Thích Trí Thiện

Thích Trí Thiện Đồng Thầy Trí Thiện
- thiện tại tâm

HÃY TRÂN TRỌNG...!!!Tấm bằng quan trọng nhất trên đời này chính là '' Bằng Lòng ''Hãy trân trọng gia đình, vì chúng ta c...
30/07/2021

HÃY TRÂN TRỌNG...!!!

Tấm bằng quan trọng nhất trên đời này chính là '' Bằng Lòng ''

Hãy trân trọng gia đình, vì chúng ta chỉ có duy nhất một cuộc đời này để ở bên nhau mà thôi.
Hãy trân trọng những bữa cơm gia đình, vì lớn lên vật lộn với đời mong một bữa cơm đầm ấm, yên bình như vậy khó vô cùng.

Hãy trân trọng những người vẫn luôn dang tay mình giúp đỡ khi ta gặp khó khăn, vì không có họ chưa chắc ta đã có ta của ngày hôm nay.

Hãy trân trọng một cơ thể khỏe mạnh, vì đó là mơ ước của biết bao người khuyết tật.

Hãy trân trọng khi được học hỏi, vì biết bao người có khao khát muốn học mà chẳng có điều kiện.

Hãy trân trọng người con trai/con gái yêu ta, vì ta không biết được rằng họ đã phải làm những gì để ta được hạnh phúc.

Và hãy trân trọng chính bản thân mình, vì ngay cả chính ta không trân trọng mình thì quả là một đời thất bại.

Cuối cùng, chỉ xin nhắc bạn, sống trên đời phải biết trân trọng những gì mình đang có chứ đừng bao giờ nhòm ngó những thứ không thuộc về mình...!!!

☘️Trong vòng quay năm tháng của thời gian, có những người chia xa rồi mình cứ ngỡ lần sau sẽ gặp...
26/07/2021

☘️Trong vòng quay năm tháng của thời gian, có những người chia xa rồi mình cứ ngỡ lần sau sẽ gặp lại; có những việc, mình cho rằng vẫn cứ thế mà tiếp tục. Nhưng rồi chỉ trong sát na bạn quay lưng đi, rất nhiều thứ bỗng trở thành lần cuối.

Hôm nay mặt trời lặn, ngày mai mọc lại đã có nhiều thay đổi, huống chi thế sự không ngừng luân chuyển. Vì thế mà có những bất cẩn lỡ lầm ngỡ còn lần sau, nhưng rồi chờ mãi, không sao tìm được cơ hội để bù đắp.

Sai lầm lớn nhất của chúng ta là luôn cảm thấy mình còn nhiều thời gian. Nhìn thấy tháng ngày tiếp nối, ngỡ thời gian là thứ mình có thể tính toán được. Ngỡ còn rất nhiều ngày mai để giải quyết vấn đề, để gặp gỡ những người hôm nay chưa kịp gặp.

Nhưng chúng ta quên rằng thời gian chỉ có trôi qua mà không bao giờ quay lại; quên rằng trên đời có những ân tình không cách gì đền đáp; quên rằng kiếp người vốn rất ngắn ngủi, mạng sống lại quá mong manh; quên mất cuộc đời vốn không có gì là vĩnh viễn.

Người đến kẻ đi trong nhân gian, cái gọi là “tháng rộng năm dài” thật ra không hề dài. Việc mình nghĩ đã rất chắc chắn, trong tích tắc vẫn có thể biến mất bởi sự vô thường. Một vài tâm nguyện nếu để lỡ làng, có khi muôn kiếp về sau vẫn không thể gặp lại.

Trong trăm ngàn sự chờ đợi của thế gian, gần nhất vẫn là sự kỳ vọng và ngày mai; trong muôn vạn lời nói dối của cuộc đời, lớn nhất chính là “tháng rộng năm dài”. Chúng ta cứ ngỡ tương lai còn rất dài, nhưng ai chắc được ngày mai và đời sau, cái nào đến trước?

