05/12/2025
MỖI ĐÓNG GÓP ĐỀU QUÝ — VÌ CỘNG ĐỒNG VỮNG MẠNH HƠN
Ngày 5/12/2025, cộng đồng toàn cầu lại hướng về International Volunteer Day — dịp tôn vinh những tấm lòng thiện nguyện, những ai âm thầm dùng thời gian, sức lực và tâm huyết để phục vụ cộng đồng. Năm nay, nhiều tổ chức trên thế giới kêu gọi tôn vinh tinh thần “Every Contribution Matters” — “Mỗi đóng góp đều có ý nghĩa”.
Trong những tháng cuối năm 2025, nhiều khu vực ở miền Trung và Tây Nguyên liên tục hứng chịu mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, gây thiệt hại về tài sản, nhà cửa và ảnh hưởng nặng đến đời sống người dân. Ở nhiều tỉnh, nước lũ lên nhanh khiến hàng trăm hộ dân phải sơ tán; hệ thống điện, đường giao thông và cơ sở hạ tầng bị chia cắt, khiến công tác cứu trợ gặp nhiều khó khăn.
Giữa những ngày mưa gió ấy, hình ảnh dễ thấy nhất chính là những nhóm tình nguyện viên (các bạn trẻ, đoàn thể, hội chữ thập đỏ, lực lượng thôn xóm) đã có mặt rất sớm và rất bền bỉ. Họ không chờ ai giao nhiệm vụ, không chờ ai gọi tên. Tinh thần “ai cần thì mình đến”, “mình không nhiều nhưng mình góp phần” lan tỏa mạnh mẽ trong từng nơi.
Tình nguyện viên là cầu nối quan trọng trong thiên tai trong các đợt bão lũ vừa qua, tình nguyện viên đã đóng vai trò thiết thực:
- Hỗ trợ di chuyển người già, trẻ nhỏ, người bệnh đến nơi an toàn.
- Dẫn đường cho lực lượng chức năng khi nhiều khu vực bị chia cắt.
- Cung cấp nhu yếu phẩm — nước sạch, thuốc men, lương thực — đến từng hộ dân còn cô lập.
- Hỗ trợ ngành y tế truyền thông phòng bệnh sau lũ: bệnh da liễu, tiêu chảy, bệnh do muỗi…
- Thu gom rác, dọn bùn đất sau khi nước rút, giúp người dân ổn định lại cuộc sống.
Những việc làm ấy đôi khi rất nhỏ, nhưng lại kịp thời, đúng lúc và cứu được một gia đình, ổn định được một xóm, bảo vệ được một mạng người.
Chủ đề Ngày Tình nguyện viên Quốc tế 2025 nhấn mạnh “Mỗi đóng góp đều có ý nghĩa”. Tình hình bão lũ trong thời gian qua là minh chứng rõ nhất.
Không phải ai cũng có thể lái xuồng cứu hộ, nhưng ai cũng có thể:
- Mang vài thùng mì đến điểm tập kết,
- Cõng một cụ già qua đoạn ngập,
- Giúp phát thuốc cho người dân,
- Hoặc chỉ đơn giản là đứng ở đầu ngõ gọi mọi người di tản kịp lúc.
Khi thiên tai đến, sức mạnh của cộng đồng không nằm ở một ai đó “phi thường”, mà nằm ở rất nhiều người bình thường cùng nhau làm những điều tử tế.
Ngày Tình nguyện viên Quốc tế 5/12 không chỉ là ngày để tôn vinh, mà còn là ngày để chúng ta nhìn lại:
- Vì sao mỗi năm thiên tai lại gây nhiều thiệt hại?
- Làm thế nào để cộng đồng mạnh hơn trước bão lũ?
- Và làm sao để mỗi công dân đều thấy rằng mình có vai trò trong việc bảo vệ người khác?
Câu trả lời bắt đầu từ tinh thần tình nguyện.
Bắt đầu từ chính những con người đã giúp nhau vượt qua mùa mưa bão vừa rồi.
Ngày 5/12 vì thế không xa lạ, nó đang nằm trong từng hành động ấm áp mà chúng ta đã thấy, đã sống, và sẽ tiếp tục lan tỏa./.