29/09/2021
Ngồi soạn lại hình cũ:
1 tấm là lúc Cherry nhà mình được 1 tuổi, lúc đó nhìn Ba ốm, vì mình nhớ lúc này Ba mới vừa khỏi bệnh. Mình còn nhớ rất rõ bệnh tình Ba lúc đó, tưởng chừng như không qua khỏi, vì Ba bị nhiễm trùng máu. Bác sĩ nói: người nhà chuẩn bị tinh thần vì ông bị suy g.an, suy thậ.n, suy ti.m nặng, thêm cái vụ nhồi máu cơ ti.m. Mình nghe mà rụng rời tay chân. Rồi mình gọi cho người nhà, lúc đó còn chú (em Ba) và người anh họ thông báo về tình trạng của Ba lúc đó.
Ba mình được đưa vào khoa hồi sức tích cực sau 1 đêm nhập viện.
May sao, lúc đó mình nhớ đến 1 người bạn đồng nghiệp ở công ty cũ, nghe nói bạn đang pán sữa gì mà nhiều người khỏe lắm.
Đúng là phước chủ may thầy, mình đưa lon sữa vào phòng nhờ mấy cô y tá pha giúp và có dặn Ba:" khi nào đói Ba nhờ mấy cô ý tá pha sữa Ba uống nha!". Lúc đó Ba mình có ăn uống gì được đâu, cứ đòi về k à....
Vậy mà, sau 3 ngày dùng sữa thôi, Ba mình đòi ăn cháo rồi!! Trời ơi, mình vui biết chừng nào...
Rồi 3 nằm trong phòng hồi sức 3 ngày nữa là được ra khỏi phòng, được chuyển về phòng thường nằm theo dõi 1 tuần nữa Ba được xuất viện.
Tấm hình thứ 2 là Tết năm 2021. Nào giờ gia đình mình không có tấm hình nào chụp chung cả. Đây là tấm hình gia đình đầu tiên á. Nhìn lại lúc này thấy Ba tươi tắn hơn, khỏe hơn.
Cho tới thời điểm này, nhiều gia đình trên cả nước đã mất đi rất nhiều người thân, bao nhiêu là đ.au thương, nước mắt...mình cảm thấy mình rất may mắn và hạnh phúc khi vẫn còn đầy đủ người mình yêu thương bên cạnh.
Cảm thấy biết ơn cuộc đời này, biết ơn đến người bạn đồng nghiệp đã giúp Ba mình khỏe đến ngày hôm nay.
Biết ơn và biết ơn👏👏🌷🌹🌺🌸