Thượng Toạ Thích Tuệ Hải - Chùa Long Hương Tự

Thượng Toạ Thích Tuệ Hải - Chùa Long Hương Tự Thượng Toạ Thích Tuệ Hải - Chùa Long Hương Tự
Số Điện Thoại Liên Hệ: 0862.985.320

Tha thứ cho người khác không phải vì người ta mà chính là vì sự thanh thản của bạn
11/12/2023

Tha thứ cho người khác không phải vì người ta mà chính là vì sự thanh thản của bạn

MUỐN THÀNH CÔNG, TRƯỚC HẾT PHẢI BIẾT ƠN CHA MẸ MÌNH…!!!Cha Mẹ - những đấng sinh thành đã cho ta hình hài, sự sống, dạy t...
10/12/2023

MUỐN THÀNH CÔNG, TRƯỚC HẾT PHẢI BIẾT ƠN CHA MẸ MÌNH…!!!
Cha Mẹ - những đấng sinh thành đã cho ta hình hài, sự sống, dạy ta từng bước đi, tiếng nói. Đã bao giờ, giữa dòng đời tấp nập, những công việc và lo toan bề bộn, ta dành một chút thời gian để tự ngẫm: Chúng ta thường đối xử lịch thiệp, trân trọng và biết ơn đối với những mối quan hệ xung quanh mà lại quên đi chính những người thân thiết nhất của mình - đó chính là Cha Mẹ. Ta đã bao nhiêu lần nói được 2 lời “cảm ơn” và “xin lỗi” thực sự với Cha Mẹ mình, hay ta chỉ nói ra những lời thoáng qua vô nghĩa?
Thực ra, khi ta chỉ nói “Con cảm ơn Mẹ” - ấy là chúng ta chưa thực sự hiểu được lòng biết ơn đối với Cha Mẹ mình. Lời cảm ơn phải đi kèm với ý nghĩ biết ơn và hành động. Nghĩ lại mà xem, ai là người bao dung chúng ta, ai là người yêu thương ta vô điều kiện, ai cho ta những điều tốt nhất? Chỉ có Cha Mẹ. Bước ra ngoài xã hội bão tố, chỉ có về với vòng tay Cha Mẹ, ta mới có cảm giác an toàn. Bởi người duy nhất bảo vệ chúng ta đó chính là Cha Mẹ.
Muốn thành công, trước hết phải biết ơn đấng sinh thành, bởi Cha Mẹ chính là gốc rễ đã sinh ra chúng ta: gốc rễ không được chăm sóc tốt thì cũng chẳng thể cho hoa thơm quả ngọt. Một người cho dù có thành công như thế nào, có đạt được đỉnh cao danh vọng hay tiền tài ra sao, nếu không biết yêu thương, hiếu thảo, kính dưỡng Cha Mẹ, cũng chỉ là người bất tài mà thôi. Một người đến cả Cha Mẹ mình mà còn không có lòng biết ơn, thì chắc chắn đó là một kẻ tiểu nhân vong ơn bội nghĩa, hẹp hòi chi li trong mọi chuyện.
Bước ra ngoài, ta làm công to việc lớn. Về nhà, ta nhìn lại, thấy Cha Mẹ không có gì giỏi giang. Thật ra, họ không giỏi thì đã không có chúng ta ngày hôm nay. Hãy trân trọng và biết ơn Cha Mẹ mỗi ngày, hãy yêu thương họ và sống thật tốt để đền đáp tấm lòng cao cả ấy…!!!
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật 🙏🙏🙏

"Long Hương nay đã hồi sinh    Huỳnh y rực rỡ sắc vàng Như Lai    Tăng Ni câu hội đông vầy    Thập phương tín thí đong đ...
09/12/2023

"Long Hương nay đã hồi sinh
Huỳnh y rực rỡ sắc vàng Như Lai
Tăng Ni câu hội đông vầy
Thập phương tín thí đong đầy niềm tin
Đạo Thiền tỏa rạng nhân thiên
Mở khai tâm trí vạn người muôn nơi
Đến khi Bát Nhã mở khai
Nghìn người thông thấu vạn người An Nhiên
Luôn luôn hiển hiện Như Nhiên
Y như Bát Nhã đắc thành Như Lai"

Một Chút Suy Tư1. Tình cảm không phải dựa vào duyên phận, mà dựa vào TRÂN TRỌNG.2. Tiền bạc, không phải dựa vào tích góp...
08/12/2023

