Cậu hùng cô thêm Vĩnh Phúc

Cậu hùng cô thêm Vĩnh Phúc Tử vi tướng số, đất cát âm phần , tình duyên.Zalo số đt của cô để tránh các ních giả mạo Danh cô nhé.0866505866.Xin cam ơn 🙏

Lễ mọn tâm thành !🙏🏻Gác lại mọi lo toan, muộn phiền…Nay ngày m6/9/2025 ất tỵ niên canh ,  mong các Ngài lựa lời tấu thưa...
26/10/2025

Lễ mọn tâm thành !🙏🏻
Gác lại mọi lo toan, muộn phiền…
Nay ngày m6/9/2025 ất tỵ niên canh , mong các Ngài lựa lời tấu thưa, để Trời thấu tỏ những vất vả, của bách gia. Của công ty dc Hồng phát, vượt qua khó khăn, làm ăn thuận lợi, thuận buồn xuôi gió.cầu cho mưa thuận gió hoà, câu cho gia chủ bình an- hạnh phúc, co nhiêu khởi sắc ạ 🙏adidaphat 🙏🙏🙏

20/10/2025

Mùng 1 tháng 9 âm chúc ai thấy stt cả tháng may mắn lắm lộc nhiều tiền. Làm 1 được 10 làm gì được đó. Tiền vào như nước , tk nổ ting ting nha

Đừng tiếc 1 ❤️Mùa hoa Lê-ki-ma nởỞ quê ta miền Đất đỏSông núi đất nước ơn người anh hùngĐã chết cho mùa hoa Lê-ki-ma nởỞ...
18/10/2025

Đừng tiếc 1 ❤️
Mùa hoa Lê-ki-ma nở
Ở quê ta miền Đất đỏ
Sông núi đất nước ơn người anh hùng
Đã chết cho mùa hoa Lê-ki-ma nở
Ở quê ta miền Đất đỏ
Sông núi đất nước ơn người anh hùng
Đã chết cho đời sau

Người thiếu nữ ấy như mùa xuân
Chị đã dâng cả cuộc đời
Để chiến đấu với bao niềm tin
Dù chết vẫn không lùi bước

Chị Sáu đã hi sinh rồi
Giọng hát vẫn như còn vang dội
Vào trái tim những người đang sống
Giục đi lên không bao giờ lùi!

Dù hoa Lê-ki-ma nở
Mồ xanh vẫn còn nức nở
Khi đất nước vẫn chia làm hai miền
Đêm đến bao giờ sáng
Cho hoa kia nở
Mùa xuân lan tràn xứ sở
Tôi đến hát trước nấm mồ chôn sâu
Người nữ anh hùng
(St)

18/10/2025

Cô đẹp quá .lạy Cô

16/10/2025
Cô Sáu thiêng vô cùng!  Lậy Cô
15/10/2025

Cô Sáu thiêng vô cùng! Lậy Cô

15/10/2025

Lạy Chầu Bà ban lộc ạ dõi

Đừng tiếc một  💓nếu bạn không phải là người vô tâmCon bây giờ vẫn nhớ những đêm khuyaCha đi vắng, mưa thét gào gió thổiM...
15/10/2025

Đừng tiếc một 💓nếu bạn không phải là người vô tâm
Con bây giờ vẫn nhớ những đêm khuya
Cha đi vắng, mưa thét gào gió thổi
Mẹ che gió, che bốn bề nước xối
Bóng mẹ hằn trên vách lá liêu xiêu....
Nhớ như in khi trời tắt nắng chiều
Khoai sắn hết , chúng con ra đầu ngõ
Đường làng to, dáng mẹ gầy bé nhỏ
Bầy con thơ bụng réo trông chờ..
Những đông nào trong buổi sớm tinh mơ
Bao khe ngòi mẹ mò cua bắt ốc
Nước mênh mông, dáng mẹ còng đơn độc
Mang thân cò gánh hết cuộc đời con.
Trong đêm khuya con vẫn mộng chập chờn
Gợi ký ức tháng năm buồn khốn đói
Con mơ thấy mùi rau đồng nóng hổi
Những ngày mưa mẹ luộc để thay cơm...
Mẹ ra đi trong một sớm mưa buồn
Bỏ lại con giữa cuộc đời trống vắng
Con thèm lắm những tháng ngày yên lặng
Thời ấu thơ đói bụng ngóng mẹ về.
Con ước mình không tỉnh những cơn mê
Để thấy mẹ mỗi đêm về thân thuộc
Ở bên mẹ nắm bàn tay gầy guộc
CÔNG ĐẤNG SINH THÀNH
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

11/10/2025

@8665@5866. | Check out .. LIVE streams on TikTok! Watch, follow, and discover the latest content from ...

Address

Phnom Penh

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Cậu hùng cô thêm Vĩnh Phúc posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn
Share on Pinterest Share on Reddit Share via Email
Share on WhatsApp Share on Instagram Share on Telegram