27/11/2025
Sinh thường sau sinh mổ và lại là ngôi mông
Note chia sẻ chuyện đẻ thường ngôi mông:
Sau quá trình tìm hiểu về thai sản thuận tự nhiên, mong muốn cực độ, hy vọng, vỡ mộng rồi lại toại nguyện, mình muốn chia sẻ với mọi người chuyện của mình. Hy vọng các mẹ sẽ tìm thấy điều gì đó có ích cho mình ở đây.
Mình biết về thai sản thuận tự nhiên đầu tiên qua các chia sẻ của chị Hồng, và ngạc nhiên nhận ra à hoá ra việc sinh nở đáng lý phải diễn ra như thế, rằng cơ thể người phụ nữ được tạo hoá tạo ra phù hợp cho việc sinh đẻ như thế và việc can thiệp y tế trong chuyện sinh đẻ như hiện nay là hoàn toàn không cần thiết, thậm chí gây đau đớn và khó khăn cho người phụ nữ khi sinh đẻ. Từ đó mình đọc thêm các sách và tài liệu tiếng anh về thai sản thuận tự nhiên để lên kế hoạch cho việc sinh con thứ hai của mình. Đầu tiên mình chọn một bệnh viện tư làm nơi gửi gắm niềm tin của mình trong việc có thể có lựa chọn và trao đổi một cách tích cực về các yêu cầu trong kế hoạch sinh con của mình. Tuy nhiên mình đã sớm phải thất vọng với bác sĩ đầu tiên mình trao đổi. Đối với vị bác sĩ ấy việc không rạch tầng sinh môn hầu như là không thể và khó có thể chọn một tư thế đẻ khác... Sau khi cân nhắc về việc đổi bác sĩ hay huỷ bỏ hợp đồng ở đó thì mình lựa chọn việc huỷ bỏ và tìm một nơi khác để có thể đạt được một cái gì đó tốt hơn với một mức chi phí và khoảng cách di chuyển hợp lý hơn. Trong thời gian đó mình cũng tập các động tác để có thể có một quá trình chuyển dạ và biết cách rặn đẻ một cách thuận lợi nhất. Tuy nhiên có lẽ do mình quá tham vọng về một thứ còn quá mới mẻ ở Việt Nam nên ông trời cảnh tỉnh cho mình về điều đó bằng việc đến tuần 36 mình đi khám thai và biết được rằng con mình vẫn đang ở ngôi mông. Thật sự lúc đó mình cảm thấy vô cùng lo lắng và thất vọng vô cùng. Mong muốn không bị rạch hoá ra lại có thể kết thúc ở một vết rạch kinh khủng khiếp hơn vết rạch tầng sinh môn rất rất nhiều và đi kèm theo đó con mình không thể được trọn vẹn những lợi ích như sinh thường. Mình đã tìm đủ mọi cách để khiến con xoay tư thế: chổng mông, kê cao, chườm đá, nói chuyện với con, thậm chí còn tìm bác sĩ để xoay thai...Tuy nhiên như người ta vẫn nói thì người tính không bằng trời tính. Ở tuần thai thứ 38, mình ra máu báo liên tục mấy hôm và càng lúc càng nhiều. Cô bác sĩ khuyên mình nên nghỉ làm ở nhà giữ vì hẵng còn sớm quá. Thế là thứ hai mình đến cơ quan xin nghỉ và xử lý nốt một số công việc. Sáng hôm sau đi vào khám thì cổ tử cung đã mở hai phân phải nhập viện theo dõi luôn. Vì quá mong muốn được sinh con bằng con đường bình thường nên mình đã làm mọi cách có thể và cuối cùng cũng thành công dù mình biết và được cảnh báo về những nguy cơ khi sinh thường ngôi mông. Các nguy cơ đó là sa dây rốn khiến con bị ngạt hoặc kẹt cổ hậu: đầu con quá ngửa khiến cho không thể lọt qua khung xương chậu. Với hai rủi ro lớn cho con như thế nên 99% chọn mổ để an toàn cho con. Mình đã cân nhắc tất cả các yếu tố để quyết định vẫn chọn con đường sinh thường:
1. Mình chọn viện 103 làm nơi sinh, mình đọc trên các chia sẻ và nhận thấy ở đây rất khuyến khích sinh thường và nhất quán trong quan điểm, các bác sĩ có kinh nghiệm đỡ đa dạng kể cả sinh ngôi mông, cùng với việc viện rất gần nhà mình, và chi phí sinh rất thấp.
