07/07/2023
Cô Gái Trong Mơ.
( trải nghiệm trong một ca thôi miên hồi quy tiền kiếp)
Chủ thể của mình và Uyen Hoang Ta lần này là một doanh nhân thành đạt, anh có tất cả mọi thứ, tiền bạc, địa vị, nhà xe và vợ con đề huề. Tuy vậy gần đây cuộc sống của anh bị đảo lộn vì rất nhiều giấc mơ liên tục lặp lại, anh thấy mình và một cô gái mặn nồng bên nhau trong đám cưới.
Điều kì lạ hơn giấc mơ ấy rõ ràng đến mức, anh thấy cả tên của cô gái này. Anh lần mò tìm kiếm cô gái này qua thông tin chỉ bằng cái tên và cảm giác của chính mình. Và sau cùng thì anh cũng tìm thấy cô. Điều còn kì lạ hơn nữa đó là khi anh bắt đầu mở lời và nói chuyện với cô gái này thì hóa ra cô gái này cũng luôn có những giấc mơ về anh.
Vậy là hai người xa lạ, chẳng hề quen biết từ trước bỗng nhiên tìm thấy nhau qua những giấc mơ về đối phương. Ngang trái là cả hai đều đã có gia đình. Anh cảm thấy rất băn khoản về điều này, cuộc sống của anh cứ thế đi xuống dần. Anh tìm đến chúng mình với mong muốn tìm hiểu gốc rễ của mối quan hệ này và cách để thoát khỏi những cảm xúc không rõ từ đâu đang đi theo cuộc sống của anh.
Bọn mình đưa anh về rất nhiều các kiếp sống khác nhau. Khởi nguyên của anh đã từng là một đạo sĩ, từng tu luyện rất nhiều năm đến mức không còn sinh tử, anh thấy mình tu luyện ở một nơi gọi là Bồng Lai Cốc. Anh đã tu luyện gần đến thời kì đắc đạo, tuy nhiên khi anh gặp một cô gái, anh đã quyết định đi theo trái tim, bỏ dở việc tu hành, để xuống sống làm người bình thường với cô gái này.
Và anh thấy rất nhiều kiếp sống sau đó. Có kiếp anh đi lính và sau đó qua đời rồi bỏ lại cô gái cùng với đám con nhỏ, có những kiếp cô gái mang bầu rồi qua đời, để lại anh nuôi con. Có kiếp hai người yêu nhau say đắm, nhưng vì gia đình anh theo Pháp, bố mẹ cô gái đã ngăn cấm. Thực dân Pháp bắt cô gái đi, anh đuổi theo, và đã bị thực dân Pháp giết hại.
Mối nhân duyên này theo những thông tinì anh nhận được đã kéo dài 7 kiếp sống. Sự xuất hiện của cô gái trong kiếp này chính là một thử thách để anh vượt qua. Như anh nói, anh đã cố chấp bỏ tu hành để đi theo tình cảm, thì giờ đó chính là nghiệp quả mà anh đang phải gánh chịu.
Anh cũng nhận thông điệp rằng, duyên nợ với cô gái như dòng nước chảy trên mặt bàn, nó vẫn luôn diễn ra song song cùng với hành trình của anh, chỉ khi nào mặt bàn có lỗ thủng thì giọt nước mới có thể có chỗ để rơi xuống. Bên trong anh chưa vững vàng, chính là nguyên nhân thu hút những mối nhân duyên cũ đến với anh. Thật ra điều anh cần chỉ là làm việc với chính mình.
Đây là một trường hợp rất hi hữu mà bọn mình từng gặp, với những câu chuyện như vậy thì càng chứng minh một điều rằng những gì xảy ra trong một ca thôi miên hồi quy tiền kiếp hoàn toàn có thể có thật và hoàn toàn có thể là tiền kiếp chứ không phải chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng.