02/10/2015
Tôi sinh ra là một người khỏe mạnh và tôi thầm cảm ơn điều đó, nhưng rồi tôi lao vào công việc, ngày nào cũng cắm đầu vào chiếc máy tính, ăn uống thì có bữa nhịn đói, bữa thì ăn quá nó, có khi ăn ngay trên bàn làm việc của mình. Rồi những lúc buồn hay vui cũng lao đầu vào nhậu cùng với bạn bè.
Hậu quả là cho đến này mặc dù tôi còn trẻ những cơ thể thường xuyên mệt mỏi, mắc các bệnh về dạ dày, tiêu hóa, rồi đến tim mạch. Khi trãi qua bệnh tật, tôi mới biết quý trọng sức khỏe của mình. Tôi tích cực hơn trong việc tìm hiểu những kiến thức về y khoa và tôi được biết về Enzym trong cơ thể con người. Nay tôi xin chia sẻ thông tin đến cho mọi người đọc. Tôi tin rằng khi biết về Enzym mọi người sẽ biết cách chăm sóc sức khỏe và cân bằng cơ thể mình nhiều.
=>Mọi người vào đọc tiếp nhé!
Nay tôi xin chia sẻ thông tin đến cho mọi người đọc. Tôi tin rằng khi biết về Enzym mọi người sẽ biết cách chăm sóc sức khỏe và cân bằng cơ thể mình nhiều.