ẨM THỰC LIỆU PHÁP

ẨM THỰC LIỆU PHÁP Ăn - Uống với đầy đủ sự ý thức và sự hiểu biết là một nghệ thuật; th?

Cách Nấu CƠM CHIÊN SẮC MÀU(ẨM THỰC DƯỠNG SINH)• Bữa nay mùng 3, đại ca làm món gì thế?• Cơm sắc màu.• Nghe lung linh huy...
31/01/2025

Cách Nấu CƠM CHIÊN SẮC MÀU
(ẨM THỰC DƯỠNG SINH)

• Bữa nay mùng 3, đại ca làm món gì thế?
• Cơm sắc màu.
• Nghe lung linh huyền ảo quá! Thế nấu có phức tạp không, đại ca?
• Dễ òm à! Anh làm... cơm chiên đó mà, hihi.
• Thế đại ca nói sơ qua nguyên liệu để em học ké với. Nhiều anh chị em cứ bảo không dùng thịt thì chẳng biết nấu món gì. Mà hình như trong món này, đại ca không dùng thịt phải không?
• Có chứ! Anh vẫn dùng thịt, nhưng là thịt đậu nành – thơm ngon, giàu dinh dưỡng, lại lành tính. Ngoài ra, anh còn dùng chả tàu hũ ky, nấm đùi gà loại nhỏ, tất cả đều cắt hạt lựu để phù hợp với món cơm chiên và để riêng trên đĩa. Như vậy, nhóm đạm vẫn đầy đủ và phong phú dinh dưỡng.

• Còn mấy màu sắc rực rỡ trong cơm là gì vậy, đại ca?
• À, anh dùng ớt chuông ba màu (xanh, đỏ, vàng), một khúc cà rốt, một nhánh nhỏ bông cải trắng, một chút cải ngâm chua và hành lá. Tất cả đều thái hạt lựu, riêng hành lá thì cắt nhuyễn và cho vào sau khi cơm chiên gần hoàn thành.

• Em thấy đại ca dùng cả hành boa rô nữa phải không? Sao sử dụng nhiều thế?
• Không phải đâu, anh quên kể tên một nguyên liệu hơi lạ, đặc trưng ở miền sông nước Cà Mau: bồn bồn tươi – một loại rau mọc ở vùng ngập nước. Anh cũng cắt nhỏ rồi xào chung, ăn ngon lắm.

• Thế chuẩn bị nguyên liệu xong là đổ hết vô chảo chiên chung một lần luôn hả, đại ca?
• Đâu được! Làm vậy cơm chiên ra nhão nhoẹt, mất ngon.
• Vậy đại ca chiên kiểu gì, chỉ em với.

• Đầu tiên, cho dầu nóng, phi thơm phần gốc hành lá thái nhuyễn đến khi vàng nhẹ, dậy mùi thơm. Sau đó, cho nhóm đạm vào xào đến khi săn lại, cháy xém vàng và thơm lừng thì trút ra đĩa để riêng, chơ.
• Chờ gì vậy đại ca?
• À, để khi bày cơm ra đĩa thì mới cho nhóm đạm lên trên, vừa thơm ngon vừa bắt mắt. Ở nhà thì để thế là đủ hấp dẫn, còn nếu làm vlog thì trang trí thêm ít rau thơm, hoa lá là chuẩn nhà hàng ngay, hihi.

• Thế còn rau thì mình xào chung được chưa?
• Cũng chưa! Xào rau cũng cần... nghệ thuật đó, em à, hihi. Anh xào cà rốt trước tiên.

• Cà rốt cũng có kỹ thuật xào riêng hả?
• Đúng vậy! Anh xào cà rốt trước vì nó cứng hơn các loại rau khác. Nếu xào chung, cà rốt chưa chín thì rau đã nhũn mất. Ngoài ra, Cà rốt chứa nhiều caroten, rất tốt cho sức khỏe nhưng chỉ tan trong dầu. Nếu không xào qua dầu, cơ thể khó hấp thu. Vì thế, khi nấu món có cà rốt, anh luôn xào trước để tận dụng lượng dầu còn nhiều nhất.

• Hay quá! Vậy sau khi cà rốt chín rồi thì mới xào các loại rau khác đúng không?
• Chính xác! Khi cà rốt chín, chuyển sang màu nâu vàng, xém cạnh thì đổ các loại rau khác vào xào nhanh qua vài lượt, trừ hành lá.

• Mình cho cơm vào luôn hay có lưu ý gì nữa không?
• Cũng có! Anh dùng gạo lứt vàng – không bị chà sát mất lớp cám bên trong, giúp cơm chiên tơi xốp, không bị nhão. Sau khi nấu xong, cơm cần được xới ra cho nguội, thoát hơi nước tự nhiên để khi chiên khô và ngon hơn.

• Thế nêm nếm thì sao, đại ca?
• Tùy khẩu vị thôi! Nguyên liệu chuẩn rồi thì chảo cơm chiên chỉ cần nêm chút muối, bột nêm nấm, tiêu và chút tương ớt. Còn canh thì anh cho muối, bột nêm nấm, tiêu và xí đường.

• Ủa, đang nói cơm chiên, sao tự nhiên có món canh nữa vậy?
• À, cơm chiên dễ ngán nên anh làm thêm một chén canh nhẹ để húp cho dễ ăn.
• Vậy đại ca chỉ luôn cách nấu canh đơn giản đi.
• Anh thấy trong tủ lạnh có mướp, nên lấy một khúc, gọt vỏ, cắt miếng vuông vuông vừa ăn. Sau đó, phi thơm chân hành lá băm nhuyễn, cho nấm đùi gà mini thái nhỏ vào xào đến thơm, rồi thêm đậu hũ non cắt vuông 1cm, đảo nhẹ, đổ nước vào, cho hết mướp vào. Đợi sôi vài dạo, nêm muối, bột nêm nấm, tiêu, rắc thêm hành lá rồi tắt bếp.