🍀Note cho các mẹ sinh mổ: Khoa sản viện 103 không cách ly mẹ và con (vì thực tế không có phòng để cách ly như các viện chuyên sản khác 😛). Kẹp cắt dây rốn chậm có thể xin bác sĩ (không biết do mình quen thì dễ hơn không khi cô bác sĩ đồng ý luôn khi mình hỏi và bày tỏ nguyện vọng nhưng túm lại là hoàn toàn có thể được nếu con không có bất cứ vấn đề gì phải cấp cứu ngay nên các mẹ cứ xin đi nhé, tất cả vì con yêu).
🍀Note cho các mẹ sinh thường: Theo mình quan sát thì các bác sĩ không bắt nằm một chỗ cho tiện theo dõi, cứ đi lại thỏa thích muốn làm gì thì làm cho tới khi đẻ 😛. Da tiếp da và kẹp rốn chậm là quy trình bắt buộc không cần đòi hỏi (tuy nhiên cẩn thận thì cứ hỏi)
2. Con mình đòi ra sớm so với dự kiến nửa tháng, cân nặng siêu âm chỉ có 2kg8, và thực tế sinh ra chỉ có 2kg6. Nghĩa là khả năng chui lọt qua đường âm đạo rất cao. Mình nghĩ chắc bé cũng thấu hiểu suy nghĩ của mẹ mà chọn ngày ra đời 😊.
3. Mình đã có kiến thức về việc làm thế nào để mở cổ tử cung một cách nhanh chóng và thuận lợi nhất, cùng với sự hỗ trợ về tinh thần cũng như kiến thức của chị Nga và chị Vân. Hai chị ấy theo sát mình khi các cơn co tăng dần, khuyến khích mình thực hiện các động tác xoay hông, lắc, quỳ hoặc ngồi xổm, đi bộ để mở ctc tốt và khiến cho con lọt thấp thuận lợi. Việc uống nước và đi tiểu liên tục cũng hỗ trợ rất nhiều cho quá trình này. Và phải kể đến sự hỗ trợ của chồng khi anh ấy luôn ở cạnh để mátxa, ôm mình khi mình quá đau giữa những cơn co càng lúc càng mạnh.
4. Mình không bị vỡ ối sớm mà giữ được ối đến lúc đẻ. Thực sự cảm thấy may mắn vì điều này, nếu vỡ ối sẽ phải mổ ngay vì nguy cơ sa dây rốn. Các bác sĩ đỡ cho mình có kinh nghiệm nên cũng tránh làm vỡ ối khi khám và đỡ đẻ. Tuy nhiên để tránh bị vỡ ối thì tốt nhất là không khám trong nhiều. Mình đếm tần suất cơn co và biết ctc sắp mở hết mới đi khám và đẻ luôn hihi.
5. Khi lên bàn đẻ, mình kêu oai oái lên yêu cầu c nữ hộ sinh kê cao giường cho mình. Thực tế là cái giường đẻ nâng lên hạ xuống được các mẹ ạ, đừng chịu nằm bẹt dí. Rồi khi rặn thì mình không để chân lên cái chỗ gác chân mà đạp vào cái ngành ở dưới. Như thế mình có tư thế rặn và mở khung xương chậu tốt hơn hẳn so với việc nằm ngửa và gác chân chơ lơ vơ. Dù không chọn được tư thế sinh đi chăng nữa thì hãy lựa chọn những gì tốt nhất trong khả năng có thể 😄.
Và cuối cùng con mình đã chào đời an toàn, và phần lớn kế hoạch của mình phá sản. Rạch tsm 4cm, truyền kích đẻ để thúc con ra nhanh, xổ nhau oxytocin đủ cả... Nhưng mình vẫn cho con được những gì quan trọng nhất: sinh thường, chậm kẹp dây rốn, s2s ngay sau sinh, 72 h vàng sữa non, không tắm để giữ lớp gây bảo vệ. Nhiêu đó khiến cho mình toại nguyện. Thai sản thuận tự nhiên ở Việt Nam còn một chặng đường rất dài ở phía trước dù nó đã và đang manh nha. Hãy đọc, hãy tìm hiểu kiến thức để chuẩn bị cho việc sinh nở tốt nhất, tuy nhiên đừng kỳ vọng quá nhiều mà hãy đặt những mục tiêu có thể với được, quan trọng nhất vẫn là một thai kỳ khoẻ mạnh, an lành và một em bé chào đời bình an 😊.
Nguồn từ Virgo Phan