18/05/2023
Tụi mình ăn rau, nấm, đậu,… vì thích, vì thấy người nhẹ, vì vui nên ăn. Có khi ăn vào ngày rằm, mồng 1; có khi là vì không biết ăn gì; có khi tự dưng nổi hứng. Miễn là việc đó thực sự khiến bạn cảm thấy được tự do bên trong, được là chính mình và vui vẻ thì cứ ăn thôi.
Ăn mặn mà tâm lành vẫn tốt, ăn thực dưỡng (hạn chế thịt đỏ) hay ăn chay trường thì hãy ăn khi bên trong mình thật sự muốn điều đó.
Điều kỳ diệu của vũ trụ là khi bạn được chuyển hóa, mọi thứ ở khu vườn bên trong bạn cũng được chuyển hóa, và những thứ biểu hiện ra bên ngoài cũng sẽ theo đó mà thay đổi (như là sở thích ăn, mặc,...) ❤️