• Nhắc đến hành lá, đại ca giải thích thêm đi, sao lại cho vào chảo cơm cuối cùng?
• Thứ nhất là để giữ màu xanh đẹp. Nếu xào từ đầu, hành lá teo lại, mất màu đặc trưng, làm món ăn kém hấp dẫn.
Thứ hai, hành lá chứa aticin – một loại kháng sinh tự nhiên rất mạnh, giúp tăng cường miễn dịch, trị cảm cúm, đầy bụng,... Nhưng aticin là tinh dầu, rất dễ bay hơi khi gặp nhiệt độ cao. Nếu xào lâu, sẽ mất hết công dụng kháng bệnh, nhất là trong thời tiết lạnh mấy ngày Tết này!

• Chèn ơi! Nhìn đại ca nấu đơn giản mà nghe phân tích thấy... công phu quá! Bao nhiêu nguyên liệu vậy, nhớ cũng mệt.
• Hihi, anh giải thích vậy thôi chứ nấu đơn giản lắm! Cứ mở tủ lạnh ra, xem có gì thì chọn nguyên liệu phù hợp theo nhóm (đạm, rau, hoa hòe,...), rồi nâng mod nghệ sĩ để sáng tạo là ra món ngon hà.

• Nhưng sao nhà em mở tủ ra chả thấy nguyên liệu nào phù hợp vậy, huhu?
• Vì em chưa có nền tảng về ẩm thực dưỡng sinh. Khi quen rồi, em sẽ biết cách chọn nguyên liệu đa dạng màu sắc, có đủ nhóm dinh dưỡng sẵn ở nhà. Như vậy, từ nguyên liệu là đã có sẵn đủ nền tảng cho chế biến để đạt được sự quân bình Âm - Dương trong bữa cơm rồi. Nên, khi nấu ăn sẽ không cần suy nghĩ nhiều, chỉ việc sáng tạo thôi, hihi.

• Được rồi! Để em học từ từ. Câu cuối nè: nhìn hình chụp thấy đại ca uống nước tinh chất dâu tây với cơm chiên phải không?
• Ừ, vì cơm chiên có dầu nhiều, nên uống nước có vị chua nhẹ sẽ giúp tiêu hóa tốt hơn, điều hòa vị giác.

• Ngoài nước dâu tây, còn loại nào hợp nữa không, đại ca?
• Nước sơ ri! Chua nhẹ, vị đầm, không lấn át món chính, lại giàu dinh dưỡng. Người ta hay xem sơ ri là trái rẻ tiền, nhưng thực ra rất tốt cho sức khỏe, là một loại cherry Việt Nam đó em.

• Dạ, vậy em về nấu chảo cơm chiên sắc màu thưởng thức với nước sơ ri đây! Nghe đại ca nói mà bụng em kêu ột ột rồi, hihi.

Cà Mau, Đêm Mùng 3 Tết Ất Tỵ, 2025

NƯỚC DÂU ... NGỦ- Đại ca ngủ sớm hả?+ Ồ, ngủ gì đâu bây. Trưa nay anh uống chút nước, rồi ngả lưng kiểm chứng phản hồi c...
05/01/2025

NƯỚC DÂU ... NGỦ
- Đại ca ngủ sớm hả?
+ Ồ, ngủ gì đâu bây. Trưa nay anh uống chút nước, rồi ngả lưng kiểm chứng phản hồi của mấy ông chú, bà thím xem sao ấy mà.
- Kiểm chứng gì vậy, đại ca?
+ À, là chai nước tinh chất Dâu Tằm này nè. Cộng Đồng Xanh mình vừa phát triển dòng thức uống dinh dưỡng tự nhiên cao cấp. Sẵn có mấy chai mới, anh tặng cho các vị lớn tuổi làm quà.
Lúc đưa, anh nói với các vị ấy là: Dâu Tằm giúp bổ âm, dưỡng huyết, trừ đau nhức xương khớp, đen tóc... rất hợp với người lớn tuổi hoặc những ai bị ảnh hưởng sau dịch bệnh, gây đau nhức, rụng tóc, nay yếu mai đau.
Mấy ông chú, bà thím ấy uống thử vài hôm, sáng nay gặp lại, bảo là nước Dâu Tằm ngon, thơm, mà còn đỡ đau nhức hẳn.
- Thế thì hay quá rồi, có gì mà đại ca phải kiểm chứng lại?
+ Ờ, thì ổng bả nói uống nước Dâu Tằm xong ngủ ngon, ngáy khò khò, quên luôn đau nhức xương khớp. Mọi khi họ khó ngủ, cả đêm đau nhức không yên, mà giờ ngủ say quá nên... quên đau luôn. Nghe thấy cũng... nhột nhột.
- Ủa, bớt đau nhức xương khớp và ngủ ngon thì quý quá rồi, sao đại ca không vui?
+ Ờ, mấy công dụng đó thì anh biết rồi, sách y học xưa nay viết rõ mà. Nhưng sách chỉ nói Dâu Tằm hỗ trợ an thần. Còn nghiên cứu khoa học gần đây cho thấy Dâu Tằm ngoài chống oxy hóa, nuôi dưỡng gan, thận, bình ổn đường huyết, thì với não chỉ mới phát hiện là bảo vệ tế bào neuron thần kinh (liên quan đến bệnh Alzheimer, Parkinson). Anh chưa đọc thấy nghiên cứu nào nói Dâu Tằm gây buồn ngủ hay ngủ... mê mệt cả.
Bây coi, vậy có bực không? Nên trưa nay anh uống thử nửa chai tinh chất Dâu Tằm, rồi ngả lưng trên ghế nghỉ xíu coi có buồn ngủ như ông chú, bà thím đó nói không. Đó, bây thấy không, anh vẫn tỉnh táo, có buồn ngủ gì đâu...
Thôi, ra phụ làm việc tiếp đi. Còn đống xoài, thanh long chưa kịp tách tinh chất làm nước kìa. Làm xong chiều anh em mình đem vài chai nước tinh chất ra chill chill, ngắm hoàng hôn chơi nhé. Hehe.
- Ủa, đại ca nói ngắm hoàng hôn ngày mai hả???
Chứ giờ này tối thui rồi, ngắm bình minh luôn chớ hoàng hôn gì nữa?????
+ Á Á !!!!!!!! Anh mới ngả lưng hồi trưa một xíu, mà sao giờ trời đã tối thui luôn rồi????? 🤣🤣🤣
Cái nước Dâu Tằm này mình dùng công nghệ chiết tinh chất nên dược tính tăng mạnh dữ vậy sao? Mau mau nói anh em giảm bớt hàm lượng tinh chất trong chai nước tinh chất Dâu Tằm xuống. Kỳ này mình làm nước uống chớ đâu phải làm thuốc! Dược tính mạnh vậy bà con uống xong ngủ hết, chắc... bị mắng vốn chết qué 🤣