Một Chút Suy Tư
1. Tình cảm không phải dựa vào duyên phận, mà dựa vào TRÂN TRỌNG.
2. Tiền bạc, không phải dựa vào tích góp, mà dựa vào SẺ CHIA
3. Trưởng thành, không tính bằng tuổi tác, mà chính là ĐẠO ĐỨC.
4. Hiểu biết không phải do tích lũy kiến thức nhiều, mà tính bằng TRẢI NGHIỆM thực tế.
5. Giao tiếp, không phải vì mưu đồ.., mà vì muốn mở rộng TÌNH THƯƠNG..
6. Siêng năng, không phải cầu danh lợi mà sống với tâm tình PHỤNG HIẾN.
7. Sống lâu, không dựa vào thời gian mà chính là biết SỐNG SÂU.
8. Thành công, không phải là thỏa mãn được những KHÁT VỌNG trong đời, mà chính là từng buổi tối mỉm cười, trước khi vào một giấc ngủ ngon...
Thật ra, chúng ta đều là những vị khách ngang qua quán trọ trần gian nầy, có rất nhiều việc ta vẫn không thể nào làm chủ được, vậy nên ta hãy.. Biết Sống Tùy Duyên.

QUAN NIỆM VỀ ĂN CHAY 🙏🙏🙏Ăn chay chính là nuôi dưỡng hạt giống yêu thương và từ bi tu dưỡng đạo đức hoàn thiện bản thân g...
07/12/2023

QUAN NIỆM VỀ ĂN CHAY 🙏🙏🙏
Ăn chay chính là nuôi dưỡng hạt giống yêu thương và từ bi tu dưỡng đạo đức hoàn thiện bản thân giúp tâm an yên. Thực chất, ăn chay sẽ hạn chế việc sát sinh ở cả mình và cả người khác, từ bỏ điều ác để làm điều thiện chính là chân lý theo góc nhìn phật giáo.
người lựa chọn chay vì vấn đề đạo đức. Họ lo lắng về những đau đớn và khổ sở gây ra cho động vật. Bên cạnh đó, những người ăn chay trường cũng quan tâm đến môi trường sống.
người ăn chay thường hạnh phúc hơn người không ăn chay. Nguyên nhân có thể là do những thực phẩm chay có nguồn gốc hữu cơ sẽ giúp bạn cảm thấy nhẹ nhàng, thư thái và có suy nghĩ tích cực hơn.
người ăn chay trường trông trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thật của họ
Ăn chay (ăn lạt, trai giới) là một phương pháp ăn uống lành mạnh và cân bằng. Thực đơn thường ăn chính là rau củ, các loại hạt, trái cây…các sản phẩm có nguồn gốc từ thực vật và không ăn các thực phẩm có nguồn gốc từ động vật, các sản phẩm thu được từ quá trình giết mổ.
– Các loại hình thức ăn chay
Theo quan điểm của phật giáo, có hai hình thức đó là ăn chay trường và ăn chay kỳ.
+ Ăn chay kỳ : là hình thức khởi sự ăn chay, dung hòa với điều kiện của mình dựa theo những ngày nhất định trong tháng hoặc các tháng nhất định trong năm mà người áp dụng sẽ có thể tự phát nguyện ăn lạt theo những kỳ nhất định mà mình tự đặt ra.
+ Ăn chay trường: là hình thức ăn lạt kéo dài liên tục có thể là suốt đời. Thực hiện hình thức này người ăn không áp dụng xen kẽ với những bữa ăn mặn, loại bỏ hoàn toàn sản phẩm từ thịt, động vật.
Ăn chay là lối ăn uống đơn giản đồng thời cũng là một phương tiện để con người tu sửa. Với người tu hành trước tiên là giảm bớt lòng tham, ham muốn trong ăn uống, giảm bớt bản ngã của con người quay về với sự đơn giản khiêm nhường trong ăn uống.
Ý nghĩa sâu xa ăn lạt chính là nuôi dưỡng hạt giống yêu thương và từ bi tu dưỡng đạo đức hoàn thiện bản thân giúp tâm an yên. Thực chất, ăn chay sẽ hạn chế việc sát sinh ở cả mình và cả người khác, từ bỏ điều ác để làm điều thiện chính là chân lý theo góc nhìn phật giáo.
Tâm Từ nên cố gắng ăn chay và tùy theo khả năng của mình mà phát nguyện ăn chay trường hay chay kỳ cũng được,cố gắng giữ tâm trong sạch,từ bi,tu tạo công đức,để ngon đèn phật pháp được tỏa sáng khắp nơi.
HOAN HỶ CHIA SẼ CÔNG ĐỨC VÔ LƯỢNG

