28/06/2021
👸"ƯỚC GÌ CÓ CÔ CON GÁI"👸
Đó là câu nói của Bác dâu tôi.
💁♂️🙋♂️🤷♂️Hai bác có 3 anh con trai sàng sàng tuổi tôi. Nhà tôi cũng không xa nhà Bác là bao, bác ở gần ngay cổng chợ. Tôi hay lân lê ra đó chơi, rồi ở lại chơi, ăn cơm trực. Một hôm Bác gái dắt tôi đi chợ mua cua đồng, rau đay về nấu, tôi phụ Bác nhặt rau, giã cua, tự nhiên Bác nói: "ước gì tao có đứa con gái sau này nấu cho món canh cua rau đay như này , ha ha- giọng bác cười rất giòn, khoái chí". (Đó là mùa hè năm 1994, khi tôi học lớp 3)
Đôi khi người cho không để ý nhưng người được nhận sẽ nhớ nhiều hơn. Và tôi rất trân trọng tình thương người thân giành cho mình.
Ngày nào ở lại nhà Bác chơi, thì sáng ngủ dậy Bác cho mỗi anh em 400, 500 đồng ăn sáng (chè xôi, bún mọc, bánh rán...), vui lắm ý.
Và một ngày nọ, mấy anh em rủ nhau ra giếng ngoài chợ chơi, vô tình anh trai nhảy nhảy lên bơm cho có hơi nó mới ra nước không may tôi chui đầu xuống dưới bị vập đầu vào tay sắt đó, máu me toe toét trên trán. Ôm trán về nhà bác gái lấy lông culi bịt lại chỗ hở để cầm máu cho. Trưa đang nằm ngủ, sờ tay lên trán máu lại chảy rỉ rỉ ra, tôi bu bu lên khóc. Bác lại lau và rịn thêm lông culi cho rồi nói: ngủ đi tí dậy là nó hết chảy á...
Đọc đến đây, mọi người sẽ nghĩ: ối dào, con nít được cho mấy đồng, cho ăn bánh trái thế là thích chứ gì...nhưng không hẳn như thế. Vì con bé cảm nhận được sự yêu thương, nuông chiều.
Và giờ làm mẹ rồi mới thấy hiểu Mẹ, hiểu Bác hơn. Các Bố thương con gái nhưng luôn muốn có con trai nối dõi, các Mẹ muốn có con trai để chiều lòng chồng, thỏa ước mong nhà chồng có người nối dõi, đôi phần cũng ngại bị nói là không biết sinh nhưng phần lớn các Mẹ lại rất thích con gái đó vì có con gái đồng cảm, thủ thỉ tâm sự những điều mà các cậu con trai không hiểu được Mẹ.
Phụ nữ là Mẹ, là vợ - luôn cần những lời động viên, câu nói yêu thương mà mấy ông, mấy cậu chẳng mấy ai thổ lộ, cậy răng cũng chẳng muốn hé lời.
Thấu hiểu nỗi lòng các Mẹ.
Mong Bác dâu mình sẽ được ăn nhiều lần món canh cua rau đay do con dâu (con gái mình) nấu.
(Nhớ nụ cười của Bác).
P/s: Canh Rau đay là món ăn mùa hè rất tốt: mát, lợi sữa sau sinh, ngừa táo bón, bí tiểu, phù thũng.
(Bùi Hảo 28.6.2021)