Cho nên, đừng tin vào câu nói “tháng rộng năm dài”. Tháng có thể rộng, năm có thể dài, nhưng không phải dành cho tất cả chúng ta. Cũng đừng quá chờ đợi gì ở cuộc sống vô thường này.

Nhân khi mặt trời còn tỏ rạng, gió thổi còn mát mẻ, sức khỏe còn cho phép, tranh thủ thực hiện những việc mình muốn làm. Hãy yêu thương khi còn có thể yêu thương, hãy tha thứ khi còn có thể tha thứ…vì thời gian qua rồi sẽ không bao giờ trở lại !!!

MỖI KHI ĂN NÊN CÓ 3 NGUYỆN 5 QUÁN Theo giáo lý nhà Phật dạy, mỗi khi ăn, các Phật tử chúng ta nên khởi 3 thiện nguyện và...
23/07/2021

MỖI KHI ĂN NÊN CÓ 3 NGUYỆN 5 QUÁN

Theo giáo lý nhà Phật dạy, mỗi khi ăn, các Phật tử chúng ta nên khởi 3 thiện nguyện và 5 quán vật thực sau:

3 NGUYỆN

1. Nguyện bỏ mọi điều ác.
2. Nguyện làm mọi điều lành.
3. Nguyện giữ tâm ý trong sạch để cứu độ chúng sinh.

5 QUÁN

1. Biết ơn người, trời đất đã làm ra thức ăn cho ta.
2. Xét mình đã xứng được ăn vật thực này chăng?
3. Phải ngăn lòng ham muốn tham ăn.
4. Phải quán tưởng thức ăn chỉ là vị thuốc trị bệnh đói.
5. Dùng thức ăn này nâng sức khoẻ tu chóng thành Phật Đạo.

Dùng thức ăn chay thay cho thức ăn mặn, ta sẽ buông bỏ được con dao mổ.
Dùng bố thí thay cho giành giật, ta sẽ buông bỏ được lòng tham.
Dùng tín ngưỡng thay cho trống rỗng ta sẽ buông bỏ được cô đơn.
Dùng trí tuệ thay cho ngu dốt ta sẽ buông bỏ được cố chấp.
Dùng chánh niệm thay cho tạp niệm, ta sẽ buông bỏ được vọng niệm.
Dùng hảo tâm thay cho đố kỵ, ta sẽ buông bỏ được ưu phiền.
Dùng nhẫn nhục thay cho oán giận, ta sẽ buông bỏ được hận thù.
______________

PHONG THỦY CHÍNH LÀ PHÚC LÀNH ...Một ông già sau khi nghỉ hưu đã mua một mảnh đất ở quê để chuẩn bị xây một ngôi nhà nhỏ...
22/07/2021

PHONG THỦY CHÍNH LÀ PHÚC LÀNH ...
Một ông già sau khi nghỉ hưu đã mua một mảnh đất ở quê để chuẩn bị xây một ngôi nhà nhỏ hai tầng an hưởng những năm cuối đời, người con trai hiếu thảo đã đi tìm một bậc thầy nổi tiếng đến nhà để xem phong thủy.
Trên đường đi, nếu có một chiếc xe phía sau muốn vượt, anh đều sẽ nhường và nói với thầy phong thủy: "Xem ra anh ta đang có việc gấp hơn chúng ta, cứ để anh ta đi trước."
Chiếc ô tô chạy đến thị trấn, một đứa trẻ chạy từ con hẻm ra, anh nhanh chóng phanh gấp lại để tránh đứa bé, rồi dừng lại một lúc.
Anh mỉm cười và giải thích: "Trẻ em hay đuổi nhau chơi, chắc đằng sau còn những đứa trẻ khác, chúng ta cứ đợi một chút đã."
Khi về đến nhà, thấy một vài đứa trẻ đang trèo lên cây đào trước cửa hái quả, anh liền đỗ xe trước cửa, để thầy phong thủy đợi thêm một chút nữa rồi hãy vào nhà.
Thầy phong thủy rất kinh ngạc, anh cười nói: "Mấy đứa trẻ đang ở trên cây, bỗng nhiên thấy chủ về, chắc chắn sẽ rất hoang mang, bây giờ mà vào sẽ khiến chúng giật mình, ngã xuống thì không hay."
Thầy phong thủy nghe xong, quay người sang nói với anh: "Anh đưa tôi về đi, phong thủy của mảnh đất này không cần xem nữa."
Anh con trai ngạc nhiên: "Đi mấy chục cây số mới đến được đây, sao thầy đã muốn về rồi?"
Thầy phong thủy cười nói: "Nơi nào có anh, nơi đó phong thủy đều rất tốt lành. Có một anh con trai như anh, bác nhà là một người rất có phúc."
Phong thủy chính là: Người có phúc ở chốn đất lành, chốn đất lành có người có phúc.
Nếu bạn là một người có phúc, nơi bạn sống chính là nơi đất lành.
Nếu nơi bạn sống không phải là chốn đất lành thì bạn vẫn có thể biến nó thành nơi đất lành chim đậu.
Trong tất cả các phong thủy, phong thủy đầu tiên là con người, phong thủy đầu tiên của con người là trái tim, phong thủy dưỡng nhân, nhưng nhiều người không biết rằng nhân cũng dưỡng phong thủy.
Phong thủy tốt do mình tự tạo ra.
Lòng hiếu thảo, sự tốt bụng chính là phong thủy tự nhiên tốt nhất của mỗi người...
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT !

