14/01/2016
Đôi lời chia sẻ từ BTC sự kiện "Năm lại mới" của HandiConnect.
Gửi các Anh Chị và các bạn, tôi là Nguyễn Thị Cẩm Vân, nhà sáng lập và giám đốc của HandiConnect, email: vannguyenvn84@gmail.com. Tôi xin gửi đến các Anh Chị đôi lời chia sẻ về các nhân viên của tôi, những người đã tâm huyết và vô cùng "hi sinh" để dành thời gian và công sức chuẩn bị chương trình này. Vì vậy, khi đọc những nhận xét, bình phẩm mang tính chủ quan thiếu quan sát của các Anh Chị, tôi thật sự muốn nói lên tiếng nói thay cho nhân viên mình.
Thứ nhất, chúng tôi tổ chức chương trình này hoàn toàn không nhằm: kêu gọi like hay quảng bá gì chúng tôi cả. Tăng thêm 100-200 like thì cũng không mang lại giá trị kinh tế hay vật chất gì.
Thứ hai, HandiConnect đã trãi qua 3 năm kinh doanh với rất nhiều thành công, và cả thử thách. Điều đó đã chứng minh phần nào tâm huyết của chúng tôi vì một cộng đồng yếu thế Việt Nam tốt đẹp hơn cho dù không một ai trong chúng tôi là người khuyết tật. Vì vậy, chương trình này là cầu nối để nối chúng tôi gần hơn với các bạn, để các bạn có sân chơi, nơi các bạn chia sẻ những tâm sự và cả tài năng của mình.
Thứ ba, mục đích của HandiConnect và cuộc thi là để kết nối. Chính vì thế, việc đưa hình thức chấm theo lượt like là để khuyến khích các bạn chia sẻ bài của mình cho những bạn bè và người thân của bạn cùng tham gia, cùng vui với bạn. Chúng tôi không muốn đánh giá bài của bạn bằng suy nghĩ chủ quan của mình. Vì vậy, đã là cuộc chơi thì sẽ để các bạn đóng vai trò chính.
Cuối cùng, các bạn chỉ vui chơi thôi, nhưng các bạn không biết rằng từng nhân viên của tôi đã phải tổ chức bao nhiêu cuộc họp, thức khuya cả tháng để lên nội dung, để kiểm tra bài, để xác nhận, để tìm địa điểm, để liên hệ mua đồ ăn cho đêm gala. Chúng tôi không than thì thôi, sao các bạn lại dùng những từ ngữ đánh giá chủ quan để nhận xét về sự nhiệt huyết của chúng tôi như vậy?
Đã là cuôc vui thì xin hãy vui cho đến tận phút cuối cùng. Kết quả nó không quan trọng, mà hơn hết, chúng ta được gần nhau hơn qua những bài tâm sự, bài thơ, bài hát mà chúng ta mang lại, phải không?
Xin chân thành cám ơn các Anh Chị Bạn đã gửi bài cho chúng tôi và luôn ủng hộ, góp ý cho chúng tôi thời gian qua. Đó là động lực DUY NHẤT để chúng tôi đi tiếp và tổ chức tiếp những lần sau. Xin cầu chúc sức khoẻ, niềm vui, và bình an đến mọi người.
CHÚC MỪNG NĂM MỚI.
Thân ái,
Nguyễn Thị Cẩm Vân.