MÌ SỐT CÀ CHUA RAU CỦ - ĐẬU HỦ.- Ai ăn mỳ ý không? Ai ăn mỳ ý không?Vốn là mới nầu xong món mỳ Ý ra củ-đậu hủ xong.Rao x...
04/03/2021

MÌ SỐT CÀ CHUA RAU CỦ - ĐẬU HỦ.
- Ai ăn mỳ ý không? Ai ăn mỳ ý không?
Vốn là mới nầu xong món mỳ Ý ra củ-đậu hủ xong.
Rao xong đi vô bếp để dọn bàn. Một lát sau bé bên nhà đối diện chạy qua.
- Cô ơi! Cô làm cho con 1 dĩa nhé. Con giơ tay mà cô không thấy!
- Ok con!
Bày biện ra sân ngồi ăn cho mát, ngắm đèn, ngắm hoa.
Chị hàng xóm nói: lúc nãy đang ngồi ăn cháo, tự nhiên nó giơ tay lên, hỏi nó giơ cái gì vậy?
Nó bảo cô Phương hỏi ăn mỳ ý không. Trời! Ăn thì qua nói với cô, chứ giơ vậy sao cô thấy được!
Hờ hờ mà không thấy thiệt.
Ngồi ăn, hỏi nó: “Ngon không con? “
- Dạ ngon! Mà đẹp nữa!
Mẹ nó tiếp lời: “lúc nãy nó mới ăn hai tô cháo đó, vậy mà ăn hết dĩa luôn!”
Đúng là trẻ con.
Ps: Nói chung có cái tật nấu món gì khác cơm thì hay nấu dư 1 phần để rủ rê hàng xóm. Được cái hàng xóm có mấy bé dễ thương, dễ ăn. Ăn gì cũng nói ngon.
Sẵn tiện chia sẻ cách sử dụng sốt cà chua của bạn Phương để làm món “Mỳ Ý sốt rau củ- Đậu hủ”

(Chi tiết phương pháp làm xin xem trên phần chú thích của từng hình đính kèm)
-----
01/3/2021
Mỹ Phương

"Đi một ngày đàng, mới biết mình cũng khá! "...!!!....Ai đã từng nhìn hình bữa ăn trên trang cá nhân của Phước Vĩ dạo tr...
18/11/2020

"Đi một ngày đàng, mới biết mình cũng khá! "...!!!....
Ai đã từng nhìn hình bữa ăn trên trang cá nhân của Phước Vĩ dạo trước, thì nay thấy những hình này cứ nghĩ cũng bình thường lệ chớ dzề... ai ngờ không phải nha hihi

Hình chụp là bữa ăn chiều tối qua mình can đảm "đi một ngày đàng" ở nhà hàng để học khôn đó. Chi phí coi ở hình đính kèm....

Hơ hơ, hoá ra bữa ăn bình dị trong ngày của mình gồm ba món tiêu chuẩn (kho, canh, rau) lại đắt đỏ như vại...

Chi phí để có được cái bình dị, thanh tịnh, an yên giữa phố thị vốn rất không hề nhỏ bạn nhỉ. Nên nhiều khi mình sống trong cảnh đạm bạc, cứ nghĩ đời sống thế là nghèo lắm, ngờ đâu "đi một ngày đàng" mới biết mức sống ấy của mình là quá xa xỉ ở chốn phố thị, là ước mơ của bao người đang đua chen, tranh đấu, giật dành nơi phồn hoa.

Vậy đó, ta có thói quen đứng núi này trông núi nọ mãi. Cứ ngỡ học theo nước ngoài, học lối sống ăn diện, trang trí cơ thể đủ màu sắc đồ đạc như người ta rồi tự huyễn hoặc rằng thế là sang, là đẹp, là hiện đại. Mà có may mắn lắm thì sẽ giật mình khi phát hiện những "người hiện đại" kia mới đang thực sự ước mơ cái đời sống bình dị, đơn giản và tỉnh-lặng của mình.

Vừa lòng, biết đủ, bình an với những gì mình đang có là bí quyết của sự hạnh phúc tuyệt vời trong đời này.