TRƯỚC KHI NGỦ, BẠN LÀM GÌ?- Trước khi ngủ hãy bỏ qua tất cả. Quên đi sự mệt mỏi khó nhọc của một ngày. Lên giường n...
17/07/2021

TRƯỚC KHI NGỦ, BẠN LÀM GÌ?

- Trước khi ngủ hãy bỏ qua tất cả. Quên đi sự mệt mỏi khó nhọc của một ngày. Lên giường nằm, nhắm mắt nghĩ lại những việc tốt mình đã làm ngày hôm nay, hạnh phúc với điều đó và cảm nhận sự yên tĩnh, bình an của giây phút này.

- Trước khi ngủ hãy bỏ qua tất cả. Hôm nay dù phát sinh bao nhiêu thất vọng, bao nhiêu hiểu lầm cũng đều đã xảy ra, đều là quá khứ. Chỉ cần tiếp nhận,để đó thôi, đừng dằn vặt thêm!

- Trước khi ngủ hãy bỏ qua tất cả. Ai cũng có con đường cần phải đi, công việc cần phải làm và những người cần phải gặp. Có hội họp ắt sẽ có phân ly, không buổi tiệc nào mà không tàn, nên học cách tiếp nhận sự vô thường, đừng níu kéo người khác và cũng nên tha thứ cho chính mình.

- Trước khi ngủ hãy bỏ qua tất cả. Đừng mãi nhớ những lỗi lầm, thất tín của kẻ khác. Cũng đừng làm thùng rác tâm trạng cho bất kỳ ai. Đừng bao giờ dùng năng lượng tiêu cực làm xuất phát điểm và giữ sự cố chấp quá lâu trong lòng.

- Trước khi ngủ hãy bỏ qua tất cả. Có thể bạn sẽ hồi tưởng rất nhiều chuyện ngày xưa - dù tốt hay xấu. Khi nhận ra thì nên bỏ đi, dọn lòng thanh thản thì mới có những khởi đầu mới mẻ.

- Trước khi ngủ hãy bỏ qua tất cả. Ngày mai khi mặt trời lên, ánh sáng sẽ chiếu khắp căn phòng và linh hồn của bạn. Mong bạn tỉnh dậy, mở mắt đón nhận một ngày mới với nụ cười và những điều tươi trẻ.

