Đặc Trị Xơ Gan, U Gan, Ung Thư, Bệnh Về Gan - Dư Thị Ba

Đặc Trị Xơ Gan, U Gan, Ung Thư, Bệnh Về Gan - Dư Thị Ba Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Đặc Trị Xơ Gan, U Gan, Ung Thư, Bệnh Về Gan - Dư Thị Ba, Medical and health, Đường 310, My Kỳ, Bá Hiến, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, Vinh Yen.

11/04/2025

Xơ gan vỡ thực quản 7 lần, thoát lưỡi tử thần thần ngoạn mục

Xơ gan F4 từ 26,2 kPa đã về 12 kPa khi sử dụng thuốc nam Dư Ba sau tháng thuốc đầu tiên
11/04/2025

Xơ gan F4 từ 26,2 kPa đã về 12 kPa khi sử dụng thuốc nam Dư Ba sau tháng thuốc đầu tiên

Chỉ số bệnh giảm tích cực sau 3 tháng trị ung thư gan, xơ gan bằng thuốc nam Dư Ba
20/03/2025

Chỉ số bệnh giảm tích cực sau 3 tháng trị ung thư gan, xơ gan bằng thuốc nam Dư Ba

Sau gần ba tháng sử dụng thuốc nam dư ba, chỉ dẫn ung thư đã hết. Từ chỗ bệnh rất lớn, vô phương cứu chữa đến nay sức kh...
20/03/2025

Sau gần ba tháng sử dụng thuốc nam dư ba, chỉ dẫn ung thư đã hết. Từ chỗ bệnh rất lớn, vô phương cứu chữa đến nay sức khoẻ người bệnh đã hồi phục tốt

17/03/2025

Những ai mà đang bị Xơ Gan, Ung Thư Gan, Viêm Gan B C, U Gan, U đa ổ, và các bệnh lý về gan thì tôi có một câu chuyện muốn chia sẻ với các bác đây
- Tôi có một bệnh nhân khá đặc biệt khiến đến giờ tôi vẫn nhớ rất rõ. 5 tháng trước tôi có điều trị cho một bệnh nhân tên là Hồ Đình Trọng, quê Bình Dương bị ung thư gan giai đoạn 2, tình trạng sức khoẻ ở mức yếu, có một khối u hơn 2cm, gan to, lách to, bụng chướng, da và lòng mắt vàng, ăn uống kém. Điều đặc biệt ở đây là bệnh nhân này chỉ mất 5 tháng để tiến triển từ viêm gan b sang ung thư, tốc độ chuyển bệnh như vậy là quá nhanh, và phải trao đổi bệnh tình mất 30 phút mới biết là do lúc phát hiện viêm gan b thì cũng chủ quan là chưa vội phải điều trị ngay, sau đó là rượu bia thay cơm, uống tối ngày, chế độ ăn sai lệch khiến tốc độ phát triển của bệnh nhanh chóng mặt như thế. Chú này xưng là cháu cũng chia sẻ và tâm sự với tôi bảo mong cô giúp đỡ bệnh tình cho cháu, chứ cháu giờ mới 41 tuổi, nhà còn có 1 vợ 2 con, cháu cũng hối lỗi vì chủ quan không để ý bệnh tình, cháu thì là trụ cột gia đình, giờ cháu mà bị làm sao nằm viện thì vợ con cháu và bố mẹ không biết tính sao, mong cô cứu giúp, cháu không cần phải khỏi hẳn bệnh, cháu chỉ cần cô giúp đưa bệnh tình của cháu về mức an toàn, tiêu được khối u của cháu là cháu mang ơn cô cả đời rồi ạ.
Thật tâm mà nói thì đã là người bệnh tìm đến tôi thì tôi chưa bao giờ bỏ mặc bất cứ bệnh nhân nào dù bệnh nhẹ hay nặng, miễn là người bệnh mà tôi đã nhận điều trị hay mong muốn tôi chữa thì tôi sẽ giúp hết sức, tìm mọi cách để cứu người chữa bệnh cho họ, nên nghe chú Trọng chia sẻ thì tôi thấy rất thương. Tôi mới bảo thôi yên tâm, may là tìm đến tôi sớm, mới ung thư giai đoạn 2 thì tôi điều trị cho được, chỉ cần thực hiện theo đúng phác đồ và theo sự chỉ dẫn của tôi thì bệnh hoàn toàn là có thể khỏi được, chứ không phải chỉ là đỡ, vì là ung thư nên không mong là nhanh được, phải mất tầm 3 đến 4 tháng. Chú bảo vâng, vậy cô cắt cho cháu 4 tháng thuốc ạ, tôi mới bảo không cần cắt 1 lúc hẳn 4 tháng, thuốc đặc trị nhà tôi cũng không rẻ gì nên kinh tế chưa có đủ thì cứ lấy từng tháng một, về uống để cảm nhận độ hiệu quả của thuốc theo từng giai đoạn, biết là chú tin tưởng tôi rồi nhưng chính vì càng tin tưởng thì tôi càng không để chút mất lòng tin vào tôi.
Sau 2 tháng dùng thuốc thì sức khoẻ chú Trọng đã chuyển biến rất tốt và tích cực, da dẻ hồng hào hơn, sức khoẻ tốt, ăn ngủ đều ngon, không còn đau hạ sườn và đặc biệt đi siêu âm xét nghiệm lại thì khối u gần như là đã tiêu gần hết, sau đó dùng thêm 1 tháng thuốc nữa thì giờ đã tiêu sạch u, gan trở về âm tính, gần như là khỏi hẳn bệnh gan, tôi mừng quá, mới biếu chú thêm 1 tháng thuốc nữa cho khỏi hẳn bệnh đi, tránh tái phát lại. Chú và gia đình cũng không nghĩ là khỏi được bệnh, ngày nào cũng gửi hết quà này đến quà nọ tôi bảo thôi không phải gửi đâu, giúp chú khỏi bệnh là trách nhiệm của tôi, chú khỏi là món quà lớn nhất đối với tôi rồi. Chú đang bảo cuối tháng này lên nhà tôi cảm ơn đây.
Câu chuyện này tôi chia sẻ để cho mọi người đọc và biết nếu bệnh đang nhẹ thì hãy tìm phương án điều trị ngay, vừa là điều trị nhanh khỏi hơn và đỡ tốn kém chi phí, bệnh tình thì không đợi một ai, người thì tiến triển bệnh rất nhanh, người thì chậm, nhưng cuối cùng thì nếu không điều trị sớm đến lúc bệnh nặng lại khổ bản thân và người thân.
Tôi chúc tất cả những người bệnh về gan sẽ tìm được một nhà thuốc có tâm để điều trị cho mình được tốt nhất và nhanh khỏi bệnh. Còn nếu ai chưa tìm được phương hướng điều trị thì có thể tìm đến tôi, tôi sẽ giúp đến cùng.
- Hãy nhắn tin hoặc gọi trực tiếp cho tôi qua số điện thoại cá nhân 037.555.9948, giờ nào tôi cũng nghe để có thể giúp đỡ bệnh nhân được kịp thời và nhanh nhất.