CHỮ NHỊN🙏Nhịn để chịu đựng đắng cayNhịn để đối phó kẻ hay ghét mình.Nhịn để chữ nghĩa chữ tình vẹn nguyên,Nhịn để nghe m...
07/12/2023

CHỮ NHỊN🙏
Nhịn để chịu đựng đắng cay
Nhịn để đối phó kẻ hay ghét mình.
Nhịn để chữ nghĩa chữ tình vẹn nguyên,
Nhịn để nghe một lời khuyên.
Nhịn để theo dõi kẻ điên làm càn,
Nhịn để kiên trì bền gan.
Nhịn để ta được bình an trong đời,
Nhịn để nắm bắt thiên thời.
Nhịn để thấu hiểu miệng đời thế gian,
Nhịn để qua khỏi gian nan.
Nhịn để cảnh giác kẻ gian hai lòng,
Nhịn để nhìn rõ đục trong.
Nhịn để suy nghĩ và không làm liều,
Nhịn để qua cơn bão chiều.
Nhịn để giảm tránh những điều xấu xa,
Nhịn để phòng kẻ hại ta.
Nhịn để tỉnh táo nhìn ra kẻ thù...
Sưu Tầm
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

PHÓNG SINH LÀ PHƯƠNG PHÁP TIÊU TRỪ NGHIỆP CHƯỚNG 🙏🙏🙏“🌳Phóng sinh tức là trả nợ, trả vô số nợ sát sinh từ nhiều đời nhiều...
06/12/2023

PHÓNG SINH LÀ PHƯƠNG PHÁP TIÊU TRỪ NGHIỆP CHƯỚNG 🙏🙏🙏
“🌳Phóng sinh tức là trả nợ, trả vô số nợ sát sinh từ nhiều đời nhiều kiếp đến nay. Người đời nay nhiều bệnh tật đau khổ, đều là do thiếu món nợ sát sinh từ kiếp trước mà có. Trả nợ sát sinh, chỉ có phương pháp hay nhất là phóng sinh. Cứu mạng kẻ khác cũng như cứu mạng mình, tức là trả món nợ sát sinh trước kia đã thiếu.”
🌳Tại sao hiện nay có nhiều người phản đối và chỉ trích việc phóng sinh? Phóng sinh là phương pháp dễ dàng nhất để tiêu trừ nghiệp chướng, lại đơn giản dễ làm. Chỉ cần phát tâm tùy thời, tùy chỗ, một người hay nhiều người, nhiều tiền hay ít tiền đều có thể phóng sinh.
🌳Chính vì phóng sinh thù thắng nhiệm mầu như vậy, mà nhiều đời nhiều kiếp đến nay chúng ta có biết bao nhiêu oan gia trái chủ, tà ma ngoại đạo, đều không muốn chúng ta tiêu trừ nghiệp chướng, thành tựu đạo nghiệp một cách đơn giản như vậy. Vì thế nên chúng dùng trăm phương nghìn kế để tăng trưởng vô minh, làm lẫn lộn sự thấy nghe, mê hoặc nhân tâm, cản trở người ta phóng sinh.

Cây bồ đề được coi là một hình ảnh mang tính chất vô cùng thiêng liêng vì là vật chứng kiến quá trình đắc đạo thành Phật...
06/12/2023