Xin hồi hướng công đức này cho tất cả mọi người đủ nhân duyên đời này và mãi mãi đời sau theo được Chánh pháp, đạt trí tuệ vô biên, sống đời an bình, tịch tịnh.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

"Phật ơi ! Con đã trở vềTrần gian xin giữ nguyện thề kiếp xưa,Chúng sinh độ thoát không chừaCon là người cuối để đưa Phậ...
16/07/2021

"Phật ơi ! Con đã trở về
Trần gian xin giữ nguyện thề kiếp xưa,
Chúng sinh độ thoát không chừa
Con là người cuối để đưa Phật về."
Xin gửi trọn lòng tôn kính dâng lên Ngài, chúng con xin dâng lên lời phát nguyện: chúng con nguyện tìm cách có mặt ở bất cứ nơi nào mà bóng tối, khổ đau, tuyệt vọng và áp bức còn đang trấn ngự, để có thể mang đến những nơi ấy ánh sáng, niềm tin, hy vọng và giải thoát.
Chúng con nguyện không bao giờ quên lãng và bỏ rơi những người còn đang bị kẹt trong những tình huống tuyệt vọng, nguyện cố gắng thiết lập liên lạc với những ai đang không còn lối thoát, những ai bị bưng bít không có phương tiện lên tiếng kêu gọi công bằng, nhân phẩm và quyền được làm người.
Chúng con biết địa ngục có mặt khắp nơi trên thế giới và chúng con nguyện sẽ không bao giờ tiếp sức xây dựng thêm những địa ngục trần gian như thế. Trái lại, chúng con xin nguyện nỗ lực giải trừ những địa ngục còn đang có mặt. Chúng con nguyện tu học để đạt được đức vững chãi và kiên trì của Đất, để có thể trở thành trung kiên và không phân biệt như Đất, và cũng được như Đất có thể làm nơi nương tựa cho tất cả những ai cần đến chúng con.
Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ tát

" Con thích ăn cá ", sao con thích cá mà con lại ăn cá - cái đó gọi là thích. "Thích" chính là: con lấy nó để phục vụ co...
16/07/2021

" Con thích ăn cá ", sao con thích cá mà con lại ăn cá - cái đó gọi là thích. "Thích" chính là: con lấy nó để phục vụ con, để thỏa mãn con, để thỏa lòng ham muốn trong con... Còn khi đã yêu rồi con sẽ không còn nghĩ đến việc ăn nó nữa, mà con chỉ muốn nó được sống, muốn nó được bơi và nó được an yên... là con hạnh phúc lắm rồi - đấy được gọi là "Yêu". Vậy con đang "Thích" hay con đang "Yêu" ?

NHỮNG AI ĐÃ TỪNG MANG NGHIỆP PHÁ THAI, (SẨY THAI CŨNG VẪN SÁM HỐI) HÃY THEO ĐÂY MÀ PHÁT LỒ SÁM HỐI.CHÂN THẬT SÁM HỐI, CH...
14/07/2021

