YOGA NHÀ CHUNG

YOGA NHÀ CHUNG Trang chính thức của YOGA NHÀ CHUNG

Address

Hẻm 2796, Lý Thái Tổ, Đại Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Tỉnh Đồng Nai
815860

Telephone

+84934363796

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when YOGA NHÀ CHUNG posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to YOGA NHÀ CHUNG:

Share

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn
Share on Pinterest Share on Reddit Share via Email
Share on WhatsApp Share on Instagram Share on Telegram

Category

TƯƠNG LAI THUỘC VỀ NGƯỜI TIN VÀO VẺ ĐẸP TRONG NHỮNG GIẤC MƠ CỦA MÌNH

“Tương lai thuộc về người tin vào vẻ đẹp trong những giấc mơ của mình” (The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams) – William Arthur Ward.

Cũng giống như nhiều người khác, tôi đã từng phải đối diện với những mệt mỏi, áp lực trong công việc rất nhiều. Nguyên nhân xuất phát từ việc thiếu định hướng nghề nghiệp khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Tôi không biết công việc mình yêu thích là gì nên việc lựa chọn ngành nghề đi học cũng chỉ dựa trên những phân tích về cơ hội nghề nghiệp và mức thu nhập chung của ngành. Cho nên trong suốt một thời gian dài tôi đã phải trải qua những công việc mà tôi không hề yêu thích, không có 1 chút sáng tạo. Mỗi ngày trôi qua với tôi là sự mệt mỏi và chán nản. Cho đến một ngày tôi nhận được vé mời tham dự chương trình “7 quy luật tinh thần để thành công” – Master Sridevi Tố Hải, đúng “món ăn” mà tôi đang cần. Tôi cần phải thay đổi chính mình, tôi cần phải thay đổi tư duy và nhận thức. Thông qua những chia sẻ của Cô Tố Hải, tôi biết được rằng Yoga là 1 phương pháp rèn luyện cơ thể và giúp cho người tập cân bằng được cả thể chất, tâm trí và tinh thần. Tôi quyết định chọn phương pháp luyện tập này với mục đích ban đầu như là 1 liều thuốc để chữa trị cho chính bản thân mình. Càng tập luyện tôi càng yêu thích bộ môn này và cũng chính từ đây niềm đam mê Yoga xuất hiện trong tôi. Tôi mong muốn được trở thành Huấn luyện viên Yoga chuyên nghiệp bởi vì tôi hiểu rằng chỉ có đi theo con đường chuyên nghiệp thì mình mới trở thành 1 người xuất sắc, và chỉ có trở thành HLV yoga chuyên nghiệp tôi mới có thể mang đến những giá trị tốt đẹp nhất cho cộng đồng dựa trên nền tảng kiến thức đúng đắn. Tôi khao khát 1 ngày nào đó chính tôi sẽ là người đứng trên sân khấu và truyền cảm hứng cho mọi người về Yoga, về những điều tốt đẹp mà Yoga đã mang lại cho mình cũng giống như Cô Tố Hải đã từng làm điều đó với nhiều người khác và trong đó cũng có tôi.

Đã tìm được hướng đi, việc tiếp theo là xác định mục tiêu và kế hoạch cho chính mình. Tôi gom hết số tiền dành dụm của mình để biến ước mơ thành sự thật. Tôi đã chọn Trái Tim Vàng là con tàu đồng hành với mình trên hành trình chinh phục ước mơ, bởi vì chính nơi đây tôi đã gặp được người thuyền trưởng vĩ đại, một người có tâm và có tầm nhìn xa, người có thể giúp tôi vượt qua tất cả để đạt được ước mơ của mình. Sau những nổ lực hết mình, cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành mục tiêu đầu tiên là trở thành HLV yoga – viên gạch đầu tiên cho con đường chuyên nghiệp của mình đã được xây hoàn toàn thuận lợi.

Tôi chọn nghề HLV yoga cũng vấp phải không ít ý kiến phản đối từ gia đình mình nhưng cũng có nhiều người ủng hộ tôi. Đã đến lúc tôi phải sống cuộc đời của chính mình, phải tự tin bước đi vì không ai khác mà chính mình là người trả phí cho cuộc đời của mình.