bán 110k từ bao giờ rồi, Pharmacity cũng trên 100k/kit.
Lại nhắc về kit test, đây chắc hẳn là món hàng khiến chuỗi cung ứng quay cuồng nhất.
Hàng chính ngạch thì chậm trễ, hàng xách tay không giấy tờ thì hiển nhiên quản lý thị trường có quyền túm và thực tế đã túm kha khá. Nhu cầu thì nhiều mà nguồn cung không đủ nên giá tăng theo ngày, sáng ra check giá test như check giá vàng.
Thằng em mình kể. Công ty dược chỗ bạn nó, toàn bộ trình chuyển sang bán kit test hết!
Tụi bạn trong ngành truyền tai vụ đi lấy kit test hộ các chị ở trạm y tế, phòng khám tư ở tỉnh như đi buôn ma tuý. Hỏi hàng, hứa hẹn hết lời xong cũng mất hút. Không ít người cọc rồi bị bùng tiền. Lấy hàng thì toàn đi đêm, không được biết trước địa điểm, thời gian. Thấp thỏm cả ngày chỉ có kit test không làm được việc gì khác. (Chú thích: đầu mối buôn hàng về tỉnh hét quá quá cao nên nhiều đơn vị y tế nhờ người quen ở Hà Nội lấy hàng sẽ có giá tốt hơn vì giảm khâu trung gian)
Tuần trước mình mới khám phá ra công ty hàng xóm sát vách bên mình phân phối kit test. Lý do là vì thấy người người nhà nhà tranh nhau bốc hàng nên mới ngó xem. Ngày nào ô tô lẫn xe máy, biển Hà Nội lẫn các tỉnh cũng vào ra tấp nập. Hôm mình lần mò sang để mua 1 ít cho người quen, bà chị ở kho có vẻ mệt:
“Hết hàng rồi em. Không biết bao giờ có hàng đâu em. Hỏi sếp chị ý”
“Số điện thoại hả? Thôi em lên mạng tìm cho nhanh nhé”.
Hôm nay hỏi bà chị chơi thân vì nhớ công ty chồng chị ấy có nhập khẩu kit test. Bà chị kể kèm gửi ảnh đoạn chat với chồng bữa nọ.
“Không nhập nữa em ơi, hãi lắm rồi. Nhập về bán chẳng được lời lãi mấy mà giành nhau mất cả tình đoàn kết”.
Anh Chủ tịch công ty Dược lớn có sản phẩm xịt sát khuẩn họng thì đăng đàn “vừa rồi không dám đăng sản phẩm lên giới thiệu vì sợ bị bảo lợi dụng tình trạng dịch bệnh để bán hàng”.
Vậy dịch thế này, “tụi bán thuốc” tụi Dược sĩ chắc lãi lắm nhỉ? Câu trả lời là có và cũng là không.
- Ông nào làm mảng sản xuất thì dây chuyền hoạt động hết công suất, hàng đi liên tục. Đúng là lãi thật.
- Ông nào làm phân phối thì bị nhảy thêm vô vàn lớp trung gian vì vô số người ngoại đạo cũng vào giành sản phẩm dược, thiết bị y tế với người trong ngành. Điều này góp phần đẩy giá lên cao khi tới tay người tiêu dùng.
- Những nhà thuốc bát nháo, người cơ hội thì bán thuốc bất chấp với những đơn kháng virus, kháng sinh, chống viêm, chống đông... tiền triệu tới chục triệu phang hết cho tất cả bệnh nhân mặc kệ đặc điểm từng người ra sao.
- Dược sĩ, nhà thuốc làm ăn chân chính thì thấy phát mệt vì dịch. Thông tin loạn cào cào, người mua loạn cào cào, công ty đầu mối cũng loạn cào cào. Tư vấn đúng bệnh đúng đơn cần thiết, nhiều người dân không tin, đòi phải uống theo những chiếc đơn “thừa còn hơn thiếu” ở trên…