Vì đời sống của bạn ở hiện tại thực ra đã là ước mơ của biết bao nhiêu người đó nha.
Bữa cơm nghèo của tui mà còn có giá đến ngần ấy cơ mà lị khà khà

Nội thành du ký
Sáng 17/11/2020
Phước Vĩ

14/10/2020

GIÁ ĐẬU ĐEN
(LẦN ĐẦU LÀM CHUYỆN ẤY)

Đăng hình và bài viết dài thì dễ chán khi đọc, nên nay mình vọc cái clip nhân dịp mới thu hoạch ít giá làm từ đậu đen. Tận dụng hệ thống làm Mầm Đậu để thử làm ít giá đậu đen, đậu đỏ, đậu xanh, giúp phong phú nguyên liệu cho bữa ăn thôi nha. Chớ cái máy này chưa được thiết kế chuyên dụng cho mục đích làm giá, cần chỉnh lại vài thứ mới hợp.

300gr đậu đen thu được 3ký giá đậu đen. Lứa đầu làm nên quên canh thời gian, cũng không biết mấy ngày để canh, nên giá ra lá mầm luôn, mà vẫn ngon hihi.

Giá xào ăn giòn, béo, ngậy!

Bữa Cơm Thời Gian Nhiều vị nhìn những bữa cơm tôi chia sẻ, nghĩ rằng chúng tôi đã hao tốn rất nhiều thời gian để nấu ăn,...
10/10/2020

Bữa Cơm Thời Gian

Nhiều vị nhìn những bữa cơm tôi chia sẻ, nghĩ rằng chúng tôi đã hao tốn rất nhiều thời gian để nấu ăn, hoặc ít nhất đó chỉ là một dạng sống ảo (không thật) như kiểu thường gặp trên mạng xã hội. Nhưng thực tế không phải vậy...

Các hình chụp đều là sự ghi nhận chân thực từ những bữa cơm thường ngày của chúng tôi cả. Dĩ nhiên không phải bữa cơm nào cũng là những món đa dạng, phong phú hay kiểu cách. Chỉ thỉnh thoảng có nhã hứng hay có dịp thì chúng tôi mới sáng tạo một bữa cơm tương đối công phu một chút. Còn lại thì thời gian dành cho việc chế biến cơm của chúng tôi cũng không nhiều lắm đâu. Quan trọng nhất là ở chỗ mình biết sáng tạo và vận dụng các phương tiện đang có một cách phù hợp nhất để hoàn thành tác phẩm bữa cơm của mình. Bạn hãy nhìn hình minh hoạ bữa cơm tối nay của chúng tôi nhé:

- Cơm niêu đất chín xém vàng tạo lớp cơm cháy mỏng ở đáy.
- Canh cà rốt, rong biển, đậu hủ non, nấm hải sản và cả chút củ dền. Nguyên liệu toàn là lượm từ mấy thứ còn sót lại của món rau hấp mấy ngày trước.
- Cà tím nướng, ăn kèm sốt dầu hành lá đậu hủ non. Thơm béo, ngon tuyệt hảo!
- Chả hấp: trứng gà, đậu hủ non, nấm mèo, rong biển, củ hành, gia vị.
- Chấm nước kho quẹt.

Đọc danh mục mê niu liệt kê món ăn là thấy phê phê vì độ hấp dẫn và công phu chế biến rồi phải không bạn! Nhưng thực ra ngon hấp dẫn vậy chứ không tốn mấy công sức đâu bạn à...

Đây là bí mật về thời gian chế biến nè:

- Cà tím nên nướng trước trên bếp hồng ngoại, rồi sau đó để qua một bên cho nguội, trong lúc đó làm món ăn khác. Cái vỉ nướng trên bếp hồng ngoại này mua ở siêu thị, nướng đủ thứ món. Nhưng mà bạn nhìn kỹ là thấy sự "không cam phận" của tôi ngay: lật cái vĩ nướng lại khi nướng cà tím (bình thường thiết kế nướng mặt bên kia, chống dính, vòm cong lên), vì đặt trái cà lên nó cứ trợt hì hì. Nhớ chọt cái dao qua trái cà tím mấy nhát trước khi nướng để nó không nổ vì căng, hơ hơ

- Cơm niêu đất: chúng tôi không cần phải nấu trực tiếp gạo trên nồi đất đâu. Nấu cơm bằng nồi cơm điện bình thường, sau đó múc cơm đã chín vào niêu, đậy nắp và đặt lên bếp hồng ngoại để đun nóng lại cho cháy vàng cơm ở lớp đáy. Nồi đất sẽ giữ ấm cơm suốt bữa ăn nên rất ngon.

- Món hấp thấy vậy chứ mua sẵn cái nồi hấp inox hai tầng nhỏ, cùng với cái bếp Từ là việc làm món ăn nhanh gọn lắm. Tất cả nguyên liệu cho vào tô, trộn đều rồi cho vô nồi hấp. Để bếp tự hấp, kệ chúng làm việc, mình chế biến món khác (nhớ châm nước đủ nhiều)

- Hấp xong thì nguyên liệu món canh cũng đã chuẩn bị xong, chỉ việc tao dầu, phi tỏi, xào nấm hải sản bóp nhuyễn cho thơm, rồi cho nước vô, đổ nguyên liệu toàn bộ vào. Để chế độ nấu canh, hầm một lát cho chín là nhấc xuống.

- Canh nấu xong thì nguyên liệu cho món sốt hành ăn kèm cà tím nướng cũng rồi: hành lá, đậu hủ non, chút gia vị, cho lên bếp Từ, xào mấy cái khi sôi là xong.

- Nước kho quẹt thực ra là ăn ké của mấy bữa trước của món rau hấp, chỉ việc múc ra niêu chảo nhỏ, hâm nóng cùng lúc với hai niêu cơm là ngon lành. Nhớ xoay tròn niêu cơm để tránh nóng một góc không đều cơm cháy vàng, và còn dễ bể nồi. Nên để lữa thấp thôi nhé.

