24/12/2022
Những người phụ nữ đang đứng tâm sự với nhau, họ bàn tán về những khó khăn của việc làm mẹ ngày nay. Một chị tiết lộ rằng mình đang là mẹ của bảy đứa con. Nghe thế, người phụ nữ bên cạnh tỏ vẻ ngạc nhiên, thán phục và đầy cảm thông.
- Tôi chỉ có hai đứa. Thế mà tôi nghĩ mình không lo nổi cho chúng cơ đấy. Sao chị giỏi thế?
Người thứ ba tiếp lời:
- Tôi chỉ có một cháu thôi mà đã cảm thấy mệt lắm rồi.
- Nhà tôi ba đứa. Vậy là cũng nhiều rồi. Làm sao chị lo cho xuể cả bảy đứa nhỉ?
- Một, hai, ba, hay bảy đứa thì lúc nào cũng phải làm hết sức mình. - Người mẹ có bảy đứa con lên tiếng. - Nhiều thứ cho con lắm, đã làm mẹ, ai chẳng dành tất cả cho con!
*Câu chuyện được trích từ cuốn Đàn ông sao hỏa, đàn bà sao kim nhưng chúng ta thấy rất quen thuộc. Mỗi người mẹ đều dành mọi thứ mình có cho con cái. Điều này dường như trở thành bản năng. Mình cũng hay nghe câu "Chị làm gì có tiền để ăn yến chứ con chị thì không thiếu thứ gì" Các chị cứ yên tâm bên em có chia nhỏ yến ra từng phần nhỏ để mọi người cùng trải nghiệm! Yêu thương mọi người nhưng đừng quên bản thân mình cũng cần được yêu thương nhé!