chứng chỉ giấy phép của tôi rõ ràng nên tất cả các bệnh nhân cứ yên tâm
16/03/2025

chứng chỉ giấy phép của tôi rõ ràng nên tất cả các bệnh nhân cứ yên tâm

cảm ơn bệnh nhân đã luôn tin tưởng nhà thuốc tôi, chúc toàn thể người bệnh thật nhiều sức khoẻ và điều trị thành công
16/03/2025

cảm ơn bệnh nhân đã luôn tin tưởng nhà thuốc tôi, chúc toàn thể người bệnh thật nhiều sức khoẻ và điều trị thành công

Tôi Dư Thị Ba chuyên đặc trị các vấn đề về gan hotline: 037.555.9948Địa chỉ: Đường 310, My Kỳ, Bá Hiến, Bình Xuyên, Vĩnh...
14/03/2025

Tôi Dư Thị Ba chuyên đặc trị các vấn đề về gan
hotline: 037.555.9948
Địa chỉ: Đường 310, My Kỳ, Bá Hiến, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

Nhằm giúp người bệnh tìm được đúng bài thuốc đặc trị Gan. VTC 9 tổ chức tọa đàm giữa lương y Dư Ba và các bệnh nhân chữa...
14/03/2025

Nhằm giúp người bệnh tìm được đúng bài thuốc đặc trị Gan. VTC 9 tổ chức tọa đàm giữa lương y Dư Ba và các bệnh nhân chữa khỏi ung thư gan. Sơ gan cổ chướng, vỡ tĩnh mạch thực quản....

