20/10/2022
“BÌNH YÊN
Nằm trong tâm trí vậy mà người không biết cứ sốt sắng tìm kiếm bên ngoài.”
❤️ Xa các cậu là giông bão, nào tớ biết nơi đâu là nhà! Những phút giây trôi qua không lúc nào là các cậu không quan trọng với chúng tớ hết cả. Nơi đây gắn bó với tụi mình những kỉ niệm đầy đẹp đẽ: vui có, buồn có, tự hào có,…
😍 2 chữ BÌNH YÊN kia chúng tớ rất cảm thấy trân trọng nhường nào mỗi phút giây, mỗi khoảng khắc đó. Dù chúng ta có xa cách nhưng lòng thì không đúng không nào? Xin hãy tha thứ cho 5 thằng vì sự muộn màng nhưng các cậu sẽ hiểu tấm lòng của chúng tớ phải không 🥹🥹
Lời tuy ít nhưng lòng chúng tớ vẫn như in những ngày đầu khi gặp các cậu. Chúc các cô nàng chuyên Địa trong lòng tụi tớ luôn xinh đẹp, thành công, tươi tắn, lộng lẫy, kiêu sa với con đường phía trước!!!
Không biết mai này sẽ như nào nhưng chúng tớ đã coi các cậu là một phần của gia đình rồi🥰
Yêu các cậu nhiều lắm 🌷🌺🌼💐🌹
(đang còn phần 2 nhéeee)
From: An, Bảo, Cường, Dũng, Tùng