16/11/2020
BẠN CỐC VÀ BẠN SA TỬ CUNG, HÓA THÙ THÀNH BẠN!
(Bài viết của bạn Thúy Nguyễn)
Chào các chị, em là lính mới ton của chị Kim Chi ạ! Em xin chia sẻ những khó khăn khi em trải nghiệm cốc.
Bản thân em xài Cốc cũng 2 năm rồi. Mà lúc mới xài em không được thuận lợi "một phát ăn ngay" như các chị em khác. Các vấn đề em gặp phải là:
- Rò rỉ, rò rỉ nhiều lắm, cứ như cốc không hứng được gì ấy.
- Cốc không nằm đúng vị trí, lúc nghiêng ngả, lúc quay ngang, lúc còn úp luôn cả miệng cốc xuống dưới luôn mới kinh chứ.
Em vật vã với cốc khoảng 5 tháng, em nhớ là vậy. Cũng có in cho chị Chi, 2 chị em cũng bàn tới bàn lui tìm cách khắc phục. Rồi em âm thầm bỏ cuộc, quay lại với BVS mà không dám ib chị Chi vì sợ chị bận bịu.
Vấn đề là nhờ xài cốc mà e phát hiện mình bị sa tử cung độ 1 các chị em ạ. Có 1 khối thịt sa xuống gần cửa mình, khiến em không thể đẩy cốc sâu hơn được, cục thịt đó cách cửa mình em chừng 2 đốt ngón tay, lúc nào e đi đứng nhiều cảm thấy hơi nặng phần bụng dưới, lúc đó chỉ 1 đốt ngón tay là em thấy cục thịt đó rồi! Mà khi em nằm ngửa ra thì phần thịt đó co lên bình thường kiểm tra thì cả đốt ngón tay không thấy cục đó nữa. Cái này là do 2 chị em xoay sở tìm nguyên nhân mà em phát hiện ra vậy nên em mới tự kiểm tra để tìm hiểu cơ thể mình, chứ làm gì có chuyện tự nhiên đưa ngón tay vô đó làm gì! Còn về cảm giác gì thì em không phát hiện cảm giác khó chịu gì cả, ngoài triệu chứng dùng cốc không được!
Sa tử cung độ 1 hầu như ít ai tự phát hiện được lắm mọi người ạ, kể cả bác sỹ nếu không thật sự có kinh nghiệm nhiều về vấn đề sa tử cung thì sẽ không khám ra luôn. Bằng chứng là em đã đi khám 4 bác sỹ, em đều diễn tả rất kĩ càng như ở trên mà ai cũng nói em không có sa có gần gì sất cả! Đi về! Thậm chí có bà bác sỹ kia còn nói e xàm!
Bác sĩ cuối cùng là ở Sài Gòn nghe em tả như vậy là bác biết ngay. Bác nói mà nể bác luôn, bác hỏi e có đi tiểu kiểu như đi mà có cảm giác đi tiểu không hết, còn nước tiểu mà không tiểu ra được không? Em bảo hình như là có, (mình không ngờ là cái đó nó liên quan đến sa tử cung), bác bảo là sa thì các cơ quan khác có khả năng sa theo, thậm chí đi đại tiện cũng có cảm giác đi không hết, về nhà để ý thì đúng là em có các triệu chứng đó! Bác kêu e thường xuyên KEGEL, mọi lúc mọi nơi, chỉ có phương pháp đó mới cải thiện được độ 1 thôi. Vậy là về em kiên trì, khoảng 1 tháng thôi các chị ạ! Là thấy khác rồi, em nghĩ em xài cốc lại được rồi.
Nhưng không! Em lại gặp khó khăn với cục thịt đó. Mặc dù nó co lên khoảng 2 đốt ngón tay rồi nhưng vẫn vướng, lần này thì cốc nằm chếch qua 1 bên, không đến nỗi quay úp xuống nữa. Và vẫn rò rỉ, em nghĩ lần này em không thể thua nó được. E đưa vô và kiểm tra kỹ hơn thì e phát hiện cục thịt đó nằm 1 bên miệng cốc ép qua 1 bên, phần thịt sa xuống đó là thành tử cung ah mọi người, máu kinh chảy ra thì chảy ra từ cái lỗ đó, nó không ngay với cốc thì nó rò rỉ ra ngoài thôi ah!
Rồi hôm đó e nằm lăn lê trong nhà tắm nửa tiếng lấy ra đặt lại cũng phải 4 lần, cuối cùng là tư thế đặt cốc êm xuôi là nằm hơi ngửa ra phần thịt đó co lên thì cốc chui vô dễ dàng! Và đứng lên kegel vài lần cho cốc yên vị! Kegel suốt thời gian dùng cốc luôn!
Sau này thì e có cách không phải nằm nữa là trước khi đặt cốc thì em cứ kegel trước 1 lúc rồi đưa cốc vào! Kiểu gấp đưa cốc vào phù hợp với trường hợp em là kiểu xoắn ốc, hôm bữa em học được của chị nào trong gruop yêu cốc á! Bây giờ thì cái cục thịt đó nó lọt vô miệng cốc luôn rồi nên có khi cốc hít mạnh quá em lấy ra hơi khó! Nhưng bù lại không hề rò rỉ. Nên em mới nói HÓA THÙ THÀNH BẠN là vậy á, giờ cái phần thịt đó nó nằm trong miệng cốc thì em an tâm, chả rò rỉ gì cả , mừng lắm lắm luôn
Thông điệp đến các chị từ trải nghiệm của bản thân em là hãy khuyến khích khách của mình cách kegel đúng! Không được ngồi xổm, ngồi bệt xuống hoặc ngồi trên ghế, luôn nhớ trong đầu là phải kegel, kegel để phòng và trị luôn đối với ai bị độ 1 mà không phát hiện được, ai không bị sa vẫn nên làm, tốt như nào thì em nghĩ chắc ai cũng biết rồi!
Hy vọng trường hợp của em sẽ giúp ích các chị trong việc tư vấn cho khách hàng kêu khó xài như em nhé!
(Em mượn ảnh của một chị trong gruop yêu cốc ạ)