09/09/2025
Cho người khác biết mình muốn gì - đó là cách đơn giản nhất để họ yêu mình đúng cách. 😉
Mình có một anh bạn trong công ty, mẫy hôm nay mặt ảnh cứ ủ rũ, đi làm cũng chẳng cười nổi. Vì thân nên ảnh tâm sự:
- "Em là phụ nữ, chăc em biết. Trong tình yêu, phụ nữ muốn gì nhất em nhỉ?"
Mình mới nói: "Anh thử nói rõ hơn đi, chứ nếu nói chung chung thì cơ bản phụ nữ chỉ cần vài điều thôi: cảm giác vui vẻ khi ở cạnh, cảm giác an toàn, có thế tin tưởng toàn diện, và được tự do làm những gì cô ấy thích."
Ảnh ngẫm nghĩ một hồi rồi hỏi tiếp:
- "Vậy làm sao để làm cô ấy vui vẻ? Gần tới ngày kỷ niệm rồi, anh hỏi cổ thích gì để chuẩn bị, mà cổ nói 'không biết'. Giờ anh cũng rối, chẳng biết mua gì hay làm gì để vừa ý cổ cả."
Nghe xong, mình bật cười: "Cái này thì em bó tay rồi anh ơi. Cổ còn chưa biết cổ muốn gì thì anh có làm gì cũng khó mà đúng ý."
Rồi mình kể cho ảnh nghe một chuyện nhỏ của mình:
Có lần người yêu hỏi:
- "Em muốn ăn gì?"
Mình bảo: "Ăn gì cũng được."
Ảnh dắt mình đi ăn bún bò. Vậy mà vừa tới quán, mặt mình xị xuống một đống: "Trời ơi, tối rồi ăn bún bò béo lắm." Thế là ảnh chịu thua, mình cũng thấy mình... vô lý ghê.
Sau lần đó, ảnh rút kinh nghiệm. Thay vì hỏi "Em muốn ăn gì?", ảnh sẽ hỏi:
- "Em muốn ăn món Việt hay món Hàn?"
Mình chọn món Việt. Ảnh tiếp:
- "Món Việt thì gần đây có 3 quán ngon: hủ tiếu mì, bún thái, bánh canh cua. Em chọnmónnàoo."
Thế là mình cân nhắc, rồi tự chọn bún thái. Vậy là vui vẻ, tung tăng đi ăn cùng nhau.
😀 Qua chuyện đó, mình rút ra: đôi khi không phải đối phương không yêu, mà là mình chưa làm rõ chính mình muốn gì để họ yêu đúng cách.
- Từ đó mình cũng nói rõ hơn với người yêu: điều mình mong muốn nhất là cảm giác an toàn. Mà an toàn với mình nghĩa là có thể tin tưởng ảnh toàn diện, có chung một đích đến rõ ràng cho chất lượng cuộc sống của cả hai, để cùng đồng hành.
Hai cánh chim tự do, không ràng buộc, nhưng bay về cùng một hướng.
Thế là bọn mình ngồi lại, nói chuyện thật nhiều về chất lượng cuộc sống cả hai mong muốn, tìm ra điểm chung, rồi nắm tay nhau mà đi thôi.
🫶🏻 Vậy đó, đơn giản lắm: chỉ cần nói ra điều mình mong muốn, thì đó chính là cách để người kia yêu mình đúng cách.
🌿 Kết:
Vậy nên, trong tình yêu hay hôn nhân, đừng chờ người kia phải "đoán" xem mình muốn gì. Đoán hoài cũng mệt, mà đoán sai thì dễ buồn lòng.
✨ Tình yêu trưởng thành bắt đầu từ sự rõ ràng - rõ với chính mình trước, rồi mới rõ với đối phương. Khi mình đủ can đảm để nói ra điều mình cần, thì đối phương cũng có cơ hội yêu mình đúng cách, cả hai cùng vui, cùng nhẹ nhàng.
🥂 Call to action:
Nếu hôm nay bạn chưa từng nói ra điều mình thật sự mong muốn trong tình yêu, hãy thử một lần.
- Với các bạn nữ: hãy chia sẻ rõ ràng điều khiến bạn cảm thấy an toàn và hạnh phúc nhất khi ở bên cạnh anh ấy.
- Với các bạn nam: hãy chủ động gợi mở, hỏi và lắng nghe để hiểu mong muốn thật sự của cô ấy, đừng dừng lại ở câu "ăn gì cũng được" nữa.
- Hãy bắt đầu bằng một câu hỏi, hoặc một lời bày tỏ nhỏ thôi, nhưng nó có thể mở ra cánh cửa cho một tình yêu sâu sắc và trưởng thành hơn.