NHỮNG AI ĐÃ TỪNG MANG NGHIỆP PHÁ THAI, (SẨY THAI CŨNG VẪN SÁM HỐI) HÃY THEO ĐÂY MÀ PHÁT LỒ SÁM HỐI.
CHÂN THẬT SÁM HỐI, CHÍ TÂM SỬA ĐỔI, TINH TẤN TU TẬP, SỚM NGÀY CHUỘC LẠI LỖI LẦM.
SÁM HỐI THAI NHI
NAM MÔ PHÁP GIỚI TẠNG THÂN A DI ĐÀ PHẬT.
Vì thuở ban đầu chưa hiểu đạo
Con vô tình giết chết thai nhi
Nay thành tâm sám hối đấng Từ Bi
Con kính lạy mười phương chư Phật.
Kính lạy đức A Di Đà Phật
Cúi xin Người xá tội cho con
Nguyện từ nay mãi mãi không còn
Không tái phạm thêm lần nào nữa.
Với thai nhi mẹ xin sám hối
Tội lỗi này biết gửi vào đâu...
Giờ mẹ đây chỉ biết dập đầu
Xin con trẻ đừng oán hờn thêm nữa.
Cuộc sống xưa kia nhiều chật vật
Mê mờ ái dục lại có con
Nếu sinh con, thì mẹ con càng khổ
Nên phải đành cam bứt ruột rà.
Mẹ cứ ngỡ phôi thai vài tuần tuổi
Thì không hình, không tướng, chẳng linh hồn
Nên mẹ đem phá bỏ không ngần ngại
Và chẳng bao giờ mẹ nghỉ đến con.
Đâu hay hồn phách con vất vưởng
Không áo, không cơm, chẳng phụng thờ
Bơ vơ, lầm lũi ngoài sương gió
Trong cảnh cô hồn thật tối tăm.
Nhìn thấy chị em mình sung sướng
Được mẹ cưng chiều, được ấm no
Được cha ôm ấp trong thương mến
Nhìn lại riêng mình lắm khổ đau.
Mẹ ơi! Sao nỡ đành như thế?
Con cũng là con của mẹ mà
Đứa thương, đứa bỏ ngoài mưa gió
Oán hận dâng trào mẹ biết không.
Bởi thế nên con quyết trả thù
Gia đình ly tán, hận ngàn thu
Làm cho anh chị đều hư hỏng
Tài sản bay theo gió mịt mù.
Hỡi các con! Mẹ vô cùng ân hận
Mẹ dập đầu sám hối cùng còn
Hãy thứ tha khi khi mẹ sống còn
Và cùng mẹ về đây tu tập.
Đây giọt sữa đầu đời con hãy uống
Như uống tình mẹ, nuốt vào tâm
Các con ơi! Xin hãy nép vào lòng
Cho mẹ được ôm con lần cuối.
Mẹ tha thiết mong con thứ tội
Ân hận này biết thuở nào nguôi
Các con ơi! Hỡi các con ơi!
Xin tha thứ, ngàn lần xin tha thứ.
Lần đầu tiên mẹ đặt tên đặt họ
Hãy mau về niệm Phật cùng mẹ nghe con
Cùng thành tâm xin phát nguyện về
Nơi thế giới Tây Phương cực lạc.
Con cúi lạy đức A Di Đà Phật
Xin từ bi tiếp độ vong linh
Những thai nhi đều được vãng sanh
Về thế giới an lành nơi Cực Lạc.
Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát
Nam Mô Tây Phương cực lạc thế giới Đại Từ Đại Bi Tiếp dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

14/07/2021

đai lễ vu lan báo hiếu

Ở ĐỜI, CÓ 2 THỨ PHẢI NHỚ1. Có 2 thứ bạn nên tiết kiệm, đó là sức khỏe và lời hứa.2. Có 2 t...
14/07/2021

Ở ĐỜI, CÓ 2 THỨ PHẢI NHỚ
1. Có 2 thứ bạn nên tiết kiệm, đó là sức khỏe và lời hứa.
2. Có 2 thứ bạn phải cho đi, đó là tri thức và lòng tốt.
3. Có 2 thứ bạn phải thay đổi, đó là bản thân và nhận thức.
4. Có 2 thứ bạn phải giữ gìn, đó là niềm tin và nhân cách.
5. Có 2 thứ bạn phải trân trọng, đó là gia đình và hiện tại.
6. Có 2 thứ bạn phải tự mình thực hiện, đó là lao động và chịu trách nhiệm với việc mình làm.
7. Có 2 thứ bạn phải lãng quên, đó là đau thương và hận thù.
8. Có 2 thứ bạn phải khắc ghi, là công ơn Mẹ Cha và sự giúp đỡ của người khác.
9. Có 2 thứ bạn buộc phải có để là người thành công, đó là đam mê và lòng kiên trì.
10. Có 2 thứ bạn không được làm, đó là hãm hại người khác và phản bội lòng tin.
11. Có 2 thứ bạn phải bảo vệ, đó là danh tín và lẽ phải.
12. Có 2 thứ bạn phải chấp nhận, là cái chết và sự khác biệt.
13. Có 2 thứ bạn phải kiểm soát, đó là bản năng và cảm xúc.
14. Có 2 thứ bạn phải tránh xa, đó là cám dỗ và sự ích kỷ.
15. Có 2 thứ bạn luôn phải sử dụng mà đừng hà tiện, là tiền bạc và kinh nghiệm.
16. Có 2 thứ bạn không được sợ sệt, là cái ác và sống thật.
17. Có 2 thứ bạn phải nuôi dưỡng, là tình yêu và sự bao dung.
18. Có 2 thứ mà bạn cần phải đạt được trong cuộc sống, đó là thành đạt và hạnh phúc.
19. Có 2 thứ bạn phải luôn sẵn sàng, đó là khó khăn và ngày mai.
20. Có 2 thứ bạn phải luôn ghi nhớ, đó là thực hiện những điều trên và làm thật tốt chúng trong cuộc sống hàng ngày…🌿🍁
Nam mô a di đà Phật
🍁🙏🍁🙏🍁