-> Đó là tôi chỉ có hai cái bếp, một hồng ngoại và một bếp từ, đều là bếp rời mi ni. Nếu bạn dùng bếp gas hay bếp xịn hơn thì càng dễ. Trọng yếu là để tâm một chút để chơi với cái bếp, hiểu rồi làm chủ chúng để cùng sáng tạo tác phẩm!

-> Một bí mật động trời khác về thời gian nấu ăn nữa nè bạn: tôi nấu ăn ngày một lần, nhưng ăn ngày hai bữa cơm chính, hì hi.

Buổi trưa tôi tranh thủ ghé siêu thị mini mua ít thức ăn. Xong về nấu bữa cơm với lượng gấp đôi. Sau đó tôi ăn bữa trưa. Đếu chiều bạn đồng hành của tôi đi làm về sẽ ghé vào Xưởng Dược Liệu - Cộng Đồng Xanh và cùng thưởng thức bữa cơm tối.
Dĩ nhiên là tôi cũng có một vài thủ thuật nhỏ đi kèm mỗi món ăn để chúng luôn tươi mới, dù là ăn trưa hay ăn chiều, mà ít tốn công. Ví dụ nồi cơm điện tôi nấu buổi trưa với lượng gạo gấp đôi, tối chỉ việc múc vào niêu đấu nấu lại cho cháy vàng lớp đáy là thành cơm mới nấu! Vô số thủ thuật khác bạn có thể tự mình sáng tạo cho tương thích, vì viết nhiều sợ đọc ngán hì hì.

-> Điều cuối cùng về thời gian nấu ăn:
Thực ra tôi xem thời gian nấu ăn là một khoảng thời gian thực tập sống vui với chính mình nên không có thấy tốn thì giờ.

Nếu không nấu cơm thì tôi cũng đi làm dược liệu, hoặc dọn dẹp nhà cửa, đọc sách, tập khí công, thiền toạ,... Việc nào cũng là nền tảng để tôi quay về ý thức sự biểu hiện trọn vẹn có mặt tròn đày gần 100% tỉnh thức. Do đó, tôi làm việc không khi nào mệt, ngược lại là luôn hăng hái, tươi trẻ, tràng đầy sinh lực và sự sáng tạo. Mỗi lần thực tập một nhóm hoạt động trong ngày như nấu ăn, làm thuốc, tập khí công, là mỗi đoạn thời gian giúp tâm trí tôi được an tịnh, tuệ giác tròn đầy và tăng trưởng liên tục.

Cho nên thời gian nấu ăn đối với chúng tôi cũng quan trọng như thời gian chế tác dược liệu hay thiền toạ. Tất cả đều là phụng sự và đầu tư vào tuệ giác thường hằng tỉnh sáng, là lý do sống trong đời của chúng tôi. Nên dĩ nhiên là đâu có "tốn" kém thời gian gì đâu bạn hì hì

6/10/2020

BÁNH XÈO RAU VƯỜN ... NHÀHiện nay mọi người thường hay tìm những loại món ăn cao sang, giàu dinh dưỡng,... Nhưng ít ai n...
02/10/2020

BÁNH XÈO RAU VƯỜN ... NHÀ
Hiện nay mọi người thường hay tìm những loại món ăn cao sang, giàu dinh dưỡng,... Nhưng ít ai ngờ là thực phẩm tốt phải vừa đủ dinh dưỡng mà còn phải cung cấp phong phú các dược chất giúp cơ thể tự điều chỉnh những rối loạn sức khoẻ thường xuyên diễn ra mỗi ngày. Và từ xa xưa, người Việt Nam đã biết khai thác khía cạnh rau dược liệu từ những loài cây thân thuộc như cóc, xoài, đinh lăng, lá lốt, xoài, cần nước,...
Nhân dịp đổ bánh xèo ăn cho hết mớ Giá Đậu mới thu hoạch lúc sáng, nên mời mọi người cùng thưởng thức! 😁😁

Trích lại bài viết ngày 1/10/2008

CÁCH SỬ DỤNG NỒI ĐẤTNồi đất được sản xuất ở dạng thô luôn được giới đầu bếp công nhận là thiết bị chế biến bữa cơm vào l...
01/10/2020

CÁCH SỬ DỤNG NỒI ĐẤT

Nồi đất được sản xuất ở dạng thô luôn được giới đầu bếp công nhận là thiết bị chế biến bữa cơm vào loại ngon lành bậc nhất. Cho dù nhìn vẻ ngoài chúng không được bóng bẩy, đẹp như các kiểu nồi chảo khác. Thậm chí nồi đất có trán một chút men bên trong theo kiểu dân dã xưa để làm cái niêu kho cũng vẫn cho chất lượng món ăn thơm ngon, chất hơn hẳn các loại nồi đất hiện đại bóng lưỡng khác.

Tuy nhiên, ngày nay kiểu nồi đất, niêu đất, tộ đất dạng thô này ngày càng ít được bày bán, vì ít người mua. Sự thực thì giá của cúng rất rẻ, nhìn trong hình bạn sẽ kinh ngạc là tôi mua mỗi món đó với giá có 20-25 nghìn đồng, hai cái niêu cơm và một cái chảo kho cộng lại cũng chỉ có 75 nghìn, tương đương hai ly thức uống thông thường hàng ngày của một bạn trẻ nội thành.

Nhưng loại nồi nấu cơm và thức ăn thượng hạn này lại đang dần được ít tiêu thụ, lý do là chúng không còn tương thích với các thiết bị bếp hỗ trợ đun nấu hiện đại nữa; và chúng rất dễ bể; đồng thời vẻ đẹp sang chảnh của chúng lại không đáp ứng được với con mắt sính ngoại của một số người,...

