31/08/2022
MỘT ĐỜI RỰC RỠ
Mình - chưa có gia đình, cũng chưa từng sinh con. Nhưng trong 5 năm khởi nghiệp ở quê, đã có hàng chục hàng trăm đứa trẻ luôn kêu mình là MẸ.
Sau thời gian ăn học - làm việc ở phố thị 10 năm, nỗi canh cánh về quê hương làm mình suy kiệt. Mình bỏ hết tất cả, lập tức kéo va li trở về quê hương, lập nhà máy S/X, tạo việc làm cho bà con địa phương. Với mọi người đó là sự ĐIÊN RỒ nhưng với mình là lựa chọn đúng.
Mình từ quê ra phố, rồi từ phố về lại quê- hành trình ấy nhiều đắng đót lắm nước mắt. Có khi là ngược đời. Nhưng với mình là hợp lẽ thường tình. Bao nhiêu cái tinh hoa nơi Sài Gòn đã hấp thụ được trong ngần ấy thời gian, giờ đây mình b**g lụa hết ra, vận dụng hết vào.
Trước là để cật lực đóng góp lại cho quê hương. Sau là sống một đời tự do, phóng khoáng cho riêng mình.
Có tiền rồi muốn cho ai cũng dễ. Ít thì giúp đỡ người nghèo trong làng vài ba bao gạo, dăm ba triệu tiền viện phí khi ốm đau bệnh hoạn. Nhiều thì xây nhà sửa cửa, nhận nuôi trẻ mồ côi.
Có tiền rồi, muốn ăn gì cũng được. Muốn yên bình thì quần đùi áo ba lỗ cưỡi win vô suối câu cá nướng mọi, làm vài ly rượu lai rai ngâm thơ bầu bạn. Muốn nhộn nhịp thì váy đầm rực rỡ lái ô tô ra phố ăn tôm hùm, cũng sang sang chảnh chảnh với người ta.
Có tiền rồi, muốn đi đâu cũng nhanh. Nhớ Sài Gòn thì leo lên máy bay lướt gió tầm 1 tiếng. Thèm dạo chợ Thái Lan thì xách hộ chiếu lên mà bay cùng trời mây.
Có tiếng rồi, muốn gặp ai cũng không khó. Từ người nông dân hiền lành tới quan chức cấp cao. Có tiếng rồi, nói cái gì cũng có người nghe. Từ kể chuyện đời thường đến khát vọng lý tưởng vĩ mô. Có tiếng rồi, làm cái gì cũng có người tin. Từ chai mật ong tới hộp trà gạo lứt. Có tiếng rồi, đi tới đâu cũng có người thương. Từ đồng chua nước mặn tới những toà nhà tráng lệ xa hoa.
Mình sống ở quê, không khí trong lành, tình cảm chan hoà, gần cha gần mẹ gần anh em họ hàng chòm xóm cho tới già. Mình giúp đỡ người nghèo, nuôi trẻ mồ côi. Chết để lại 1 cái nhà máy và 1 tiếng thơm cho đời. Chẳng có gì gọi là hối hận trong cuộc đời này để mà "nhắm mắt không yên" cả.
Mình đã chọn 1 cuộc đời rực rỡ theo cách của mình❤️