TẠI SAO TA CỨ MUỐN ĐƯỢC GẦN NGƯỜI CÓ TÂM TỪ BI?Tâm từ là tình yêu thương không điều kiện, không đòi hỏi phải được đáp tr...
14/07/2021

TẠI SAO TA CỨ MUỐN ĐƯỢC GẦN NGƯỜI CÓ TÂM TỪ BI?
Tâm từ là tình yêu thương không điều kiện, không đòi hỏi phải được đáp trả trở lại. Người có tâm từ bi dễ tạo thành công đức, có uy đức để dạy bảo mọi người, dung mạo xinh đẹp, được ơn trên gia hộ và dễ nhiếp tâm trong thiền định.
Do đó, khi được gần một người có tâm từ bi, ta rất dễ chịu, cứ muốn ở gần hoài và có xu hướng nghe người đó chỉ bảo, hướng dẫn, chia sẻ.
Khi được tu dưỡng đủ lòng từ bi thì sẽ thể hiện ra bên ngoài thông qua lời nói và việc làm. Người có lòng từ bi hiểu sâu sắc nỗi khổ của tha nhân nên giúp ai là giúp đến cùng, tận tâm, chu đáo và cũng cực kỳ tinh tế.

VÌ SAO KIẾP NÀY CHÚNG TA GẶP NHAU ? Phật dạy chúng ta, từ quan hệ cha con, quan hệ anh em cho đến quan hệ với tất cả mọi...
14/07/2021

VÌ SAO KIẾP NÀY CHÚNG TA GẶP NHAU ?
Phật dạy chúng ta, từ quan hệ cha con, quan hệ anh em cho đến quan hệ với tất cả mọi người đều không ngoài bốn loại duyên là "báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ". Nếu như không phải bốn loại duyên phận này, dù tương ngộ cũng không hề quen biết, chúng ta gọi là người lạ, mặt lạ, không quen. Ngay trong đời này chỉ cần phát sinh quan hệ với mình, thì nhất định trong đời quá khứ có liên quan đến bốn loại duyên nghiệp trên.
Trong duyên nghiệp có thiện, có ác. Chúng ta hiểu được thông suốt thì nhất định phải biết đoạn ác, tu thiện. Ta thiếu nợ người nhất định phải trả. Người khác lừa gạt ta, xâm phạm ta, cướp đoạt của ta, ta đều phải nghĩ là đang trả nợ, trong lòng ta sẽ dễ chịu và cảm thấy tự tại. Họ gạt ta, trộm cắp, cướp đoạt của ta, vì sao họ không đi lừa gạt, cướp đoạt của người khác? Vì trong đời quá khứ người khác không có cái duyên này với họ. Nói cách khác, chúng ta trong đời quá khứ đã từng lấy, đã từng ăn cắp, đã từng cướp đoạt của họ, hôm nay gặp được nhân duyên tương ngộ, vẫn là dùng phương pháp này họ lấy đem đi, được dịp chúng ta đã trả nợ. Cho nên, chúng ta phải hoan hoan hỉ cùng với tất cả chúng sanh kết thiện duyên, không kết ác duyên, cho dù gặp phải ác duyên, quyết cũng không để trong lòng.

Address

Brgy. 3
Tangub City

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Thích Trí Thiện posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn
Share on Pinterest Share on Reddit Share via Email
Share on WhatsApp Share on Instagram Share on Telegram