Cá nhân tôi luôn thích dùng các loại nồi, niêu, chảo kho bằng đất sét thô để chế biến món ăn hằng ngày. Vì tôi thấy cơm đựng trong niêu rất thơm, nóng ấm lâu suốt bữa ăn, có cháy sít nồi chấm kho quẹt bá cháy. Còn nồi đất kiểu chảo kho thì làm mấy món như nấm đậu hủ kho tộ, kho quẹt, kho tiêu,... đến hiện giờ vẫn thống trị về độ thơm ngon trong mắt của giới đầu bếp chuyên nghiệp thì có gì để lý giải thêm cho sở thích của tôi nữa bạn nhỉ.

Mỗi ngày ăn cơm niêu, rau hấp chấm nồi kho tộ hay nấm kho,... thì coi như bạn đang thưởng thức đệ nhất mỹ vị rồi....

Nhưng như đã nói, nhược điểm của loại nồi này là rất dễ bể khi dùng với các thiết bị bếp hiện đại như bếp gas, bếp hồng ngoại,... Vậy tôi xin phép chia sẻ với bạn những kinh nghiệm xử lý và sử dụng nồi niêu đất ở từng hình đính kèm nhé.

Dù sao bạn cũng có thể tin cậy những gì tôi chia sẻ với lý do là số nồi mà tôi làm bể trong quá trình sử dụng và thử nghiệm thời gian qua là không hề ít đâu hì hì

Tết Trung Thu 15/8/Canh Tý
1/10/2020

Ẩm Thực Liệu Pháp

LY NƯỚC ÉPVí dụ như ta có một cái ly đang chứa đầy nước muối khá mặn. Cách 1: Nếu bây giờ ta đổ ly nước muối này đi,  rồ...
26/09/2020

LY NƯỚC ÉP

Ví dụ như ta có một cái ly đang chứa đầy nước muối khá mặn.

Cách 1: Nếu bây giờ ta đổ ly nước muối này đi, rồi đổ đầy nước ép enzyme thanh long vào, khi ấy ta sẽ có một ly nước ép thanh long ngon lành, thơm mát.

Cách 2: Nếu ta không đổ ly nước muối đi. Cứ để y nước muối đầy trong ly, rồi ta chế thêm vào đó một lượng nước ép enzyme thanh long. Dĩ nhiên ly nước lúc này sẽ có một chút mùi vị của nước thanh long nhưng rất mặn, không dùng được.

Muốn uống được một ly nước ngon lành, thì ta phải tiếp tục rót thêm nước ép enzyme thanh long vào ly nữa, rót cho tới khi hỗn hợp nước trong ly tràn ra ngoài. Và ta cứ tiếp tục châm thêm vào mãi, làm cho hỗn hợp nước mới hình thành tiếp tục tràn ra khỏi ly, kéo theo lượng nước muối có sẵn được rữa trôi khỏi ly. Nếu kiên trì tiếp tục rót thêm nhiều nước ép nữa vào ly, thì sẽ đến lúc ta cũng có được một ly nước thanh long có thể dùng uống được với mùi và hương vị gần như ly nước làm theo phương án một ở trên.

Tuy nhiên lượng nước ép enzyme thanh long phải thêm vào ly để rữa đi số nước muối có sẵn sẽ cần rất nhiều. Có khi thể tích cần dùng sẽ gấp mười lần cái ly thì số lượng nước muối kia mới vơi nhạt đến mức cho phép hương, vị của nước ép thanh long biểu hiện trọn vẹn.

Và thực tế ta sẽ nhận ra rằng, khi làm theo cách này, lượng nước ép thanh long chế thêm vào ly là quá nhiều, nhưng thành phẩm trong ly luôn là một hỗn hợp giữa nước muối và nước ép thanh long, cho dù khi ấy lượng nước muối chỉ còn lại độ mặn rất ít....

Vì vậy, rõ ràng chúng ta đều tự nhận thấy rằng nên làm theo cách 1, đổ ly nước muối đi, rồi sau đó mới châm nước ép enzyme thanh long vào. Vậy lượng nước ép cần sử dụng sẽ ít hơn rất nhiều so với phương pháp cứ giữ nguyên nước muối và châm thêm nước ép vào. Đồng thời ly nước thành phẩm cũng ngon hơn, có hương vị chân thật so với nguồn nguyên liệu nước ép ban đầu, tức là không lẫn với vị mặn và bị nhạt bởi lượng nước muối có sẵn. Dĩ nhiên cũng đỡ tốn xiền và còn bị người khác nói mình man man sao mà chế nước ép cho tràn hết trơn vậy!

Đó là một trong những bài học nhỏ, đã dẫn dắt cho chúng tôi ngộ ra được rất nhiều điều lợi ích trong cuộc sống.

Đơn cử như:

Ta nên thở ra cho trọn vẹn, đầy đủ rồi mới thả cho hơi thở tràn vào tự nhiên một cách mãnh liệt và hiệu quả. (Ở trình độ cao trong lĩnh vực khí công ta sẽ gặp lại sự vận dụng vi diệu này rất cụ thể)

Trong kinh doanh, ta cần cho đi, tặng biếu, quảng cáo, marketing,... thì hoạt động bán hàng mới thực sự được cứu vãn hay tăng trưởng mạnh mẽ.

Đời sống ta nghèo, khó khăn mãi mà không bắt đầu học cách cho đi, học cách biếu tặng, bố thí thì thật khó mà cải thiện được cuộc sống. Trong khi những người thực sự giàu, nhất là các tay trùm thì luôn gieo rắc ân nghĩa khắp nơi để có tài lực, quyền lực,... Còn nhiều người thì cả đời lại không khám phá ra bí mật này nên khổ hoài, rất thương,...