Cây bồ đề được coi là một hình ảnh mang tính chất vô cùng thiêng liêng vì là vật chứng kiến quá trình đắc đạo thành Phật của Thái tử Tất Đạt Đa. Vì thế còn được gọi là Cây giác ngộ. Cây bồ đề hiện nay được trồng tại Srilanka trở thành cây già nhất trong số các thực vật có hoa có thể kiểm chứng được tuổi.
Lá bồ đề có hình trái tim với các đường gân dày đặc. Nó cũng chính là biểu tượng cho tình thương yêu, lòng bao dung của Đức Phật, gắn kết mọi người lại với nhau. Đuôi lá nhọn và nhỏ, tương tự hình ảnh của giác ngộ, coi nhẹ bản thân và vật chất, biết tĩnh tâm và suy nghĩ thấu đáo về mọi việc.
Trong phong thủy, cây bồ đề hay được trồng ở chùa, còn lá bồ đề thì hay được thỉnh về nhà để mong cầu bình an, may mắn, xua đuổi tà mà. Lá bồ đề còn là vật phẩm giúp các đệ tử nhà Phật thêm tĩnh tâm, như một lá chắn bảo vệ trước các thế lực đen tối, giúp họ dễ dàng hơn trên con đường tu tập.
Trên thị trường hiện nay, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, đã xuất hiện vật phẩm Lá bồ đề tâm Phật mạ vàng - được quảng cáo là mang lại bình an, may mắn, như bùa hộ mệnh cho chủ nhân. Tuy nhiên, bạn nên tìm mua ở những địa chỉ đảm bảo, có tổ chức lễ thỉnh cho Lá bồ đề mạ vàng. Vì những trang sức phong thủy liên quan đến Phật giáo như thế này, không thể mang về nhà một cách tùy tiện được

𝐊𝐇𝐈 𝐂𝐎𝐍 𝐆𝐔̣𝐂 𝐍𝐆𝐀̃Có những lúc tâm ta bất an,Có những lúc ta gặp chuyện buồn phiền trong đời,Có những khi ta tốt mà người...
06/12/2023

𝐊𝐇𝐈 𝐂𝐎𝐍 𝐆𝐔̣𝐂 𝐍𝐆𝐀̃
Có những lúc tâm ta bất an,
Có những lúc ta gặp chuyện buồn phiền trong đời,
Có những khi ta tốt mà người ta không hiểu, người ta vẫn nói xấu ta,
Có khi cuộc đời ta đầy những trắc trở, gian nan…
Những lúc như vậy, ta hãy đến quỳ trước tượng Phật để dâng hết cuộc đời và tâm hồn ta cho Phật. Ta quỳ xuống kính lễ Phật và nói cho Phật nghe thôi, ta nói:
“Cuộc đời con có nhiều cái bất hạnh, đời xưa con đã lỡ si mê mà làm nhiều điều không lành, bây giờ nghiệp báo đến có những khi con không chịu nổi, con đã khổ đau.
Nên hôm nay con quỳ trước Phật xin Phật che chở con, soi sáng con, an ủi con, để con vững bước con đi tiếp qua cuộc đời của mình, để con có dũng lực con can đảm chịu đựng được những bất hạnh trong đời này, để con đủ được sức mạnh mà tiếp tục thương yêu những người đã ghét bỏ con.
Xin cho con không buồn phiền, không chán nản, mà vẫn tiếp tục yêu thương con người, giúp đỡ con người, dù con người không thương con, dù cuộc đời con vẫn tràn đầy bất hạnh.”
Có những lúc cuộc đời ta bất hạnh như vậy, cứ quỳ trước Phật và ta nói cho Phật nghe. Lúc đó thần lực của Phật sẽ soi sáng, sẽ che chở ta, sẽ hướng dẫn ta, dìu dắt ta đi qua bao nhiêu gian khó trong đời.
Và ta sẽ thấy một sức mạnh kỳ lạ trỗi dậy trong lòng ta, thế là ta đứng lên, ta rời khỏi Phật trở lại với cuộc đời đầy sóng gió đó, nhưng có ánh sáng lóe lên, ta bước tới, ta vượt qua, ta chiến đấu, và ta chiến thắng.
Ta vươn lên từ những bóng đêm, ta vươn lên từ sự thất bại chỉ bời vì có những lúc…
TA QUỲ TRƯỚC PHẬT ĐỂ TƯỞNG NHỚ PHẬT,
TA TIN TƯỞNG PHẬT,
TA THƯA GỬI ĐẾN PHẬT,
Và Phật đã thật sự dìu dắt ta đi qua cuộc đời đau khổ này…

Address

1141 Lý Thái Tổ, Long Tân, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Xuan Loc
76000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Thượng Toạ Thích Tuệ Hải - Chùa Long Hương Tự posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to Thượng Toạ Thích Tuệ Hải - Chùa Long Hương Tự:

Share

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn
Share on Pinterest Share on Reddit Share via Email
Share on WhatsApp Share on Instagram Share on Telegram