12/10/2025
🍀Đã bao giờ bạn bị một món ăn nào đó từ lúc bé để lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc mà bạn không thể nào quên chưa? Để mình kể cho bạn nghe câu chuyện của mình nhé 🥰
Hồi mình bé xíu, chắc cỡ chừng lớp 5, đủ lớn để mẹ mang theo đi vườn, cụ thể là vườn trà và cà phê. Tới ngày là phải vác gùi đi phụ mẹ hái, khúc này tui ớn lắm vì hái trà đau tay thấy mồ, đứng nắng mà còn bị bọ nẹt chích nữa, đau thấu trời 😤 Nhưng làm gì có lựa chọn nào khác, nhà nghèo thì có làm mới có ăn, không làm mà đòi có ăn thì chỉ có... à mà thôi...
Tới khúc này quan trọng nè, mẹ nói trên cây trà lúc hái thì để ý mấy dây quấn quấn ở trển, lá trái tim, mặt sau lông lông, lá xanh đậm thì hái bỏ vô bịch mang về nha. Với cái đầu mây mây lớp 5 của tui thì sao thấy lá nào cũng giống lá nào 🤣 tui hái một đống nhưng sai bét, lúc đưa lại cho mẹ ăn chửi một chập luôn.
Về sau mới biết là nó, lá sương sâm á, mẹ hái về vò cho tui ăn vì tui đứng phơi nắng cả ngày, lần đầu tui thấy mẹ làm, mẹ rửa lá thật sạch, vò với nước, màu lá xanh rì, rồi lọc, đổ ra tô rồi để qua một bên chờ đông lại. Mà thật lòng chờ nó đông thì lâu như đi đánh trận, nóng ruột lắm, hở xíu lại chạy vào lấy ngón tay chọc vô 😌
Và rồi thời khắc ấy cũng đến, nó đã đông và đc mẹ cho ăn, đơn giản chỉ với đường, mà trời ơi... Mãi đến bây giờ tui không sao quên được. Nói tới đây lại chợt thấy thèm.
Giờ tui lớn rồi, mà tui thấy ở Bảo Lộc không ai bán từ lá tươi, có lẻ tui không thấy hay ít ai bán, thế là tui mày mò công thức, ban đầu là làm ăn, tui ăn ròng rã 1 tháng. Rồi nghĩ sao mình ko bán, thế là bàn với cả ba mẹ, ban đầu cũng cản lắm, tại món này nó cực á. Nhưng về sau thấy tui mê quá nên cũng ok. Với lại tui muốn mang một món ăn bổ dưỡng và thật tâm muốn những ai có vấn đề về sk có thể dùng nó để cãi thiện thì xem như mình cũng góp được chút phước òi 🪷
Rồi tới giờ cũng được 2 tháng ❤ bao nhiêu khó khăn vất vả cũng qua, đổi lại được khách đón nhận và thương sản phẩm tui thấy dui lắm. Thui dài rồi. Tới đây tui muốn cảm ơn tất cả khách hàng của tui, cảm ơn thật nhìu, nói nữa là tui khóc á....🫣