"Bố Thí là khởi đầu cho việc xây dựng một cuộc sống ấm no, hạnh phúc lâu bền"
......
(Để bạn tự viết thêm ví dụ cho vui đó ạ)

Ngày 26/9/2020
Phước Vĩ

....................... CƠM NƯỚNG LÁ CHUỐI ..................Đã nấu ăn thì cần phải Ngon, Hấp Dẫn và Lành! Dù bạn có rao...
14/09/2020

....................... CƠM NƯỚNG LÁ CHUỐI ..................

Đã nấu ăn thì cần phải Ngon, Hấp Dẫn và Lành!

Dù bạn có rao mãi về việc ăn chay là cần thiết, là tốt cho sức khỏe, là bảo vệ môi trường, .v.v.. Và .v.v.. Thì cái xu hướng ước mơ được ăn ngon vẫn thắng thế.

Do đó từ rất lâu rồi, P.Vĩ thường ra đề tài cho các bạn đầu bếp thân hữu là phải sáng tạo để có những món ăn ngon, hấp dẫn. Nguyên liệu nấu do người sáng tạo chủ động quyết định, nên yêu cầu của P.Vĩ là " được quyền dùng mọi thứ nguyên liệu chuyên nghiệp trong ngành nấu ăn, trừ nguyên liệu các loại thịt" . Còn Menu tên món ăn thì mình sáng tạo mới nên có quyền đặt thoải mái cho hoa mỹ.

Nấu ăn thì cần phối hợp sự đa dạng để chu toàn về dinh dưỡng, và cũng cần hiểu biết một chút về y thuật Việt Nam để rộng đường sáng tạo món ăn nhưng vẫn Lành tính nha bạn.

Khi xem qua seri ảnh, đừng ngạc nhiên về mức độ nguyên liệu được dùng rất phong phú mà... ngợp. Đó đều là tận dụng nguyên liệu của cái chòi nghiên cứu dược liệu thôi... Bạn hãy tiếp thu cái tinh thần sáng tạo, cái tuệ giác của Thiền môn, chứ đừng bắt chước về chi tiết hehe. Bởi vì trừ khi có chủ ý chuẩn công thức để hướng dẫn lại cho ai đó, PVi mới ghi lại công thức, cân đo đờn hoàng. Chứ bình thường thì mềnh không bao giờ nấu lại món nào đó lần thứ hai, chỉ ăn được một lần duy nhất trong đời hihi😜

Đăng một chút về "góc nhỏ bên đời ... P.Vĩ ", để nhiều vị thấy mềnh trị bệnh cứ hướng dẫn về ăn uống thế này, thế khác, mà không rõ người hướng dẫn có thực hành hay không, có rõ hay không. Vậy đây xin mời quý bạn thẩm định khả năng ẩm thực của mình qua loạt ảnh của buổi nấu cơm ngẫu hứng trong chiều mưa bão.

19/7/2018
P.Vĩ

....... CÁCH LÀM CHÀ BÔNG NẤM ĐÔNG CÔ  .....Chân nấm Đông Cô (nấm Hương) dùng để nấu nước lèo, làm chà bông,...rất là ng...
14/09/2020

....... CÁCH LÀM CHÀ BÔNG NẤM ĐÔNG CÔ .....

Chân nấm Đông Cô (nấm Hương) dùng để nấu nước lèo, làm chà bông,...rất là ngon. Vậy mà hồi đó mình khờ lém, không biết người ta bán chân nấm Đông Cô riêng. Nên nghe nói làm chà bông bằng chân nấm Đông Cô, thế là vác cái nấm ngâm ra rồi cắt cái chân bé tẹo của nó để làm, và ngẫm nghĩ "ít xịt vầy sao ăn cho đã troài..." Chừng sau này vô tình ở một quán ăn nọ thấy người ta bán món này, mới biết là mình.... lúa thấy ớn.
Có ai lúa như tui hem, khai thiệt đi hehehe....

Mà có ai biết tại sao người ta phải cắt chân nấm Đông Cô ra để bán riêng không? Trả lời hợp lý là có thưởng nghen... Thưởng gì cà? Thưởng một phần dược liệu bất kỳ mà P.Vĩ sáng tác ra và đang có để lưu hành được hem bờ con?
---
Chi tiết cách làm xem trong hình minh họa nha anh chị em thương mến!

Ngày 8/8/2018
Phước Vĩ
(Đòi tặng sản phẩm chỗ khác, tui hem có xiềng mua để tặng đâu ờ...😂)

............ BÍ QUYẾT KHỬ MÙI HÔI CỦA NẤM  ........Hôm bữa được bạn hẹn ăn uống ở nhà hàng 5 seo, vì mình không ăn thịt,...
14/09/2020

............ BÍ QUYẾT KHỬ MÙI HÔI CỦA NẤM ........

Hôm bữa được bạn hẹn ăn uống ở nhà hàng 5 seo, vì mình không ăn thịt, nên chủ đề ăn uống lại được đem ra bàn. Rồi mình sực nhớ đến việc nấu ăn của má hồi xưa, lúc nào món nấm cũng bị hôi hôi, chê hoài mà hem có thấy cải thiện. Mấy loại nấm càng nhiều dinh dưỡng thì càng hôi, từ nấm tươi đến nấm khô. Ví dụ như nấm rơm để một ngày là bắt đầu lên mùi, nấu kiểu gì cũng hôi, nên dở ẹc. Còn nấm Hương (nấm Đông Cô) thì càng hôi bạo, nhất là nấm khô mà đem ngâm nước cho nở lại, rồi xào nấu làm món là mùi hôi ăn không có nổi.