14/03/2025

Vài lời chia sẻ đến những người đang bị Xơ Gan, Ung Thư Gan, Viêm Gan B C, U Gan, U đa ổ, và các bệnh lý về gan
Tôi vẫn nhớ về một bệnh nhân tên Hiền, bác này là 2 tháng trước gọi điện cho tôi vào 3 giờ đêm, vừa gọi vừa khóc bảo cầu xin thầy cứu chồng tôi, chồng bác này là đang bị xơ gan cổ chướng, bụng to như cái trống rồi, chọc dịch quá nhiều còn không nhớ bao nhiêu lần nữa, bệnh viện trả về chờ mất đấy. Lúc đầu gọi cho tôi là cứ khóc, vừa nói vừa khóc đến nỗi nói lắp bắp không thành lời, thế tôi mới bảo giờ chị cứ khóc đi, khóc xong rồi chia sẻ vấn đề với tôi, có như nào tôi sẽ giúp chị. Một hồi rồi cũng bình tĩnh lại, chia sẻ một lúc thì mới biết là trước kia chồng là bị viêm gan b thôi, nhưng cũng kệ chả chữa gì vì viêm gan b nó không có biểu hiện gì ra ngoài cả, nên chủ quan, kệ không điều trị rồi sau đó rượu bia nhiều, uống rượu bia thay cả ăn cơm, vợ cũng chả nói được, để rồi dẫn đến giai đoạn cuối của xơ gan, là xơ gan F4, tiếp tục chuyển qua gan mất bù, lúc gọi cho tôi cầu xin là chồng bị cổ chướng rồi, gửi ảnh cho tôi xem thì bụng to như cái trống, bệnh viện còn trả về rồi, bên tây y nói thẳng là giờ chỉ có cứ đi chọc dịch rồi đợi mất thôi, giờ cứ nằm một chỗ, nhiều lúc còn không thở được vì bụng căng quá, nhiều dịch, ăn uống cũng chả ăn được, da rồi mắt vàng khè, nói chung người mất sức sống. Bác này là cứ vừa kể xong lại khóc liên tục bảo giờ bác cứu chồng em với chứ giờ gia đình em cũng bất lực không biết phải làm thế nào rồi. Tôi thì thân là người thầy thuốc, bệnh nhân đã tìm đến mình để cầu cứu rồi thì làm sao mà bỏ mặc được, tôi mới bảo là bác cứ bình tĩnh lại, bệnh tình chồng bác tôi vẫn còn cách để chữa bệnh cho chồng bác, nhưng bệnh chồng bác cũng quá nặng rồi, điều trị chắc chắn sẽ mất thời gian và phải cực kỳ nghiêm chỉnh điều trị thì mới có kết quả tốt được. Bác Hiền mới bảo chỉ cần còn hi vọng thì thầy nói như nào tôi cũng sẽ theo như thế. Tôi mới hỏi xem là người ở đâu thì bảo em ở Hồ Chí Minh, tôi mới bảo thế này xa quá mà bệnh chồng nặng không di chuyển được, nên trước mắt tôi sẽ nấu thuốc rồi gửi về cho 1 tháng trước để cải thiện ngay cho chồng mình về việc ăn uống, ngủ nghỉ được, bụng xẹp đi khoảng 30% trước, rồi hết vàng mắt vàng da đi, rồi nếu sức khoẻ tốt thì sẽ điều trị thêm 3 tháng nữa là có thể khỏi bệnh được. Thế là đến giờ điều trị cho chồng bác Hiền nãy cũng 2 tháng rồi và kết quả rất tích cực, giờ bụng đã nhỏ hơn lúc đầu đến 80% rồi, không cần đi hút dịch và bỏ hẳn thuốc tây, ăn uống tốt, ngủ ngon, tinh thần phấn trấn lên rất nhiều, với tình hình này thì dùng thêm 2 tháng thuốc nữa là khỏi bệnh. Bác Hiền này còn đang bảo tầm tháng nữa là đưa chả chồng con lên cảm ơn tôi đây mà tôi bảo thôi cứ để chồng khoẻ hoặc khỏi bệnh đi rồi lên, nhưng cứ nhất quyết bảo chồng em khoẻ được như ngày hôm nay là nhờ có bác, gặp được bác là phúc đức 3 đời nhà em. Tôi nghe mà thấy cũng mừng, chữa được khỏi bệnh cho nhiều người là trách nhiệm của tôi, của người làm thầy làm thuốc như tôi. Và tôi cũng khuyên những người đang mắc bệnh gan còn nhẹ thì hãy điều trị sớm đừng để bệnh chuyển nặng đến lúc đó vừa mất tiền mất cả sức khoẻ mà chưa chắc đã chữa được, còn ai đang bị bệnh nặng thì cũng đừng bi quan quá, gặp thầy gặp thuốc là đều có thể chữa khỏi được hết. Tôi chúc tất cả những người bệnh về gan sẽ tìm được một nhà thuốc có tâm để điều trị cho mình được tốt nhất và nhanh khỏi bệnh. Còn nếu ai chưa tìm được phương hướng điều trị thì có thể tìm đến tôi, tôi sẽ giúp đến cùng.
Hãy nhắn tin hoặc gọi trực tiếp cho tôi qua số điện thoại cá nhân 037.555.9948, giờ nào tôi cũng nghe để có thể giúp đỡ bệnh nhân được nhanh nhất

Address

Đường 310, My Kỳ, Bá Hiến, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
Vinh Yen
16000

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Đặc Trị Xơ Gan, U Gan, Ung Thư, Bệnh Về Gan - Dư Thị Ba posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn
Share on Pinterest Share on Reddit Share via Email
Share on WhatsApp Share on Instagram Share on Telegram