27/02/2025
27/2/2025 – 70 năm ngày thầy thuốc Việt Nam
Mười năm khoác áo blouse của tôi.
Hôm trước, một bệnh nhân hỏi tôi: “Bác sĩ bao nhiêu tuổi rồi? Ra trường lâu chưa?”
Hoá ra, tôi đã làm nghề mười năm rồi.
Mười năm, tôi đã đi qua biết bao hành trình—từ những ngày đầu còn bỡ ngỡ, chập chững với từng quyết định, đến những lúc đủ tự tin để hướng dẫn bệnh nhân bằng tất cả kinh nghiệm và tấm lòng của mình.
Mười năm với biết bao bệnh nhân đi qua cuộc đời mình. Có những người để lại niềm vui, những lời cám ơn sau ngày khỏi bệnh. Nhưng cũng có những người khiến tôi trăn trở —những ca bệnh khó, những ngày tự hỏi “Giá như mình có thể làm tốt hơn, giá như lúc ấy mình tinh ý hơn, tận tâm hơn một chút nữa…”
Mười năm đủ để tôi hiểu rằng nghề này không chỉ là chữa bệnh mà còn là chữa lành. Không chỉ là y lệnh và phác đồ, mà còn là sự đồng cảm, là cách mình nhìn bệnh nhân như một con người với những nỗi đau, những hy vọng. Và chính họ, bằng cách nào đó, cũng chữa lành tôi, giúp tôi trưởng thành, giúp tôi thêm yêu và trân trọng công việc này.
Biết ơn những người thầy đã chỉ đường, những đồng nghiệp đã đồng hành, và những bệnh nhân đã đặt niềm tin vào tôi. Nhân ngày 27/2, chúc cho tất cả thầy cô, anh chị em trong ngành luôn vững tâm với nghề, luôn có một hậu phương đủ vững vàng để tiếp tục sống vui, sống có ích và cống hiến.
Bởi chúng ta không chỉ là những người làm nghề Y.
Chúng ta là những người cùng nhau giữ lấy hy vọng. 💙