Chắc tại mình chảnh chẹ quá chăng, chớ má mình thì kêu mùi nấm nó dzậy! Hồi nhỏ phàn nàn hoài mà má nấu món nấm cũng vẫn hôi, nên đã từng ngây thơ tin ...mùi hôi của nấm nó dzậy mới là...mùi nấm. Sau này, có lần ăn món "cải Thìa xào nấm Đông Cô" của anh đầu bếp người Hoa làm ở nhà hàng năm sao, thấy rõ ràng nấm không có mùi hôi, mà thơm nổi bật vị nấm Hương, rất ngon. Lúc ấy mình mới biết thế nào là khái niệm "ở xứ toàn người lé cả thì nó trở nên bình thường, lỡ khi ai có mắt bình thường lại bị cho là mắt bị bệnh tật luôn ấy chứ! "

Má ơi là má. Nhờ má mà con được học một bài quan trọng: "chân lý không tuỳ thuộc vào đám đông, hay nhận định chung của nhiều người. Cái đúng, vẫn là đúng, dù nó có trơ trọi, có lạc lõng, có bị trù dập hay là bị ...ngó lơ, hờ hững... Muốn nhận chân được cái đúng mình cần có tỉnh thức ở ngay hiện tại này, có sự cầu học chân thành và phải ... dũng cảm lắm!"

Trở lại chủ đề, các loại nấm như nấm Hương, nấm Mỡ, nấm Rơm,... là những loại nấm giàu dinh dưỡng, có thể thay thế và vượt trội thịt động vật ở nhiều mặt, nên là nguyên liệu nấu nhiều món ăn hấp dẫn từ xưa nay. Nhưng dinh dưỡng của chúng nhiều, thì dĩ nhiên là vi sinh vật cũng rất chi là thèm, và nhanh chóng rủ bè đội tấn công chiếm phần mỗi khi có dịp. Ví dụ, nấm Rơm, nhất là loại mua ở chợ, người ta hay ngâm nước cho nặng, rất nhanh hư, chỉ cần để một buổi là bốc mùi. Còn nấm Hương thì mặt dưới tai nấm có nhiều nan sinh sản tạo thành các khe hở, rất thuận lợi cho các loại nấm mốc, và vi sinh vật tạo mùi trú ẩn. Với nấm Mỡ hay nấm Thông,... thì cũng tương tự. Đặc biệt là nếu muốn chủ động chế biến, thì ta lại thường mua sẵn các loại nấm này ở dạng khô, khi nấu sẽ đem ngâm mềm lại. Mà nấm khô thì cứ gọi là "trùm" hôi luôn. Vì sao?

Vì các loại nấm này khi được làm khô đều ở mùa thu hoạch nhiều, bán không kịp, dồn ứ, nên được sấy khô để bán dần. Vì vậy, ta sẽ dễ nhận thấy mùi khét lẫn với mùi hôi đi kèm với phần nước ngâm ban đầu. Bạn thử lấy chân nấm Hương ngâm ra là nhận diện được mùi khét này. Có vị còn hướng dẫn nấu trực tiếp để lấy vị ngọt, nhưng cá nhân mình không thích mùi khét và mùi hôi của nấm nên không làm thế bao giờ (trừ khi mua được nấm phơi khô từ nấm tươi chất lượng). Khi sấy với số lượng lớn thì rất nhiều nấm bị tồn ứ và bị vi sinh vật tá túc tạo nên mùi hôi sẵn. Sau đó chúng được sấy khô trọn bộ với nhau, và đưa ra thị trường bán. Do đó, nếu bạn thích mùi hôi mặc định ấy thì khỏi đọc tiếp, vì đâu cần xử lý chi cho mệt?

Có nhiều thủ thuật đơn giản được hướng dẫn trên mạng hoặc kinh nghiệm truyền tai nhau để xử lý mùi hôi của nấm, nhưng mình thấy không hiệu quả mấy. Nhiều quán ăn khá lớn, hoặc các quán bán bún, phở dùng nấm thay cho thịt nhưng mùi hôi đặc trưng này vẫn không được xử lý tốt. Chứng tỏ là các bí quyết hay thì thực ra ít được hướng dẫn, vì để "kiếm cơm" mà. Bây giờ tui tài lanh, tài lẹt chỉ ra, không biết có bị ai ném đá hem nữa!

Tối qua, ở nhà có người nấu món nấm Rơm kho keo, với số nấm đã lên mùi nặng (do để tủ lạnh cả tuần rồi), nhưng món ăn vẫn thơm ngon. Ai đó cũng tự khen "không ngờ mùi nấm hôi được xử lý hay ghê, bình thường nấu là khỏi ăn luôn, thể nào mấy ngừ cũng chê!" Mình cười hà hà, ăn lấy ăn để, khen ngon, ngon, và quyết định "thôi kệ viết chia sẻ cho thiên hạ xem, ai cần thì bắt chước, ai ghét chọi đá thì mình có dịp để ...thử thuốc, hehe"

Mời xem kỹ thuật xử lý ở chú thích của hình đính kèm nha. Nếu bạn muốn mình viết thêm nhiều hướng dẫn khác về chủ đề nấu ăn "Ngon - Hấp Dẫn - Lành tính" thì hãy bày tỏ ý kiến nha. (Vì hem ai quan tâm thì mình mạo hiểm viết làm dzề để tốn dược liệu trị thương của anh em, hihi)

Ngày 8/8/2018
Phước Vĩ

Address

Tp. Hcm

Telephone

+84918217772

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when ẨM THỰC LIỆU PHÁP posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to ẨM THỰC LIỆU PHÁP:

Share

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn
Share on Pinterest Share on Reddit Share via Email
Share on WhatsApp Share on Instagram Share on Telegram